Từ một cánh đồng sâu trũng từng bị bỏ hoang nhiều năm, vợ chồng anh Phạm Văn Khánh và chị Đinh Thị Thanh ở tổ dân phố Láng Cáp, phường Nam Triệu (Hải Phòng) đã mạnh dạn đầu tư, bền bỉ cải tạo để có vườn táo đào vàng trĩu quả.

Tết Nguyên đán đang đến gần, cánh đồng Láng Cáp, phường Nam Triệu rộn ràng hơn thường lệ. Giữa màu xanh của cây lá, vườn táo đào vàng của vợ chồng anh Phạm Văn Khánh (sinh năm 1966) và chị Đinh Thị Thanh (sinh năm 1968) sai trĩu quả, chín vàng, đang vào mùa thu hoạch.
Ít ai ngờ rằng, khu vườn táo mang lại thu nhập đến nửa tỷ mỗi năm ấy từng là vùng ruộng sâu trũng, lội lún đến nửa người, chuột hoành hành, người dân không thể canh tác nên đành bỏ hoang. Cách đây đúng 10 năm, khi đã ở tuổi 48 - 50, không còn trẻ, vợ chồng anh Khánh vẫn quyết định bắt đầu lại bằng chính nghề nông. Đó là một quyết định từng bị không ít người cho là “gàn dở”, bởi anh chị đã đổ cả tỷ đồng vào việc cải tạo đồng đất.

Vào những ngày đầu, vợ chồng anh Khánh đi thuê, mượn đất của các hộ dân chung quanh, gom lại gần 3 ha. Hàng trăm triệu đồng từ vốn liếng của gia đình và vay mượn ngân hàng, người thân để thuê máy xúc đào đất, đắp bờ vùng, bờ thửa suốt nhiều tháng trời. Khi mặt ruộng dần thành hình, anh chị sang tỉnh Hải Dương (cũ), nay là thành phố Hải Phòng để tìm mua giống táo đào vàng, trồng hơn 200 gốc trên diện tích gần 3 ha.
Chị Thanh chia sẻ: “Người thân, con cái đều khuyên can vì sợ đổ công, đổ của. Nhưng vợ chồng tôi sinh ra từ đồng ruộng, tin rằng nếu kiên trì thì đất sẽ không phụ người”.
Niềm tin ấy đã được trả lời khi vườn táo bắt đầu cho thu hoạch và rộ nhất từ năm 2018. Thấy hiệu quả từ táo, anh chị thu được bao nhiêu lại tiếp tục mở rộng thêm hơn 2 ha đất khác để trồng tiếp các cây ăn quả như: thanh long đỏ, ổi không hạt và nhiều loại rau màu, tạo nên khu cánh đồng mẫu lớn màu mỡ, mang lại hiệu quả kinh tế cao.

Giờ đây, táo đào vàng trở thành cây trồng chủ lực, mang lại nguồn thu ổn định cho gia đình anh Khánh. Mùa táo kéo dài từ tháng 11 đến hết Tết Nguyên đán. Nhờ phù hợp thổ nhưỡng vùng Lập Lễ và được chăm bón bằng phân cá ủ kỹ trong 2 năm, quả táo có vị ngọt đậm, giòn, ít chát, được thị trường ưa chuộng. Giá bán buôn luôn giữ ở mức 30 - 40 nghìn đồng/kg. Tính riêng, vườn táo cho thu nhập đến 500 triệu đồng/năm.
Vào cao điểm, gia đình anh Khánh phải thuê 4 - 5 lao động thu hoạch táo liên tục để kịp cung ứng cho các chợ trong và ngoài thành phố. Đặc biệt, mỗi dịp Tết Nguyên đán, nhiều người ở các địa phương khác tìm đến tận vườn mua táo về thưởng thức và làm quà biếu. Chị Nguyễn Thị Mai ở phường Thủy Nguyên cho biết: “Trước đây tôi chỉ biết táo Bàng La, nhưng Tết này gia đình có thêm lựa chọn mới là táo Lập Lễ, quả ngon và đẹp”.

Không chỉ có vườn táo, 1 ha vườn thanh long của gia đình cho thu hoạch từ tháng 6 đến tháng 8 hằng năm, mang về gần 300 triệu đồng. Cùng với đó, hơn 1 ha rau màu trồng quanh năm như dưa hấu, dưa chuột, ngô, bầu, mướp… đem lại thêm trên 200 triệu đồng. Tổng thu nhập của vợ chồng anh Khánh, chị Thanh hiện đạt khoảng 1 tỷ đồng mỗi năm, tạo nền tảng để tiếp tục tái đầu tư, mở rộng sản xuất.
Gắn bó và hỗ trợ trong quá trình mạnh dạn làm giàu của vợ chồng anh Khánh, anh Vũ Văn Đa, nguyên Chủ tịch Hội Nông dân xã Lập Lễ (cũ), nay là chuyên viên Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy phường Nam Triệu cho biết, gia đình anh Khánh là hộ nông dân làm kinh tế giỏi của địa phương. Từ năm 2019, chị Đinh Thị Thanh đã được Chủ tịch UBND huyện Thủy Nguyên (cũ) khen thưởng vì có nhiều đóng góp cho phát triển kinh tế - xã hội. Đến năm 2022, chị Thanh tiếp tục được Hội Nông dân thành phố Hải Phòng (cũ) tặng danh hiệu hộ nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi cấp thành phố. Quan trọng hơn, cách làm của vợ chồng anh chị đã lan tỏa tinh thần làm giàu chính đáng, để nay có thêm 5 hộ khác ở tổ dân phố Láng Cáp mạnh dạn cải tạo đất hoang trồng cây ăn quả, rau màu, nuôi cá. Vùng đồng trũng năm nào đang dần hồi sinh, góp phần nâng cao đời sống người dân và phát triển địa phương ngày càng giàu đẹp.
BÙI HƯƠNG