
Hậu vệ cánh trái Firza Andika gặp chấn thương được truyền thông đăng tải, nhưng bức ảnh này là ở giải vô địch bóng đá U19 Đông Nam Á 2017 tại Yangon, Myanmar.
(Ánh trên tờ Super Skor ngày 1/8/2019)
Sau trận bán kết thắng U22 Myanmar trong vòng 120 phút, tuyển U22 Indonesia gặp tổn thất lớn về lực lượng trước trận tái đấu với U22 Việt Nam ở chung kết. Hậu vệ cánh trái Firza Andika được cho là gặp chấn thương nặng. Hậu vệ này phải nhờ sự hỗ trợ của đội ngũ nhân viên y tế để rời sân. Ở 30 phút hiệp phụ của trận bán kết, Egy Maulana được ví là "Messi Indo" cũng không thể tiếp tục thi đấu vì chấn thương.
Nói với truyền thông nước mình, HLV Indra Sjafri cho biết, cả Firza lẫn Egy Maulana đều bị tổn thương phần mềm, khả năng không thể thi đấu ở chung kết. Vắng bộ đôi này là tổn thất lớn của U22 Indonesia.
Chẳng những dẫn lời HLV Sjafri, báo chí xứ vạn đảo thông tin đội ngũ bác sĩ của U22 Indonesia làm việc hết công suất để hồi phục thể lực cho các cầu thủ, rằng các cầu thủ Indonesia rất mệt mỏi sau trận bán kết.
Xem ra U22 Indonesia đang thở dốc nhưng điều đó khó đánh lừa được ban huấn luyện tuyển U22 Việt Nam, bởi họ không “gà mờ”, thậm chí còn tuyên bố, truyền thông Việt Nam đưa tin không đúng về trường hợp chấn thương của các cầu thủ Việt Nam như Quang Hải, Trọng Hùng. Họ có thể ra sân thi đấu. Xem ra trước trận chung kết, “đòn gió” khá dầy, khó ai tin về các trường hợp trụ cột cầu thủ gặp chấn thương.
Trận chung kết bóng đá nam SEA Games 30 giữa U22 Việt Nam với U22 Indonesia diễn ra trên sân Rizal Memorial vào lúc 19 giờ ngày 10-12.
Đỗ Hân