Báo Hải Phòng cuối tuần số 300 (bộ mới) phát hành thứ năm, ngày 11-8 dành nhiều bài viết về mùa Vu Lan báo hiếumột trong những ngày lễ quan trọng để mỗi người tưởng nhớ công ơn cha mẹ và tỏ lòng hiếu thuận với các bậc sinh thành: “Mùa hiếu hạnh”, “Giữ trọn nét đẹp Vu lan báo hiếu”, “Ghi nhớ ơn nghĩa sinh thành”…

Mở đầu là mục “Vấn đề tuần này” có bài viết “Chuyển đổi số-Chuyển đổi cách nghĩ, cách làm”. Để đạt được mục tiêu năm 2022 Hải Phòng đứng trong tốp 10 địa phương dẫn đầu về chỉ số DTI, đến năm 2025 đứng trong tốp 5 toàn quốc, đặt ra yêu cầu thành phố tiếp tục phải nỗ lực, vượt bậc hơn nữa. Trong đó, chuyển đổi về nhận thức và tư duy là điều kiện trước tiên. Mục “Xóm “nét” tuần này” là bài học kinh nghiệm cho mỗi cá nhân, tập thể khi “bắt tay” làm những việc tốt. Bắt nguồn từ hình ảnh một nhóm du khách nữ mặc bikini nhặt rác tại vịnh Vĩnh Hy thuộc Vườn quốc gia Núi Chúa được đăng tải trên mạng xã hội khiến cộng đồng mạng có nhiều ý kiến trái chiều. Từ đó, có thể thấy, mỗi người vẫn nên làm việc tốt, việc có ích cho xã hội, song để quảng bá việc làm của mình cần chừng mực, tiết chế.
Cũng trong số này, chuyên mục “Sắc màu nghệ thuật” đưa người xem đến với ngôi nhà số 30 trên phố Hàng Bông (Hà Nội)- nơi lưu giữ, cất giấu ký ức về họa sĩ- nghệ sĩ Vũ Tân Dân. Dù là bất cứ chất liệu gì, mảnh kim loại, bìa carton, miếng gỗ thiếu vuông vắn… đều có thể trở thành tác phẩm có linh hồn khi Vũ Tân Dân chạm tay, đặt bút vào. Tác phẩm “Hiên ngang trước biển” trong mục “3600 ảnh” của nghệ sĩ nhiếp ảnh Nguyễn Đức Nghĩa ghi lại hình ảnh chiếc ca nô nhỏ bé rẽ sóng, để lại những vệt nước cong hình chữ S trên đảo lớn Trường Sa. Điểm nhấn của bức ảnh là màu đỏ thắm của lá cờ Tổ quốc tung bay trong gió và hình ảnh các chiến sĩ bộ đội hiên ngang trước biển.
Báo Hải Phòng cuối tuần phát hành rộng rãi trong hệ thống bưu điện và các đại lý. Giá bìa 4.800 đồng/quyển./.