Bao giờ con có thể "yêu" ?

01/12/2017 18:13

Thiếu Phương

- Hôm nay lớp con có bạn Phú Kiên và bạn Hà Vy cưới nhau mẹ ạ.

- Là trò chơi của các bạn à con ?

- Không, cưới thật đấy mẹ ạ. Là hai bạn đó yêu nhau nên cưới. Nhưng không “ấy” nhau đâu mẹ ạ

Tôi hơi bất ngờ trước kiến thức của cô con gái bé bỏng. Hóa ra cô bé học sinh tiểu học đã hiểu rằng vợ chồng có nghĩa bao gồm cả cái “chuyện ấy”. Từ đó, tôi hiểu ra rằng, trẻ con ngày nay không như thế hệ của chúng tôi ngày trước, khi bước vào tuổi dậy thì, chúng tôi vẫn được bố mẹ - thường là mẹ- dạy rằng nam nữ chỉ cần chạm vào nhau là có bầu (ý là phải tuyệt đối “thụ thụ bất thân”). Hay tin là trẻ con được sinh ra từ nách. Hồi tôi còn bé, mẹ luôn chỉ vào một cái đường vạch ở nách và bảo tôi chui ra từ đó. Tôi hoàn toàn tin vào điều đó trong cả tuổi thơ của mình.

Đến khi cô con gái của tôi sang tuổi 15, cháu lại có băn khoăn hỏi tôi :

- Mẹ ơi, bạn Hoa yêu một anh lớp 12. Anh ấy bảo nếu thật lòng yêu là phải “cho” hết.

- Vậy bạn Hoa xử trí thế nào con ?

(Ảnh minh họa)

- Bạn ấy bảo rất sợ chuyện đó, sợ mang bầu. Nhưng cũng không muốn mất người yêu. Mà anh ấy học giỏi nhất khối mẹ ạ, năm ngoái còn đi thi Olympic tiếng Anh thành phố được giải nhất đấy.

Hoa là bạn gái thân của con tôi. Nghĩa là các con đều là những nữ sinh lớp 10. Ở tuổi này mà nói đến chuyện “cho hết” quả là ngoài ý nghĩ của các bậc phụ huynh. Thế nhưng cấm đoán chúng có lẽ cũng không đem lại kết quả như mong muốn. Bà bạn tôi có con gái 17, một hôm kinh hoàng phát hiện ra trong ngăn kéo bàn học có 3 hộp thuốc tránh thai khẩn cấp còn nguyên cả giá. Thì ra con gái đã có quan hệ tình dục từ lâu rồi và dùng loại thuốc này như một biện pháp phòng tránh thai. Chỉ cần có chút hiểu biết đã thấy đó là một hành động rất phản khoa học, vô cùng ảnh hưởng đến khả năng làm mẹ sau này. Thế nhưng chắc chắn đó không là trường hợp cá biệt. Nếu như bố mẹ không sâu sát, không thể hiểu các cô, các cậu trong độ tuổi ăn chưa no lo chưa tới sẽ có những hành động dại dột đến thế nào.

Về câu hỏi của con gái, tôi nghĩ khá lâu rồi nhẹ nhàng phân tích cho con. Tôi không nói một lúc mà chia ra mỗi tối sau khi ăn, mẹ con đi dạo. Tôi kể cho con về tuổi trẻ của mình, về những hoài bão và ước mơ có được những thành công trên con đường học vấn. Như thế là phải chia thời gian cho việc học và các quan hệ khác. Dĩ nhiên, tôi nói với con, tình yêu là tình cảm tốt đẹp của con người, ai cũng nên có. Nhưng đừng để cho tình yêu chi phối quá nhiều cuộc sống của mình, nhất là khi còn chưa đến độ trưởng thành.

Theo quy luật sinh học, con người bước vào tuổi dậy thì là có khả năng “yêu”. Ở con gái đó là khi thấy “tháng” còn con trai là khi có những “giấc mơ ướt”. Thường thì những hiện tượng tự nhiên này sẽ xảy ra dao động trong khoảng 12-16 tuổi đối với các bạn trẻ ngày nay. Tuy nhiên, luật pháp lại quy định tuổi được phép làm chuyện đó là 18. Tất cả hành vi tình dục với người dưới 18 tuổi đều có thể dẫn người vi phạm đến cánh cửa nhà tù, cho dù có sự đồng thuận của đối tác. Điều này, cho thấy, dựa trên những kết quả khoa học, pháp luật đã cho thấy về mặt cơ thể, tâm lý, hệ thần kinh trung ương của trẻ dưới 18 tuổi là chưa thực sự trưởng thành hoàn chỉnh, còn nhiều mong manh, non nớt cần được bảo vệ để chúng đạt tới sự “chín” hoàn hảo nhất có thể. Tuy nhiên, bằng trải nghiệm và kinh nghiệm của cuộc đời, tôi nói với con gái, mẹ thấy rằng, lần đầu làm chuyện đó khi trưởng thành, có thể tự lập, tự chịu trách nhiệm với việc mình làm. Hơn thế nữa, đây là tuổi mà con đã ổn định về quan hệ bạn bè và biết cảm nhận sâu sắc hơn về bản thân. Lúc này con đã có thể hiểu rằng mình muốn gì, cần gì về một người bạn trai và rất có thể là bạn đời trong tương lai.

Con gái đã thỏa mãn với câu trả lời rõ ràng của tôi. Tuy nhiên về phần mình tôi vẫn chưa thực sự yên tâm. Tuổi học sinh còn nhiều mong manh, học thày không tày học bạn. Tôi dự định sẽ tìm trong số người quen một cô gái hơn con mình một vài tuổi, có lối sống nghiêm túc. Chính cô ấy sẽ là người trao đổi với con gái tôi những câu chuyện đàn-bà-trẻ-con này.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Bao giờ con có thể "yêu" ?