Bóng chuyền nam "trắng tay" tại SEA Games: Đến lúc không thể nói chơi

Bùi Anh 16/12/2019 09:19

Từ Thanh Thuận (14) xuất sắc nhưng không đủ giúp Việt Nam thoát thua Campuchia.

Trước giờ bước vào đấu trường SEA Games 30, đội tuyển nữ ViệtNambị đánh giá thấp nhất, không có cơ hội giành HCĐ. Nhận định đó hoàn toàn có cơ sở bởi tuyển nữ Việt Nam đang trẻ hóa và ở giải đấu giải thưởng lớn bóng chuyền nữ Đông Nam Á – ASEAN Grand Prix dành cho 4 đội mạnh là Thái Lan, Việt Nam, Philippines, Indonesia, tuyển nữ Việt Nam thua cả 3 trận ở 2 vòng đấu tại Indonesia và Philippines, chỉ thắng 1 trận ở vòng đấu tại Thái Lan. Bóng chuyền nữ Việt Nam thua đậm bởi Thái Lan đang bắt kịp đẳng cấp thế giới, còn Indonesia vươn lên mạnh mẽ và Philippines đi tắt đón đầu khi nhập tịch cầu thủ đến từ nền bóng chuyền số 1 thế giới là Mỹ.

Tuy nhiên, khi trở lại với đấu trường SEA Games, đội hình trẻ với những gương mặt nổi trội như Thanh Thúy, Nguyễn Thị Xuân, Bùi Thị Ngà, Thu Hoài, Kiều Trinh, Kim Liên… trở nên khác hẳn. SEA Games 30 có 4 đội tham dự và cả 4 đã thi đấu ở ASEAN Grand Prix 2019. Các cô gái Việt Nam chiến đấu mạnh mẽ, không chỉ đòi nợ trận thua bán kết SEA Games 29 trước Indonesia 2 năm trước, mà còn quật đổ chủ nhà Philippines. Các cầu thủ dần mạch lạc trở lại và chơi sòng phẳng, bòn rút thể lực đối phương để rồi chiến thắng ở séc 5. Các cô gái Việt lạc quan khiến Thái Lan cũng không dễ bắt nạt dù chiến thắng 3-0 ở trận chung kết (25/15, 25/15, 25/17).

Khi đội nữ trở lại trận chung kết quen thuộc, đội nam thua liên tiếp. Đội nam trẻ trung, được đầu tư hướng tới HCV SEA Games 31 năm 2021 trên sân nhà có tiến bộ ở lối chơi, nhưng vẫn non nớt. Ngoại trừ thua đội mạnh Indonesia, đội thua cả hai trận trước hai đội Philippines 0-3, Campuchia 2-3, mà các kỳ SEA Games trước đều thắng dễ 3-0. Người hâm mộ nước nhà không hài lòng về thành tích này của đội nhưng phải nhìn thực tế, không thể nói chơi được. Các cầu thủ trẻ ViệtNamchưa có gương mặt nào xứng đáng để thay thế Từ Thanh Thuận trong khi bóng chuyền nam khu vực đang tiến bộ nhanh chóng đến ngỡ ngàng.

Ở khu vực Đông Nam Á, nói đến bóng chuyền nữ chỉ nhắc tên Việt Nam, Thái Lan, nhắc đến bóng chuyền nam là Indonesia, Thái Lan, Việt Nam, tiếp sau là Myanmar. Nhưng năm 2019 này khác rồi. Bóng chuyền nam Philippines vô danh đã âm thầm chuẩn bị khi đưa các VĐV xuất sắc tới Nhật Bản tập dài hạn, gây cú sốc lớn ở SEA Games 30. Đội tuyển Philippies thắng đội mạnh ViệtNam3-0 ở vòng bảng và loại đương kim vô địch Thái Lan 3-2 ở bán kết. Bóng chuyền namPhilippinesđang mạnh lên, họ chiến thắng không ăn may bởi sở hữu chủ công Bagunas rất lợi hại và đánh toàn diện, giúp toàn đội thăng hoa khiến Thái Lan phải ôm hận. Khiến Thái Lan đau đớn thành cựu Vương để lần đầu tiên trong lịch bóng chuyền nam SEA Games, Philippines vào chung kết.

Vậy nên, tuyển bóng chuyền nam Việt Nam thua trắng ở vòng bảng cũng là lẽ thường tình. Người Thái hùng mạnh đã thua và họ tương tự Việt Nam là quá tự tin, cùng thiếu thông tin về bóng chuyền nam các quốc gia trong khu vực có sự tập trung và đầu tư rất tốt. Tất thảy tưởng mình vạm vỡ nhưng thua đau.

Bùi Anh
(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Bóng chuyền nam "trắng tay" tại SEA Games: Đến lúc không thể nói chơi