
(HPĐT)- Những ngày cuối tháng Chạp âm lịch luôn mang đến mỗi người nhiều cung bậc cảm xúc. Không biết có phải tại ngọn gió xuân cứ thổi xôn xao như khúc tình ca gọi Tết hay bởi màu nắng vàng lung linh trải trên khắp nẻo đường. Những cành mai vàng cũng hé từng cánh môi mà chờ đợi buổi xuân về.
Bất cứ nơi đâu cũng vậy, hễ đến những ngày cuối năm là không khí thật rộn ràng, nhộn nhịp. Người đi róc lá chuối đem phơi để gói bánh chưng. Người đi chợ mua mứt, hoa, quả… Người loay hoay lo dọn dẹp nhà cửa cho sạch để chuẩn bị đón Tết.
Không khí của mùa xuân, ngày Tết bao giờ cũng ấm áp yêu thương. Dù ai đang ở đâu, làm việc gì, mỗi khi đến ngày Tết cổ truyền đều muốn trở về sum vầy với người thân trong gia đình.
Ngày Tết, được ngồi bên nhau, nhâm nhi miếng bánh, tách trà và với biết bao câu chuyện của một năm qua, chắc hẳn ai cũng sẽ thấy lòng bình yên.
Ngày Tết cũng là dịp để thắp nén nhang thành tâm thành ý lên bàn thờ tổ tiên ông bà, một phong tục tập quán ý nghĩa mỗi dịp xuân về, Tết đến.
Còn với những ai xa quê, mùa xuân không có gì quý hơn là được trở về quê nhà, được tận hưởng những giây phút thảnh thơi giữa tiết trời trong lành bên những sắc hoa đang đua nhau nở rộ làm xao xuyến tâm hồn. Chỉ có những ngày Tết mới có được sự nhẹ nhàng bình yên đến vậy. Dẫu biết chỉ có mấy ngày, nhưng vẫn đầy ý nghĩ mùa xuân. Để rồi khi Tết đi qua, ai nấy lại trở về với công việc thường ngày.
Còn với tôi, mỗi độ Xuân về, Tết đến vẫn luôn bâng khuâng trước nhịp khúc giao mùa. Vẫn nghe trong làn gió từng khúc hát yêu thương miên man sâu lắng. Vẫn thấy trong màu nắng nét dịu dàng tinh khôi của vẻ đẹp vô thường mà mùa xuân mang tới.
Mùa xuân bao giờ cũng rạng rỡ và tươi mới như những sắc hoa đang đua nở để điểm trang đất trời. Những ngày của tháng Chạp cứ dần bước qua..., hơi thở mùa xuân đang đến thật gần. Trước bao niềm cảm xúc của một mùa xuân mới, tôi cũng có những dự định của riêng mình. Nhưng không việc gì ý nghĩa hơn là ngày đầu năm được ngồi bên mẹ, thắp lên bàn thờ ông bà nén nhang thành kính.
Mỗi mùa xuân qua, mẹ tôi thêm tuổi. Thời gian điểm trang lên tóc mẹ màu sương trắng tuyết. Mẹ thêm tuổi nhưng tình mẹ vẫn mênh mông, ấm áp.
Xuân này cũng như những xuân qua. Tôi lại về bên mẹ để nghe lòng mình trải ấm tình yêu thương, nghe đám trẻ cười đùa trước sân mà thương nhớ tuổi thơ với những tháng ngày còn quẩn quanh bên chân mẹ.
Xuân về rồi! Chợt thấy lòng nhớ lắm, mẹ ơi!./.
Đường Lang