(HPĐT)- Chưa đầy một năm sau khi ra mắt trọn bộ 4 tập, bộ truyện tranh “Cuộc phiêu lưu của Dế Út” của họa sĩ truyện tranh Nguyễn Thế Linh (Linh Rab) giành giải Khát vọng Dế Mèn tại Giải thưởng Thiếu nhi Dế Mèn vào cuối tháng 5-2024. Nhân dịp này, họa sĩ Linh Rab chia sẻ cùng bạn đọc Báo Hải Phòng cuối tuần chung quanh quá trình sáng tác bộ truyện nói trên.

- Chúc mừng anh Linh Rab với giải thưởng Khát vọng Dế Mèn 2024. Anh có cảm xúc như thế nào về sự kiện này?
- Khi nhận giải thưởng Khát vọng Dế Mèn mùa 5 năm 2024, tôi cảm thấy bất ngờ và vinh dự vì Giải thưởng Thiếu nhi Dế Mèn là giải thưởng uy tín đối với các sáng tác văn học, nghệ thuật dành cho thiếu nhi Việt Nam. Đây là lần đầu một bộ truyện tranh được trao giải thưởng này. Đối với tôi, đó là sự ghi nhận quý giá đối với những nỗ lực của bản thân trong quá trình sáng tác các tác phẩm văn học, nghệ thuật cho thiếu nhi.
- Bộ truyện tranh “Cuộc phiêu lưu của Dế Út” được anh sáng tác trong gần 8 năm, đòi hỏi rất nhiều nỗ lực, cố gắng của tác giả. Anh có thể chia sẻ với bạn đọc rõ hơn về hành trình này?
- Bộ truyện “Cuộc phiêu lưu của Dế Út” chuyển thể từ tác phẩm văn học nổi tiếng “Dế Mèn phiêu lưu ký” của nhà văn Tô Hoài, gồm 4 tập. Để hoàn thành 1 tập truyện tranh, tôi thường mất 2 năm (1,5 năm cho phần sáng tác và nửa năm cho biên tập). Cả bộ 4 tập là gần 8 năm. Hành trình sáng tạo tác phẩm giống như cuộc chạy đường trường, gồm 4 chặng vậy, càng gần tới đích thì người chạy càng đuối. Tôi cố gắng để không bỏ cuộc, hoàn thành bộ truyện vào ngày 21-9-2023.
Khi nhìn lại, tôi thấy đó là hành trình đòi hỏi nhiều nỗ lực, vì mình còn phải làm các công việc khác để kiếm sống. Như các bạn đều biết, nhuận bút hiện tại dành cho các tác giả còn thấp, nhuận bút truyện tranh chưa giúp nuôi sống bản thân người họa sĩ. Tôi luôn luôn phải vật lộn, xoay xở tài chính trong quá trình theo đuổi dự án này. Nhưng rất may, tôi có những người bạn tốt, từ Bắc tới Nam giúp đỡ, động viên cả về tinh thần lẫn vật chất. Có người bạn cho tôi ở nhờ, nấu cơm cho tôi ăn cả tháng trời để tôi có thể chuyên tâm, tập trung vẽ truyện tranh và hoàn thiện tác phẩm.
Giải thưởng Thiếu nhi Dế Mèn do Báo Thể thao và Văn hóa (TTXVN) sáng lập và tổ chức thường niên từ năm 2020 nhằm trao cho các sáng tác, trình diễn nghệ thuật xuất sắc “của thiếu nhi” (thiếu nhi là chủ thể sáng tạo) hoặc “vì thiếu nhi” (thiếu nhi là đối tượng phục vụ), bao gồm một giải thưởng lớn mang tên Hiệp sĩ Dế Mèn (Cricket Knight) và một số tặng thưởng mang tên Khát vọng Dế Mèn (Cricket Desire).
Tại Giải thưởng thiếu nhi Dế Mèn lần thứ 5 năm 2024, giải Hiệp sĩ Dế Mèn được trao tặng nhà văn - dịch giả Lý Lan (vốn được công chúng biết đến với vai trò dịch giả của bộ truyện Harry Potter nổi tiếng), với truyện dài “Tự truyện một con heo”. Ban tổ chức cũng trao 5 giải Khát vọng Dế Mèn và 2 tặng thưởng của Hội đồng giám khảo Dế Mèn đối với các tác phẩm viết cho thiếu nhi xuất sắc.
- Là người con Hải Phòng, anh có ấp ủ dự định gì để khơi lên phong trào sáng tác truyện tranh trong các tác giả đất Cảng không?
- Chắc chắn rồi. Hải Phòng là quê hương của tôi mà. Bật mí với bạn đọc của Báo Hải Phòng cuối tuần là tôi đang phát triển nội dung mới có bối cảnh ở Hải Phòng. Còn về phong trào sáng tác dành cho thiếu nhi ở thành phố Cảng, tôi thấy nó như ngọn lửa luôn luôn âm ỉ cháy. Thỉnh thoảng tôi bắt gặp bạn trẻ đang vẽ truyện tranh ở quán cà phê. Hiện, có một số cuộc thi vẽ truyện tranh rất hấp dẫn. Tôi cũng được mời làm cố vấn cho cuộc thi WoW YOURSELF do trang Punkga Me tổ chức. Và tôi cũng thấy một số bạn trẻ Hải Phòng tham gia cuộc thi. Đấy là tín hiệu đáng mừng, cho thấy thành phố vẫn luôn có người say mê với sáng tác truyện tranh.
- Cảm ơn anh về những chia sẻ này!
Thành Lê (thực hiện)