(HPĐT)- Yêu rồi đắm say với vẻ đẹp thiên nhiên cùng sự hồn hậu, chân thành, hiếu khách của người dân “đảo Ngọc”, nhiều tác giả có những sáng tác dạt dào cảm xúc về Cát Bà. Qua những bức ảnh, lời thơ, câu hát, truyện ngắn, bút ký, Cát Bà hiện lên lung linh, hấp dẫn hơn trong mắt du khách đến từ mọi miền Tổ quốc, khách du lịch quốc tế…

Thiên nhiên ưu ái cho Cát Bà vẻ đẹp tuyệt vời với vô vàn các đảo nhỏ có hình dáng độc đáo.
“Đảo phố chẳng xa đâu, đảo trong em như trở mình lớn dậy/Núi và sông vẫn như ngày xưa ấy/Ngỡ ngàng hôm nay Cát Bà đổi thay…”- đó là những lời hát trong tác phẩm “Cát Bà điểm hẹn tình yêu” do nhạc sĩ Trần Ái Nghĩa phổ nhạc từ lời thơ của nhà thơ Đồng Ánh Liễu. Tác phẩm xuất sắc giành giải nhất thể loại bài hát tại cuộc thi Sáng tác về hành trình Đề cử Di sản thiên nhiên thế giới Vịnh Hạ Long- Quần đảo Cát Bà do Báo Hải Phòng phối hợp với UBND huyện Cát Hải tổ chức năm 2022.
Sinh ra và lớn lên tại huyện Thủy Nguyên, từ một lần đến Cát Bà, được tận hưởng không khí trong lành, an bình, cảm nhận được tình cảm hồn hậu, mặn mòi của người dân huyện đảo khiến nhà thơ Đồng Ánh Liễu thấy gắn bó, rung cảm sâu sắc về vẻ đẹp nơi đây. Từ đó, chị coi Cát Bà là quê hương thứ 2 của mình. Bất cứ lúc nào rảnh rỗi, chị lại tới “đảo Ngọc” tìm cảm hứng sáng tác, tìm hiểu, khám phá những điều mới mẻ.
Không như nhà thơ Đồng Ánh Liễu, cô giáo Nguyễn Thị Hằng, Trường tiểu học số 1 Tân An, huyện Văn Bàn (tỉnh Lào Cai) chưa một lần đến với “đảo Ngọc”. Tuy nhiên, chỉ qua những bức ảnh, đoạn video, bài báo, bài hát về Cát Bà cũng đủ khiến chị rạo rực rồi yêu mến, đắm say lúc nào chẳng hay. Đó là “chất liệu vàng” giúp chị sáng tác truyện ngắn “Gắn mình với đảo Ngọc”. Tác phẩm xuất sắc giành giải ba thể loại văn xuôi trong cuộc thi Sáng tác về hành trình Đề cử Di sản thiên nhiên thế giới vịnh Hạ Long- Quần đảo Cát Bà. Thông qua câu chuyện về tình yêu, chị Hằng lồng ghép những cảm nhận về cảnh đẹp, tình cảm hồn hậu của người dân “đảo Ngọc” Cát Bà. “Qua những hình ảnh, video về Cát Bà, tôi thực sự yêu vẻ đẹp và luôn mong muốn có dịp đến nơi đây. Chính vì vậy, tôi tham dự cuộc thi với mong muốn đóng góp thêm một điều nhỏ bé, quảng bá về hình ảnh Cát Bà và cũng là động lực để tôi đến với Cát Bà. Cát Bà còn đẹp hơn những gì tôi được thấy qua những hình ảnh, con người nơi đây thì vô cùng tình cảm, hiếu khách. Chắc chắn tôi sẽ còn quay lại đây nhiều lần nữa, không chỉ một mình mà sẽ cùng với cả gia đình”- chị Hằng bày tỏ tại lễ trao giải.
Cuộc thi sáng tác về hành trình đề cử Di sản thiên nhiên thế giới Vịnh Hạ Long- Quần đảo Cát Bà do Báo Hải Phòng phối hợp UBND huyện Cát Hải tổ chức. Cuộc thi nhằm quảng bá rộng rãi, lan tỏa những hình ảnh đẹp và thông điệp tích cực cùng vẻ đẹp của danh lam thắng cảnh Quần đảo Cát Bà- Di tích quốc gia đặc biệt. Đồng thời, nâng cao nhận thức của người dân địa phương nói riêng, du khách trong nước và thế giới nói chung về ý nghĩa, tầm quan trọng, giá trị của việc đề cử quần đảo Cát Bà trở thành di sản thiên nhiên thế giới.
Ban Tổ chức cuộc thi nhận được 130 tác phẩm, chùm tác phẩm, trong đó có 80 tác phẩm thơ (bài thơ, chùm thơ), 30 tác phẩm văn xuôi cùng 30 bài hát của các tác giả đến từ mọi miền Tổ quốc.
Không chỉ nhà thơ Đồng Ánh Liễu, cô giáo Nguyễn Thị Hằng, còn nhiều người vì trót yêu “đảo Ngọc” Cát Bà mà đau đáu, trăn trở sáng tác nhiều tác phẩm hay. Có thể kể đến nhà thơ Nguyễn Đình Minh, các nghệ sĩ nhiếp ảnh Hải Lê Cao, Xuân Thuỷ… Qua những sáng tác về Cát Bà, họ âm thầm đóng góp, chung tay xây dựng Cát Bà ngày một tươi đẹp hơn. Mỗi người có một cách thể hiện khác nhau, nhưng điểm chung trong đó là một tình yêu dành cho Cát Bà, về cảnh sắc tuyệt diệu nơi đây, về những con người miền biển hồn hậu, đầy tình cảm, hiếu khách. Với họ, mong muốn lớn nhất là Cát Bà mãi “xanh”, giữ được cảnh quan tuyệt đẹp, được nhiều du khách biết đến hơn, giúp Cát Bà phát triển du lịch, ngày một giàu đẹp hơn.
“Quê hương Cát Bà của chúng tôi được thiên nhiên ưu đãi, ban tặng cho một vẻ đẹp say đắm lòng người. Không chỉ bản thân tôi, mà rất nhiều người luôn mong Cát Bà sẽ mãi giữ được vẻ đẹp như vậy, giữ được sự hiếu khách con người nơi đây để từng ngày trở mình lớn dậy, đổi thay…” - nghệ sĩ nhiếp ảnh Xuân Thủy tâm sự./.
bài: NGỌC SƠN - ảnh: xuân thủy