Bát cháo nhỏ mang lại nụ cười

21/06/2017 16:53

Trịnh Trinh

Thành viên nhóm thiện nguyện Nụ Cười Chiến Thắng phát cháo tại Bệnh viện Trẻ em Hải Phòng.

Nhắc tới câu chuyện làm thiện nguyện của mình, chị Trang chia sẻ: “Năm 2014, cả thành phố bùng phát dịch sởi. Khi tôi đến Bệnh viện Trẻ em Hải Phòng, chứng kiến cảnh hàng trăm em bé ốm đau, bệnh tật, tôi không thể cầm được nước mắt. Tôi trở về vận động bạn bè và người thân ủng hộ giúp đỡ các cháu, đôi khi chỉ là chút tiền viện phí hay hộp sữa nhưng giúp được phần nào là tôi thấy hạnh phúc rồi”. Ngày Quốc tế thiếu nhi năm 2015, nhóm tổ chức tặng quà các bệnh nhi. Tại Bệnh viện Trẻ em Hải Phòng cũng có một nhóm các bạn trẻ tổ chức nấu cháo cho các cháu. Vậy là những người cùng chí hướng gặp nhau, hai nhóm hợp lại trở thành “Nụ Cười Chiến Thắng”. Kể từ đấy, cứ mỗi trưa thứ 5 hằng tuần, nồi cháo “chiến thắng” lại được nhóm chị Trang mang tới, tặng các bệnh nhi.

Cháo được nấu từ gạo, bí đỏ và thịt nạc, đầy đủ dinh dưỡng và hợp vệ sinh theo đúng tiêu chuẩn của Bệnh viện Trẻ em Hải Phòng. Ban đầu, nhóm nấu 150 suất rồi tăng lên 200 suất, tới nay là 400 suất mà đôi khi vẫn thiếu cháo cho các em, bởi cháo rất thơm ngon. “Nhiều khi do trời mưa, nhóm không kịp mang cháo tới đúng giờ trưa mà các phụ huynh vẫn chờ để nhận cháo cho các con, nhóm mình cảm động lắm” – chị Trang hạnh phúc chia sẻ.

Anh Trần Bá Lập, ở thôn 2, xã Hòa Bình, huyện Vĩnh Bảo đang chăm sóc con tại bệnh viện Trẻ em Hải Phòng cho biết: “Tôi và các phụ huynh tại đây rất cảm kích tấm lòng thiện nguyện của nhóm Nụ Cười Chiến Thắng, cháo nhóm nấu rất ngon và bổ dưỡng. Cứ trưa thứ 5 là tôi không cần ra ngoài mua cháo cho con nữa mà các bạn ấy mang tới tận bệnh viện, chúng tôi chỉ cần ra nhận cháo. Mong rằng lòng tốt của nhóm sẽ giúp con tôi và các bé bệnh nhi khác sớm khỏi bệnh”.

Những món quà, những bát cháo mỗi tuần giúp các em có thêm sức khỏe, niềm tin để an tâm điều trị bệnh. Nhiều trường hợp trẻ sơ sinh bị bỏ rơi tại bệnh viện, nhóm nhận đỡ đầu cho các em từ sáu tháng tới một năm hoặc cho tới khi các em có thể đến mái ấm tại làng trẻ SOS thành phố. Những việc làm thiện nguyện của “Nụ Cười Chiến Thắng” lan tỏa rộng hơn, nhóm nhận được sự ủng hộ từ nhiều đơn vị, nhà hảo tâm trong thành phố. Ngày Quốc tế thiếu nhi năm nay, nhóm khánh thành sân vui chơi cho các bệnh nhi tại Bệnh viện Trẻ em Hải Phòng trong niềm vui mừng của các bác sĩ, y tá cùng hơn 400 trẻ em đang điều trị bệnh. Sân chơi bao gồm nhiều thiết bị như cầu tụt, xích đu và bập bênh, được lãnh đạo bệnh viện cùng phụ huynh ghi nhận và đánh giá cao chất lượng cũng như chức năng, hỗ trợ tinh thần điều trị bệnh. Bác sĩ Đỗ Mạnh Toàn, Phó giám đốc Bệnh viện Trẻ em Hải Phòng cho biết: “Từ khi có nhóm thiện nguyện Nụ Cười Chiến Thắng, các bệnh nhi không chỉ có cháo bí đỏ hằng tuần, mà còn có sân chơi và có quà mỗi dịp lễ, Tết. Tôi và các bác sĩ rất cảm kích những việc làm ý nghĩa của nhóm dành tặng cho các bệnh nhi trong bệnh viện”. Theo chị Trần Minh Trang, “Nụ Cười Chiến Thắng” sẽ tổ chức các hoạt động đón Tết Trung Thu và lễ Noel cho các em thiếu nhi tại bệnh viện trong năm nay. Dự án sân vui chơi ngoài vườn cho các bệnh nhi cũng được nhóm triển khai trong thời gian sớm nhất.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Bát cháo nhỏ mang lại nụ cười