Bâng khuâng tháng Giêng

Nguyễn Văn Chiến 01/03/2024 22:17

(HPĐT)- Có lẽ, tháng Giêng đẹp nhất trong năm. Từ bầu không khí ấm áp, vạt nắng vàng tươi sóng sánh đến làn mưa bụi trong veo. Từ ngọn cỏ ven đường ánh lên màu xanh hy vọng, từ dải lúa bờ bãi ngút xanh và từ bát ngát núi rừng cây cối đâm chồi tua tủa. Nắng tháng Giêng lên từ rất sớm, ban mai trong vắt tiếng chim hót líu lo chào ngày mới. Nắng lấp lóa khoảnh sân bà mới quét sạch tinh tươm. Nắng đậu trên nụ hoa vừa hé nở. Nắng tràn vào phòng, làm duyên trên bím tóc trẻ thơ. Và nắng cũng đã hong khô những tâm hồn ủ dột. Nắng theo bước chân nam thanh, nữ tú nhộn nhịp ngày hội làng.

Ảnh: Lê Tuyến

Tháng Giêng còn là những khoảnh khắc của niềm vui, mọi người quây quần bên nhau. Tận hưởng phút giây ít ỏi, bỏ lại công việc cá nhân để dành cho nhau lời hỏi thăm, cái ôm sau bao nhiêu ngày xa cách và động viên nhau mong một năm mới trọn vẹn hơn. Cây bưởi trước nhà đã chi chít những nụ hoa màu trắng thơm lừng cả một khoảng không. Mẹ lúi húi nấu nồi nước gội đầu bồ kết to đùng, thêm dăm ba bông hoa bưởi. Ta chợt thấy mình bé lại như ngày ấu thơ, xếp hàng cùng anh chị chờ mẹ gội đầu. Hương thơm từ nồi nước phảng phất mùi tháng Giêng trong vắt, mùi của quê nhà đượm hồn quê hương mãi là mùi thơm mà ta chẳng thể nào quên được.

Tháng Giêng đến mang theo tiếng trống hội làng. Mọi người xúng xính quần áo, nắm tay nhau dặt dìu trong cơn mưa xuân phơi phới. Tiếng trống giục giã, tiếng hò reo cổ vũ, tiếng nói cười rộn ràng. Hội làng có trò cờ người, kéo co, đẩy gậy… Người người hạnh phúc trao nhau từng nụ cười, từng ánh mắt và cái nắm tay đầy yêu thương. Đó không chỉ là khoảnh khắc của niềm vui, mà còn dịp để mọi người gần nhau hơn sau những năm tháng bôn ba.

Trong những con ngõ nhỏ chạy dài dọc hai bên hoa đua nhau khoe sắc thắm. Ở đó tháng Giêng chứng kiến bịn rịn những cuộc chia tay, những cái ôm tiễn đưa hẹn ngày trở về. Tháng Giêng ơi sao mà thiêng liêng đến thế! Tình thân bắt đầu từ ngôi nhà ấm cúng. Tháng Giêng bắt đầu mùa mới, cho sự ân tình mãi không phôi pha.

Vậy là thêm một tháng Giêng nữa về. Xa quê, bâng khuâng nhớ nhà, ta tự hứa với lòng mình vững chãi bước tiếp, viết cuộc đời mình bằng những chương mới tươi đẹp. Cuộc sống là một hành trình dài, tìm kiếm hạnh phúc và những điều giản dị. Vậy nên, hãy trân trọng từng khoảnh khắc của tháng Giêng bạn nhé!

Nguyễn Văn Chiến
(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Bâng khuâng tháng Giêng