Bát cháo nghĩa tình ấm lòng người bệnh

19/02/2017 09:46

Những bát cháo nóng hổi chắt chiu bằng cả tình yêu thương khiến những bệnh nhân nghèo vơi bớt khó khăn...



Phát cháo miễn phí tại Bệnh viện Đa khoa huyện Bình Giang


Đã một năm nay, cứ vào thứ 3 hằng tuần, những bát cháo nóng hổi chắt chiu bằng cả tình yêu thương của một nhóm giáo dân ở Giáo xứ Kẻ Sặt lại được chuyển đến tận tay các bệnh nhân tại Bệnh viện Đa khoa (BVĐK) huyện Bình Giang.

Từ lời dạy của Chúa

Thực hiện lời dạy của Chúa trong kinh thánh: Sống ở đời phải “mến Chúa, yêu người”, phải “cho kẻ đói ăn và cho kẻ rách rưới mặc”, ông Vũ Duy Ái (56 tuổi) ở khu Trung, xã Tráng Liệt (Bình Giang) là người khởi xướng hoạt động nấu cháo thiện nguyện này. Ông Ái xuất thân từ một gia đình nghèo, mồ côi mẹ. Vợ ông Ái đã mất sau khi mang bầu được 3 tháng. Vì thế, ông luôn thấu hiểu nỗi khốn khó của những người nghèo khổ. Sau khi vượt lên hoàn cảnh khó khăn, ông đã cùng vợ chồng người anh trai mở quán bán hàng ăn sáng và tham gia nhiều hoạt động thiện nguyện. Những bát cháo miễn phí phát cho các bệnh nhân chính là một thông điệp “Chung tay xây dựng cộng đồng” mà ông Ái muốn gửi gắm.

Để chuẩn bị một nồi cháo bảo đảm dinh dưỡng và an toàn vệ sinh thực phẩm, ông Ái phải mất hơn 1 ngày đi mua và sơ chế các nguyên liệu như gạo thơm, đỗ xanh, xương, thịt…Vào sáng thứ ba, sau khi đi lễ về, ông Ái bắt tay vào nấu cháo. Sau đó, ông tự mình chở cháo bằng xe kéo đến BVĐK huyện phát cho các bệnh nhân. Đều đặn như vậy trong nhiều tháng ròng, hành động của ông Ái tạo sức lan tỏa đến những người khác. 5 người trong nhóm Huynh đoàn Đa Minh thuộc Giáo xứ Kẻ Sặt đã tình nguyện đến BVĐK huyện Bình Giang phụ giúp ông Ái phát cháo cho bệnh nhân. Nhiều tiểu thương ở chợ Sặt cũng chia sẻ bằng cách tặng thịt, xương, đỗ xanh cho ông Ái nấu cháo từ thiện. Gia đình anh chị Phượng Hữu ở khu Hạ thấy ông Ái chở cháo bằng xe kéo vất vả đã tình nguyện mang xe ô tô của gia đình giúp ông. Những hôm ô tô của gia đình phải vận chuyển hàng, anh chị Phượng Hữu thuê xe khác cho ông Ái chở cháo.

Theo ông Ái, chi phí cho 1 nồi cháo thiện nguyện khoảng 1 triệu đồng. Ngoài số nguyên liệu tiểu thương ủng hộ, tiền quyên góp từ bà con giáo dân, gia đình ông Ái tự bỏ tiền ra để duy trì hoạt động này. Năm 2016, số tiền quyên góp không đủ, ông Ái đã bỏ ra 7 triệu đồng để mua nguyên liệu nấu cháo.

Đến trao nhận yêu thương

Nhận suất cháo nghĩa tình, chị Hoàng Thị Quyên ở thôn Lôi Khê, xã Hồng Khê (Bình Giang) xúc động nói: “Tôi đang chăm sóc mẹ bị đột quỵ đã 10 ngày nay. Nhận được suất cháo miễn phí, tôi thấy rất ấm lòng vì xã hội vẫn còn nhiều người tốt, không tính toán thiệt hơn. Mẹ tôi ăn bát cháo này cũng rất vui mừng".

Cháo ngon, bảo đảm dinh dưỡng nên không chỉ người nhà bệnh nhân đến nhận cho các bệnh nhân lớn tuổi mà còn nhận về cho các cháu nhỏ ở Khoa Nhi của bệnh viện. Cháu Nguyễn Huy Đăng (2 tuổi), cháu nội của bà Lê Thị Nhung ở thôn Sãi (xã Vĩnh Tuy) ăn cháo ngon lành như lời cảm ơn ý nghĩa gửi đến nhóm nấu cháo thiện nguyện.

Bác sĩ Lê Huy Nhuận, Phó Giám đốc BVĐK huyện Bình Giang cho biết: "Sáng thứ ba hằng tuần đã trở thành ngày đặc biệt, ngày của kết nối tình yêu thương tại bệnh viện”.

“Giờ tôi chỉ mong muốn có sức khỏe. Vì có sức khỏe cộng với tấm lòng hướng thiện thì tôi tin thông điệp “Chung tay xây dựng cộng đồng” của nhóm Huynh đoàn Đa Minh chúng tôi sẽ được nhiều người hưởng ứng, tham gia góp công, góp của. Từ đó, ngày càng có nhiều bát cháo nghĩa tình được trao cho những bệnh nhân, nhất là bệnh nhân nghèo”, ông Ái chia sẻ.

THÚY HÀ

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Bát cháo nghĩa tình ấm lòng người bệnh