Bồi hồi, xúc động ngày thống nhất non sông

Thượng tá Trịnh Viết Toại, nguyên cán bộ Trung đoàn 273, Sư đoàn 341 30/04/2021 11:28

(HPĐT)- Đối với mỗi người lính đi B như tôi, ngày 30-4 hằng năm là một trong những ngày hạnh phúc nhất. Đó là ngày kỷ niệm giải phóng miền Nam, thống nhất nước nhà.

Vượt qua quãng đường bộ hàng nghìn cây số, trèo non lội suối với chiếc ba lô nặng bằng nửa người mà vừa hành quân, vừa huấn luyện, chiến đầu trong suốt 4 năm (1971-1975), tôi cùng đồng đội trong Trung đoàn 273, Sư đoàn 341 tham gia trận đánh mở màn Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử ngày 27-4 tại Hố Nai (thành phố Biên Hòa). Để rồi, qua chiếc đài nhỏ, tại sân bay Biên Hòa, sáng 30-4, chúng tôi nhận được tin chiến thắng hoàn toàn bằng việc Tổng thống chính quyền Sài Gòn Dương Văn Minh tuyên bố đầu hàng, những người lính ôm chầm lấy nhau bật khóc. Trong mắt chúng tôi là hình ảnh đất nước hòa bình, thống nhất, được đoàn tụ gia đình tại thành phố Cảng thân thương.

Trong đoàn quân Sư đoàn 341 tiến vào tiếp quản thành phố Hồ Chí Minh, cờ đỏ sao vàng tung bay phấp phới trên các nẻo đường. Những người dân cầm hoa ùa ra từ các ngõ phố vui mừng chào đón đoàn quân giải phóng. Để rồi, 46 năm trôi qua, vào dịp 30-4, tôi lại nhớ đến hình ảnh ngày chiến thắng, nhớ đến thời trai trẻ nhiệt huyết và sục sôi lên đường chiến đấu vì độc lập dân tộc và thống nhất non sông. Ký ức về ngày chiến thắng vẫn còn đọng lại mãi trở thành dấu ấn không thể nào quên của cuộc đời tôi. Tôi tự hào là người chiến sĩ của Sư đoàn 341 anh hùng- sư đoàn chủ lực trong trận chiến tại Xuân Lộc- cửa ngõ Sài Gòn. Những người lính Sư đoàn 341 chúng tôi tự hào về thời kỳ chiến đấu oanh liệt của đơn vị mình, đất nước mình và tưởng nhớ đến những đồng đội anh dũng hi sinh trên chiến trường./.

Thượng tá Trịnh Viết Toại, nguyên cán bộ Trung đoàn 273, Sư đoàn 341
(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Bồi hồi, xúc động ngày thống nhất non sông