“Bầy sẻ phố Máy Tơ”

Bài và ảnh: THÀNH LÊ 10/11/2021 11:06

(HPĐT)- “Bầy sẻ phố Máy Tơ” là tập thơ thiếu nhi duy nhất của nhà thơ Vũ Trọng Thái trong suốt hành trình sáng tác với lưng vốn gần 10 tập thơ trong tay. Với những bài thơ nhỏ xinh, tươi tắn, chan chứa yêu thương, tập thơ là tiếng lòng, tình cảm trìu mến mà nhà thơ dành cho trẻ em-trong đó có hai cháu ngoại đáng yêu của mình, cu Bi và bé Na. Chính vì nảy nở từ tình yêu thương rất tự nhiên, gần gũi ấy mà mỗi câu, mỗi bài trong tập thơ cứ lan tỏa, thấm sâu một cách tự nhiên, nhẹ nhàng đầy tha thiết.

Tập thơ “Bầy sẻ phố Máy Tơ” của nhà thơ Vũ Trọng Thái do NXB Kim Đồng ấn hành.

Đọc hết 42 bài thơ trong tập sách, ấn tượng bao trùm để lại trong lòng bạn đọc đó chính là cảm giác ấm áp rất đỗi dịu dàng trước nhịp sống thường ngày yên bình, giản dị. Điều đáng nói là vào thời điểm mà tập thơ ra đời, trước sự hoành hành của đại dịch COVID-19, người đọc bất chợt nhận ra, nhịp sống yên bình, giản dị ấy lại chính là hạnh phúc, là niềm mong ước mãnh liệt của tất cả chúng ta. Bởi vậy, mỗi câu thơ, mỗi bài thơ trong tập thơ tựa như những viên ngọc trai lấp lánh ánh bình yên, gieo vào lòng người đọc nốt nhạc vui tươi, hạnh phúc. Đó là nhịp sống thường ngày của gia đình chim sẻ nọ trên những tầng mái ngói lô xô ở phố vắng Máy Tơ: “Giọng lanh chanh là của chim mẹ/ Vang lanh lảnh tiếng chú sẻ cha/ Tất cả như một dàn đồng ca/ Thêm hòa âm ríu rít bầy chim nhỏ/ Tiếng sẻ bố thức Mặt trời ngủ quên/ Tiếng sẻ mẹ rủ nhau đi chợ/ Rộn ràng vui, âm vang góc phố/ Gọi ngày mới dần sáng bừng lên”. Hay như câu chuyện về những chú thiên nga ngày ngày đùa vui cùng sóng hát trên khúc sông Tam Bạc: “Con vươn mình vỗ cánh/ Đuổi nhau trên mặt sông/ Con lại thích nằm im/ Bồng bềnh theo sóng nước…. Nhìn thiên nga giỡn sóng/ Dưới trời xanh mát xanh/ Yêu cuộc sống yên lành/ Em thêm yêu đất Cảng”.

Với nhiều nhà văn, nhà thơ, viết cho thiếu nhi thực sự là một thử thách. Làm sao để nhìn cuộc sống bằng đôi mắt trẻ thơ, nhưng lại lồng vào đó những bài học, những lời nhắn nhủ nhẹ nhàng, yêu thương để các bạn nhỏ đọc thơ mà thấm sâu vào tâm hồn. Với tập thơ này, tác giả Vũ Trọng Thái làm được điều đó. Một thế giới qua lăng kính trẻ thơ hiện lên đầy gần gụi với đàn gà con sưởi nắng (Gà con sưởi nắng), chú chim sâu nhỏ bé nhưng chăm chỉ (Chim sâu), cái cò mải chơi lười học (Cái cò) hay câu chuyện của chiếc cột đèn tín hiệu, quyển sách, xe chở rác, xe phun nước…

Qua những vần thơ giản dị, nhà thơ Vũ Trọng Thái còn gửi gắm vào tác phẩm tình yêu thương tha thiết với hai cháu nhỏ của mình. Nhân vật cu Bi và bé Na trở đi, trở lại ở 20 bài thơ trong tổng số 42 tác phẩm của tập sách. Những hoạt động, sinh hoạt hằng ngày của hai bé được ông ngoại – nhà thơ Vũ Trọng Thái quan sát tỷ mỷ, đưa vào thơ rất đỗi tự nhiên. Đó là giây phút bé Na tập làm đầu bếp ở trường mầm non: “Bé Na đi học/ Ở trường mầm non/ Được cô hướng dẫn/ Làm món ăn ngon/ Giống bác đầu bếp/ Đầu đội mũ vải/ Ngực đeo tạp dề/ Trông thật rõ oai”, bé Na chơi trò chơi làm bác sĩ: “Bé Na làm bác sĩ/ Trông đến rõ là oai/ Ngồi chĩnh chện trên ghế/ Ống nghe cắm bên tai” hay khi Na ngủ trưa, tập làm cô giáo, cùng anh Bi đọc sách… Và mỗi dấu ấn trong cuộc đời của cháu đều là những sự kiện không thể quên với tác giả. Đó là khi cu Bi vào lớp 1: “Ông xung phong sẽ đợi/ Đón bé khi tan trường/ Bà lại rất yêu thương/ Nấu bữa ngon cho bé” hay khi bé phải nằm viện “Cháu phải vào nằm viện/ Ông đứng ngồi chẳng yên/ Ngày ngày vào với cháu/ Đi nhiều hóa thành quen… Mỗi lần cháu phải tiêm/ Cả xilanh đầy thuốc/ Cháu đau, cháu gào khóc/ Còn ông đau tận tim”…

Nhận xét về thơ Vũ Trọng Thái, nhà văn Lưu Văn Khuê (Hội Nhà văn Hải Phòng) từng viết: “Thơ Vũ Trọng Thái đến với cuộc sống, hòa vào nó, kể về nó qua đó biểu hiện tư tưởng, tình cảm nên thơ chan chứa tình đời. Hầu hết các bài thơ của anh cho thấy sự việc, hiện tượng đi thẳng vào thơ, cả câu nói thường ngày cũng đi thẳng vào thơ một cách tự nhiên, chân chất, mộc mạc, không cần tô điểm, nhiều trường hợp còn nguyên vẹn cách nói ngoài đời”./.

Bài và ảnh: THÀNH LÊ
(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    “Bầy sẻ phố Máy Tơ”