Thời lừng lẫy đã qua
Đầu những năm 80 của thế kỷ trước, trong lúc thể thao đỉnh cao Hải Phòng đi xuống, nhiều giảng viên Đại học TDTT Từ Sơn là người Hải Phòng trở về theo tiếng gọi quê hương, xây dựng lại nền thể thao đỉnh cao của thành phố. Trong số đó, có thầy Hoàng Quảng Duyên về làm trưởng bộ môn bắn súng.
Về quê hương đảm nhận công việc mới, gia tài của bộ môn bắn súng thầy Duyên tiếp nhận là những khẩu súng từ năm 1960. Thế nhưng thầy trò vẫn bảo nhau vừa tập, vừa sửa chữa súng, trong đó VĐV Phạm Cao Sơn khéo tay nhất còn biết gọt giũa thông nòng. Trong khó khăn ấy, thành tích của bộ môn thể thao Olympic này dần nâng tầm và nhận đầu tư lớn của thành phố. Bộ môn bắn súng được trang bị một loạt súng thể thao mới cho các nội dung và đạn dược đủ luyện tập. Nhờ đó, bắn súng Hải Phòng tiến vững chắc, luôn đứng nhất, nhì toàn quốc. Ở sân chơi khu vực là SEA Games, những Đặng Thị Hằng, Đào Minh Tâm, Phạm Cao Sơn… (hiện là HLV) giành nhiều HCV. HLV Hoàng Quảng Duyên và xạ thủ Phạm Cao Sơn còn được dự Olympic Atlanta 1996. Khi ông Duyên chia tay bộ môn bắn súng lên làm Giám đốc Trung tâm Đào tạo VĐV thành phố, lớp trẻ kế cận vẫn giữ được thành tích. Đầu năm 1999, xạ thủ trẻ Lệ Quyên (vợ của HLV bóng đá Trương Việt Hoàng) lần đầu dự cúp quốc gia, đoạt HCV, phá kỷ lục. Hỏi Quyên về “bí quyết” lần đầu tham dự đã lập kỷ lục quốc gia mới, Quyên chỉ cười. Ông Duyên tự hào đáp lời thay: “Chị em bắn súng bảo nhau giữ thành tích. Quyên là thế hệ HLV mới đó”. Đến tận bây giờ, Lệ Quyên – VĐV từng giành HCV SEA Games- vẫn là nhân vật trụ cột ở nội dung của mình trong đội tuyển Hải Phòng. Tuy nhiên, cái thời các xạ thủ Hải Phòng lên bệ bắn là có HCV qua lâu, nay mong đoạt tấm HCV vẫn là nỗi niềm đau đáu của bộ môn.
Gọi ngày ấy trở về
Khi ở đỉnh cao, đội tuyển bắn súng Hải Phòng sở hữu 25 VĐV, nhưng khi bắn súng “xuống sắc” sau năm 2014, bộ môn lẹt đẹt với 9 VĐV. Tuy nhiên, đến năm 2018, với cách nhìn đào tạo một xạ thủ xuất sắc để thi đấu nhiều nội dung từ cá nhân, đồng đội trong nhiều năm nên Trung tâm Đào tạo VĐV tăng biên chế cho bộ môn bắn súng.
HLV Phạm Cao Sơn vui mừng: “Bắn súng có 19 VĐV, chúng tôi đang cố gắng để sớm có xạ thủ cho tương lai và dần lấy lại phong độ đỉnh cao”. HLV Phạm Cao Sơn tự tin là đúng thôi, bởi thời điểm này bắn súng được Trung tâm Đào tạo VĐV ưu tiên đầu tư, nhưng việc gọi huy hoàng trở về không dễ bởi chuyện súng, đạn. Không riêng Hải Phòng mà các địa phương khác cũng vậy, trừ hai đội tuyển bắn súng Công an, Quân đội. Chuyện súng đạn khó khăn là vấn đề thuộc về nhà thầu ở lĩnh vực này. HLV Phạm Cao Sơn cho biết: “Đây là câu chuyện dài kỳ. Khi văn bản đầu tư súng, đạn của bắn súng thể thao chuyển về các địa phương, bộ môn bắn súng Hải Phòng lựa chọn đạn và súng, trình công văn lên Sở chủ quản, Công an thành phố, rồi chuyển lên cơ quan chức năng thì giấy phép nhập súng đạn hết hạn, cả làng bắn súng ngơ ngác nhìn nhau. Có năm hồ hởi khi tất cả địa phương cùng làm thủ tục sớm gửi lên thì hẩm hiu ở chỗ, công ty đấu thầu cáo lỗi các model súng mà nhà thầu đưa ra không còn sản xuất”. Gần 6 năm rồi, tình trạng của bộ môn bắn súng Hải Phòng là như vậy. Thành phố năm nào cũng đầu tư rồi lại thu tiền về vì chuyện đấu thầu súng đạn của Trung ương. Cứ tiếp diễn thế này thì việc gọi ngày ấy trở về thật khó.
ĐỖ HÂN