Nhạc sĩ Xuân Trí trong phòng thu ca khúc “Về với Hải Phòng”.
Khác với không ít ca khúc viết về Hải Phòng thường khắc họa hình ảnh thành phố thân thuộc bằng những cái tên, địa danh quen thuộc, “Về với Hải Phòng” đậm chất thính phòng, mang hơi thở của thời đại, giai điệu dễ nghe mà vẫn hào sảng, khơi dậy niềm tự hào về thành phố Cảng. “Về nơi đây, ta về với biển, sóng hòa ca khúc hát quê hương ta…/ Nô nức nụ cười rạng rỡ niềm tin tương lai/ Hải Phòng ơi, thênh thang con đường rộng mở, sóng biển xanh nâng cánh ước mơ xa/ Hải Phòng ơi, đôi chân vượt ngàn gió khơi/ Biển rộng mênh mông chan chứa miền quê ân tình/ Về nơi đây, ta nghe từng nhịp sóng vỗ… Đình Vũ vươn khơi cho Hải Phòng bay xa/ Về nơi đây, bên nhau mùa phượng vỹ, Tràng Duệ thênh thang, VSIP rộn ràng/ Hải Phòng ơi vươn mình ra thế giới, VinFast hôm nay, ta Hải Phòng ngày mai/ Tự hào thay niềm tin luôn luôn rực cháy. Về với Hải Phòng, thành phố của biển khơi”.
Hải Phòng không chỉ dừng lại ở những tòa nhà cao tầng hay những con đường rộng, mà trong tâm thức người Hải Phòng với “đôi chân vượt ngàn gió ra khơi” để “vươn mình ra thế giới”. Bài hát đưa hơi thở cuộc sống mới, thành phố với tầm cao mới của các Khu công nghiệp Đình Vũ, VSIP, Tràng Duệ đến Tổ hợp sản xuất ô tô VinFast “vươn mình ra thế giới”. Tự hào thay, Hải Phòng không còn loanh quanh ở cửa biển. Hải Phòng hôm nay vươn khơi, “thay da đổi thịt” với những tòa nhà cao tầng, công trình, mà trong tâm thế con người Hải Phòng luôn vươn lên bứt phá “vượt ngàn ra khơi”. Trong khí thế ấy, con người Hải Phòng càng vững “niềm tin luôn luôn rực cháy” về ngày mai.
Lời ca, giai điệu của bài hát vừa hào hùng vừa thấm đẫm trữ tình, êm dịu như một phần tính cách của người Hải Phòng: vừa mạnh mẽ, “ăn sóng, nói gió” vừa sâu sắc chân tình. Có lẽ vậy mà, nhiều người yêu nhạc không khỏi đắm say khi nghe ca sĩ Viết Danh, quán quân dòng nhạc thính phòng, cuộc thi Sao Mai điểm hẹn năm 2011 thể hiện bài hát. Giai điệu bài hát chạm vào tâm hồn mỗi người nghe ngân lên bao cảm xúc, niềm tự hào về đất và người Hải Phòng. Có lẽ vậy mà, nhiều người chia sẻ bài hát trên mạng xã hội, kênh Youtube, Cổng thông tin điện tử thành phố Hải Phòng.
Nhạc sĩ Nguyễn Xuân Trí chia sẻ, Hải Phòng là quê hương thứ 2 của anh (quê nhạc sĩ ở Hà Nam). Trong giây phút cảm xúc thăng hoa, lời hát, giai điệu “bật ra” rất nhanh, tác phẩm hoàn thành chỉ trong 30 phút sau khi được NSƯT Trung Hiếu (Đoàn trưởng Đoàn Văn công Quân khu 3) gợi tứ thơ. Để có 30 phút thăng hoa ấy là 15 năm ấp ủ, thai nghén của nhạc sĩ từ khi về Hải Phòng sinh sống và làm việc. Bài hát làm nổi bật sự phát triển của thành phố mang tầm vóc quốc tế. Đó là ẩn ý mà tác giả muốn thể hiện để dành tặng, tri ân người thân, bạn bè, thành phố nhân dịp tháng 5 về.
Bài hát “Về với Hải Phòng” góp phần vào “gia tài” âm nhạc ngót nghét 100 bài hát của nhạc sĩ Xuân Trí viết về các vùng miền đất nước, về Hải Phòng... Trong đó có nhiều tác phẩm ấn tượng của nhạc sĩ viết về thành phố Hoa Phượng đỏ như: “Ngày Bác về thăm” nhân kỷ niệm 9 lần Bác Hồ về thăm Hải Phòng, “Một miền ký ức Hải Phòng”, “Hải Phòng ấm tình làng quê”, “Đảo xanh”… Tình yêu Hải Phòng không bao giờ ngừng chảy trong mạch nguồn âm nhạc của Nguyễn Xuân Trí để rồi sắp tới, anh lại ấp ủ, cho ra đời những tác phẩm có chất lượng nghệ thuật cao, đi vào lòng người như “Về với Hải Phòng”.
Bài và ảnh: Mỹ Anh