“Bình thường mới” để vui Tết, đón Xuân

Sáu Kho 09/02/2021 10:00

- Ông khéo chọn quất đấy, tuy nhỏ nhưng dáng đẹp, đủ tứ quý!

Ảnh minh họa. Ảnh: Trung Kiên

Đang lúi húi với chậu cảnh bên cửa, Sáu Kho giật mình quay lại. Ra ông hàng xóm vừa đi đâu về, mặt kín khẩu trang, đang tập tễnh chuyển bọc, bịch từ chiếc taxi xuống. Sáu Kho vui vẻ:

- Cũng là có chút hoa, cây mang xuân về. Ông sắm Tết nhiều thế! Bà nhà bận hay sao mà được tín nhiệm đi chợ vậy? Để tôi đỡ một tay!

- Chợ búa gì đâu, đây là quà vợ chồng con gái cả gửi về biếu bố mẹ ăn Tết. Chúng nó ở quận Cầu Giấy, Hà Nội, gần chỗ mới đây có ca dương tính COVID-19. Tôi bảo, bây giờ dịch giã phức tạp, trên khuyến cáo rồi, cố gắng đâu ở yên đấy, hạn chế đi lại, con đừng về dịp này, không sợ bố mẹ thiếu thốn gì đâu. Mà thật, riêng quà Tết thành phố tặng thương binh như tôi đã hơn 4 triệu đồng. Nó nghe lời nhưng vẫn cứ áy náy, mua sắm đủ thứ gửi dịch vụ chuyển phát về. Họ vừa báo tôi đến nhận, cũng thấy bở hơi tai!

- “Ruộng sâu trâu nái không bằng con gái đầu lòng” mà! Nói vui thôi. Nhưng ông bà làm vậy là đúng, thông tin hằng ngày thấy “Cô-vi” vẫn diễn biến “vân vi” lắm, dù truy vết, khoanh vùng khẩn trương là thế. Mình cứ phải cảnh giác tối đa, nếu không muốn dịch bùng phát đánh đùng như mấy tỉnh lân cận.

- Vẫn biết truyền thống Tết là đoàn viên, sum họp, nhưng cũng cần theo thời, tùy thế. Vậy Chính phủ, thành phố mới luôn kêu gọi tổ chức đời sống “bình thường mới” chứ! Tôi cho rằng, mọi người nên ý thức cao như vậy để “xử lý tình huống” phù hợp tình hình, như việc về quê dịp Tết này, bên cạnh thực hiện thật tốt những quy định đơn giản nhưng hiệu quả cao như 5K. Còn trách nhiệm các cấp chính quyền là xác định biện pháp phòng, chống dịch thế nào cho kịp thời, sát thực tế, khả thi nhất.

- Hải Phòng ta đang tập trung cao nhất để ngăn chặn dịch xâm nhập, nỗ lực đi đầu trong việc mua vắc-xin tiêm phòng cho toàn dân. Vừa có doanh nghiệp hỗ trợ thành phố thêm 2 máy xét nghiệm tự động phục vụ chống dịch. Mọi người ý thức, cộng đồng chung tay như vậy, chắc chắn chặn đứng dịch bệnh. Thế tình hình mới ổn vậy!

- Hẳn rồi! Phòng dịch tốt cốt để người dân yên tâm vui Tết, đón Xuân mà. Hôm nay 28 Chạp rồi, hay chiều ông đi với tôi ra chợ ngắm hoa, tôi chọn cành đào nhé? Cứ khẩu trang đầy đủ, đứng cách một khoảng là ổn.

- Sẵn sàng thôi! Tôi sẽ đưa ông dạo một vòng, để thấy đất Cảng vẫn bình an, rộn ràng chuẩn bị đón Tết trong “bình thường mới” thế nào...

Sáu Kho
(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    “Bình thường mới” để vui Tết, đón Xuân