(HPĐT)- Khó có thể hình dung, khung cảnh lãng mạn này lại là lao động kiếm sống với không ít nhọc nhằn của những ngư dân miền biển thuộc tỉnh Thái Bình. Họ đi bắt con móng tay vào buổi sáng sớm, khi mặt trời vừa hé rạng. Loài nhuyễn thể này thường sống trong cát ở vùng cửa biển. Để bắt được chúng, ngư dân phải chờ thuỷ triều xuống, khi ấy, móng tay sẽ trồi lên khỏi cát.

Bức ảnh được nghệ sĩ nhiếp ảnh Vũ Lâm chụp ngược sáng. Từ hiệu ứng đó, bao trùm toàn bộ khuôn hình là màu vàng rực của ánh mặt trời buổi sớm. Cảnh biển bình dị buổi sớm trở nên thật khác lạ, rực rỡ, đẹp diệu kỳ và những ngư dân đang đi trên cát giống như đang đi trên một tấm lụa vàng óng, lấp lánh ánh kim. Ngắm bức ảnh, càng cảm nhận thấy dường như với mỗi ngư dân nơi đây, biển không chỉ là nơi họ mưu sinh mà còn là cả tình yêu, sự tự hào đối với vùng đất mình gắn bó, vượt lên mọi nỗi vất vả./.
Ảnh: Vũ Lâm