Bóng đá Việt Nam hiện thực ước mơ

Bài: Trần Long; Ảnh: Tùng Lâm 21/10/2019 10:47

Đẳng cấp hơn

Duy Mạnh (2)- cầu thủ ghi bàn thắng mở tỷ số trong chiến thắng 3-1 của đội tuyển Việt Nam trên sân đội tuyển In-đô-nê-xi-a.

Trước đây, mỗi khi đội tuyển bóng đá Việt Nam (ĐTVN) tham dự vòng loại World Cup hay Asian Cup là “đi để học hỏi kinh nghiệm”. Tự đánh mình trượt, tự hạ thấp mình nên ĐTVN chưa bao giờ vượt qua 2 vòng loại này. Tuy nhiên, mọi điều đã khác bởi HLV Park Hang-seo và các cộng sự người Hàn Quốc. Họ biết cầu thủ Việt Nam không kém, chỉ thiếu tự tin nên xây dựng niềm tin, không ngán ngại bất cứ đối thủ nào. Nhờ đó, ĐTVN giành vé dự VCK Aisan Cup 2019, giờ mang tới giấc mơ lọt vào vòng loại thứ ba World Cup 2022 khu vực châu Á.

Vòng loại World Cup 2022, ĐTVN nằm ở bảng G. Ngoại trừ UAE khu vực Tây Á, còn lại là cuộc đấu “nội bộ” Đông Nam Á giữa Việt Nam, Thái Lan, Ma-lai-xi-a, In-đô-nê-xi-a. Bốn đội quá hiểu nhau, 20 năm qua, tuyển Việt Nam không biết thắng In-đô-nê-xi-a và Thái Lan ở các giải đấu chính thức. Riêng với Ma-lai-xi-a thì tậm tịt, có thắng, có thua. Thế nên, trước giờ bóng lăn ai cũng lo kết quả tồi tệ, bởi lịch sử không đứng về phía ĐTVN. Tuy nhiên, vị thế cùng cách chuẩn bị của ĐTVN đã khác trước, khi cử người đi “ngắm giò” đối thủ, phân tích kỹ đối phương để chuẩn bị trước giờ đối đầu. Vì vậy, ĐTVN thắng Ma-laixi-a 1-0 trên sân Mỹ Đình và “phá dớp” không thắng In-đô-nê-xi-a và Thái Lan 20 năm qua bằng đẳng cấp vượt trội của mình.

Các đội đều phân tích kỹ ĐTVN để tìm cách chiến thắng nhưng họ không thể ngờ, nghệ thuật phòng ngự cung cách phá lối chơi của đối phương của ĐTVN khiến Thái Lan hô thắng phải chia điểm 0-0. Hay Ma-lai-xi-a từng khiến UAE khốn đốn và In-đô-nê-xi-a tuyên bố lịch sử thắng đứng về phía họ, để rồi đều phải chịu thua “tâm phục khẩu phục”. ĐTVN trình làng lối chơi kỷ luật mà ở đó cầu thủ hiểu vai trò và vị trí của mình trong tổng thể chung. Đó là không phải tiền đạo làm nhiệm vụ ghi bàn mà thiết lập nên bàn thắng, cùng ĐTVN phá lối chơi của đối phương.

Thuần Việt và “không cho thiên hạ chơi bóng”

Thầy trò HLV ParkHang-seo giải quyết để đưa bóng đá Việt Nam thoát khỏi tầm nhìn khu vực. Một In-đô-nê-xi-a đưa nhiều cầu thủ nước ngoài nhập tịch cũng bị các cầu thủ Việt Nam nhẹ nhàng cho thủng lưới 3 quả. Một Ma-lai-xi-a có tới “4 tây”, phân tích kỹ ĐTVN, ép pressing ngay tại Mỹ Đình cũng rơi bẫy.ÔngParkchỉ đạo các cầu thủ tung những đường chuyền dài vượt tuyến cho bộ đôi tiền đạo Văn Toàn – Công Phượng đứng cách xa nhau bứt tốc không cho hậu vệ đối phương bọc lót. Lối đá rát, ép pressing nhờ cầu thủ ngoại cơ bắp ở hàng tiền vệ của Ma-lai-xi-a bị ĐTVN phá tan. Ma-lai-xi-a chơi hay là thế nhưng thầy tròôngParkđưa trận đấu về nhạt nhòa, và từ cú chuyền bóng bổng vào thẳng vòng cấm địa đối phương giúp Quang Hải ghi bàn. ĐTVN đã không cho họ chơi bóng và thể hiện mình giỏi hơn. Chỉ cần một khoảnh khắc ĐTVN tận dụng tốt thời cơ và đi tới chiến thắng. Trận thắng chủ nhà In-đô-nê-xi-a còn cho thấy ĐTVN đẳng cấp, bản lĩnh hơn, vô cùng khôn ngoan cùng nhiều cách tiếp cận khung thành cho dù ĐTVN chuyên tấn công leo biên.

Trong lúc các đội tuyển bóng đá khu vực “tây hóa”, giờ thêm Ma-lai-xi-a và Thái Lan để thoát tầm khu vực nhưng đã không thể vượt qua ĐTVN. Liên đoàn bóng đá Việt Nam cũng đưa ông Park ngắm giò cầu thủ Việt kiều đang thi đấu ở châu Âu nhằm gia tăng sức mạnh, nhưng ông Park không gọi. Phóng viên Báo Hải Phòng hỏi vấn đề này,ông Park đáp trả: “Là tuyển thủ Việt Nam phải nói được tiếng Việt”. Hóa ra, HLV Park Hang-seo và các cộng sự xây dựng ĐTVN thuần Việt, biết cách “không cho thiên hạ chơi bóng” khi đối đầu, đưa bóng đá Việt Nam tiến vào châu lục.

Bài: Trần Long; Ảnh: Tùng Lâm
(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Bóng đá Việt Nam hiện thực ước mơ