Bảo tàng rộn rã trở lại

Thu Thảo (tổng hợp) - Ảnh: Sothebys 02/06/2021 10:48

(HPĐT)- Tin vui dồn dập vừa đến với người yêu nghệ thuật khi hàng loạt bảo tàng được mở cửa trở lại với nhiều tác phẩm quý được trưng bày và bán đấu giá, đem lại sức sống mới trong môi trường nghệ thuật của các kinh đô văn hóa của thế giới giữa “cơn bão” COVID-19.

Bức họa “Le Bassin aux Nympheas” của họa sĩ huyền thoại Claude Monet được trưng bày tại New York, Mỹ.

Trình diện nhiều tinh hoa nghệ thuật

Bảo tàng Musee dOrsay tiếng tăm ở Paris, Pháp vừa chính thức mở cửa trở lại đón khách sau 6 tháng đóng cửa vì đại dịch COVID-19. Để chào mừng sự kiện này, các nhân viên bảo tàng bắt đầu trưng bày bức tranh vô giá hơn 100 năm tuổi của họa sĩ theo trường phái ấn tượng Pierre-Auguste Renoir được cất giữ cẩn thận trong suốt thời gian phong tỏa để bảo vệ khỏi tác động của khói bụi và ánh sáng mặt trời. Cùng chung niềm vui này của ban quản lý Musee dOrsay, hàng loạt bảo tàng khác ở các kinh đô văn hóa của Pháp, Anh, Italy, Mỹ cũng vừa được phép đón khách tham quan trở lại.

Không gian văn hóa của thế giới tái hồi sinh mạnh mẽ hơn nữa khi nhiều tác phẩm quý giá được trưng bày và đem ra đấu giá. Không chỉ có tranh của Pierre-Auguste Renoir ở bảo tàng Musee dOrsay, người yêu nghệ thuật vừa chứng kiến bức tranh “Người phụ nữ ngồi bên cửa sổ” (“Marie-Therese”) của danh họa người Tây Ban Nha Pablo Picasso được chốt mức giá 103,4 triệu USD tại nhà đấu giá Christie's ở New York (Mỹ). Trong tháng 5, bức tranh nổi tiếng từ loạt tranh hoa súng “Le Bassin aux Nympheas” của họa sĩ huyền thoại Claude Monet cũng được nhà đấu giá Sothebys trình làng với mức giá từ 40 triệu USD.

Sự rộn ràng trong các bảo tàng được mở cửa trở lại dịp này cho thấy, trải nghiệm chiêm ngưỡng trực tiếp các tác phẩm nghệ thuật vẫn được ưa chuộng hơn so với việc ngắm tranh qua màn hình máy tính, điện thoại. Để góp phần duy trì sự hứng khởi của du khách, các bảo tàng cũng cân nhắc trưng bày thêm nhiều tác phẩm quý có giá trị cao mà ít người có cơ hội được thấy tận mắt. Từ đó, giúp không gian văn hóa tại các bảo tàng thêm phần đậm đà, phong phú.

Thưởng thức nghệ thuật không quên bảo đảm an toàn

Theo ông Guillaume Blanc, người phụ trách chăm sóc khách tham quan của bảo tàng Musee dOrsay, niềm vui mở cửa trở lại của bảo tàng còn đi đôi với trách nhiệm bảo đảm an toàn sức khỏe khách tham quan. Hiện nay, bảo tàng vẫn chỉ “rón rén” mở cửa đón khoảng 5,000 lượt khách mỗi ngày, giảm nhiều so với sức đón 15,000 khách/ngày như trước đại dịch. Để tránh nguy cơ phải đóng cửa thêm lần nữa, bảo tàng Vatican áp dụng quy định mới, đó là đề nghị tất cả khách tham quan không tuân thủ quy định phòng, chống dịch COVID-19 phải ra về. Bên cạnh đó, các bảo tàng cũng đưa ra những khung giờ tham quan cố định, được lựa chọn khi khách đặt vé trực tuyến, và yêu cầu khách tham quan không ở lại quá thời gian đã quy định, để tránh việc tụ tập đông người trong bảo tàng.

Không chỉ có sự chung tay chống dịch của các bảo tàng lớn, những địa điểm trưng bày nghệ thuật nhỏ cũng mở cửa trở lại trong tinh thần cẩn trọng bảo vệ sức khỏe người xem, song hành với việc đưa ra các chiến lược mới để không mất khách. Như tại bảo tàng Wordsworth Grasmere ở Anh, địa điểm nổi tiếng vì từng là nhà ở của hai anh em nhà thơ William Wordsworth, thực hiện chương trình nghệ thuật đa giác quan, dẫn dắt người xem qua cuộc hành trình tham quan với âm nhạc, lời đọc thơ và trình chiếu ánh sáng các đoạn thơ nổi bật. Tương tự như vậy, bảo tàng Thackray của Anh cũng đưa vào các tour tham quan kết hợp giữa nghệ thuật ánh sáng và âm thanh, đưa người xem đi hết từ bất ngờ này tới bất ngờ khác.

Rõ ràng, các địa điểm nghệ thuật đang nỗ lực hết mình để xây dựng lại trải nghiệm chiêm ngưỡng nghệ thuật trực tiếp một cách độc đáo, để dù đại dịch chưa qua đi, những người yêu nghệ thuật vẫn có khoảng thời gian say sưa cùng những tinh hoa đáng quý của thế giới./.

Thu Thảo (tổng hợp) - Ảnh: Sothebys
(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Bảo tàng rộn rã trở lại