“Khát” tờ báo của Hải Phòng
![]() |
Nguyễn Đình Tú là người Hải Phòng. Dù công việc bận rộn, vừa quản lý, biên tập, vừa sáng tác, nhưng anh vẫn dành thời gian cộng tác với mục “Truyện ngắn” trên ấn phẩm Hải Phòng cuối tuần. Từ các nguồn sáng tác của nhiều nhà văn, tác giả trong cả nước, anh lựa chọn những truyện ngắn phù hợp, đọc và viết lời giới thiệu để đăng tải hằng tuần trên mỗi số Báo Hải Phòng cuối tuần. Truyện của anh gửi về tòa soạn đa dạng, phong phú trong cách thể hiện. Có sáng tác của nhà văn tên tuổi, có sáng tác của những cây viết mới, góp phần tăng tính hấp dẫn của ấn phẩm giàu tính văn học – nghệ thuật của Báo Hải Phòng.
Nhà văn của “Hồ sơ một tử tù” chia sẻ, lựa chọn truyện để gửi về tòa soạn đã khó, nghe điện thoại và tiếp nhận phản ánh của các nhà văn, tác giả mới càng khó hơn. Bởi mỗi lần báo biếu đến chậm, thế nào anh cũng nhận được những cuộc điện thoại thắc mắc từ những cộng tác viên văn xuôi. Và câu quen thuộc là, “Chúng tôi cần tờ báo của Hải Phòng chứ không chỉ là nhuận bút”. “Cộng tác viên khát tờ báo “đặc sản” của quê hương ta, chứ nhuận bút không phải là vấn đề…” – nhà văn quân đội cười nói. Bởi Báo Hải Phòng chính là “đặc sản” tinh thần của người đất Cảng.
Nói đến Hải Phòng là nói đến Báo Hải Phòng
Nhà văn Lê Hoài Nam, hội viên Hội Nhà văn Việt Nam hiện sinh sống và sáng tác tại Hà Nội. Thời gian với anh luôn quý hơn vàng. Bởi ngoài việc sáng tác, Lê Hoài Nam thường xuyên tham gia các chuyến đi, trại sáng tác chuyên đề. Nhưng cứ khi nào Báo Hải Phòng gọi, anh đều sẵn sàng gửi bài cộng tác. Đôi khi chỉ là ý kiến tham gia đóng góp để tờ báo của đất Cảng ngày càng sinh động và hấp dẫn hơn.
Được hỏi, vì sao gắn bó với Báo Hải Phòng thắm thiết thế, Lê Hoài Nam cười: “Nói đến Hải Phòng là nói đến Báo Hải Phòng. Sống ở thủ đô, tôi vẫn thường cộng tác với nhiều tờ báo, tạp chí có tòa soạn đặt ở Hà Nội. Báo Hải Phòng là tờ báo duy nhất không ở địa bàn Hà Nội mà tôi cộng tác thường xuyên. Bởi với tôi, Báo Hải Phòng cũng như một gia đình vậy. Và tôi thấy cần có trách nhiệm đóng góp một phần nhỏ bé của mình với gia đình ấy”.
Linh Chi