(HPĐT)- Vượt lên khó khăn do đôi chân khuyết tật bẩm sinh, gần 15 năm qua, chị Nguyễn Thị Dung, sinh năm 1984, trưởng nhóm thiện nguyện Hoa Phượng vẫn lặng thầm thực hiện các chương trình thiện nguyện hướng về trẻ em trong và ngoài thành phố, với niềm tin lan tỏa yêu thương, sẻ chia tình thương đến những mảnh đời nghèo khó.

Chị Dung chia sẻ trong một buổi sinh hoạt chung của lớp học không khoảng cách với các em nhỏ bị khuyết tật.
Nhân lên niềm vui từ mái trường vùng cao
Bị khuyết tật bẩm sinh khiến việc di chuyển của chị Dung sẽ gặp nhiều khó khăn. Đó là suy nghĩ nhiều người về trưởng nhóm thiện nguyện Hoa Phượng Nguyễn Thị Dung, người cùng các thành viên trong nhóm xây dựng 11 ngôi trường cho trẻ em các huyện xa xôi của tỉnh miền núi Lai Châu. Nhưng khi trực tiếp chứng kiến chị Dung bàn luận với các cộng sự về kế hoạch xây dựng ngôi trường thứ 12 thì không ai còn nghĩ tới việc chị là một người khuyết tật.
Giọng nói sang sảng, những bước đi nhanh của đôi chân tập tễnh, chị Dung trao đổi về kế hoạch xây trường tại thôn Pá Đởn, xã Nậm Hàng, huyện Nậm Nhùn (tỉnh Lai Châu). Ngôi trường này có 32 cháu ở nhiều độ tuổi khác nhau, nên phải xây dựng 3 phòng học và khu vực lưu trú cho 3 cô giáo cắm bản. Dưới sự điều hành của chị Dung, các phương án huy động tài trợ được anh em trong nhóm thiện nguyện Hoa Phượng đưa ra. Nhiều thành viên của nhóm thiện nguyện đề xuất tiếp tục huy động các nguồn tài trợ của các nhà hảo tâm trong nước cũng như các Việt kiều ở nước ngoài ủng hộ. Tuy nhiên chị Dung lại cho rằng: Giữa lúc đại dịch COVID-19 phức tạp, việc vận động kinh phí trực tiếp sẽ gặp nhiều khó khăn, do đó cần tăng cường các hoạt động kinh doanh để gây dựng quỹ xây dựng điểm trường Pá Đởn.
Một loạt danh sách điểm mua gom đặc sản vùng núi Tây Bắc như: dưa mèo, mật ong bạc hà được liệt kê, từ đó giúp nhóm lựa chọn được sản phẩm chất lượng tốt nhất với giá thành phù hợp. Hàng trăm kg dưa mèo, hàng trăm lít mật ong nhanh chóng được lên đơn. Toàn bộ tiền lãi từ việc bán hàng được chuyển vào quỹ xây dựng trường. Tiếp đó, anh Nguyễn Tuyến, thành viên của nhóm, là người chơi hoa lan lâu năm, cũng chuyển cho ban quản trị nhóm vài giò lan để bán bổ sung tiền quỹ. Còn qua kênh trực tuyến, họa sĩ Trung Đức từ thành phố Hồ Chí Minh lựa chọn cách thu lượm các viên đá cuội ở các con sông, suối vùng núi ghép thành tranh, bán đấu giá lấy tiền ủng hộ cho quỹ.
Cũng bằng những cách này, từ năm 2018 đến nay, chị Dung cùng các hội viên nhóm thiện nguyện Hoa Phượng huy động được quỹ, hoàn thành xây dựng 11 điểm trường, tặng thầy, trò và nhân dân các xã nghèo vùng cao của tỉnh Lai Châu. Điểm trường ít cũng có 2 phòng học, điểm đông học sinh ở các độ tuổi khác nhau thì có tới 4 phòng học. Tất cả đều được xây dựng kiên cố, vững chắc tại các vị trí phù hợp để tránh sạt lở trong những ngày mưa giông. Chị Dung chia sẻ, mặc dù đôi chân khuyết tật ảnh hưởng không nhỏ tới việc vận động, nhưng ngay từ hồi còn học tại trường đại học, chị tham gia các chương trình từ thiện ở các tỉnh vùng núi Tây Bắc, nên khá thấu hiểu cuộc sống thiếu thốn của người dân nơi đây. Nhiều bản ở vùng cao, hẻo lánh, các em học sinh nhỏ tuổi quá chưa thể theo học tại các trường nội trú. Bởi vậy nhiều giáo viên bắt buộc phải cắm bản để mang “con chữ” đến các em. Nhưng trường học ở bản chỉ được dựng bằng vài phên gỗ cũ, không có kèo cột chống đỡ , chỉ một trận gió lốc là cả trường có thể sập đổ bất cứ lúc nào.
Gắn cả thanh xuân với trẻ em
Xuất thân là giáo viên dạy ngoại ngữ tiếng Anh. Từ khi tốt nghiệp đại học năm 2010, chị Dung mở trung tâm ngoại ngữ tại quê nhà ở xã Tân Tiến (huyện An Dương), tập trung vào nhóm học viên là người đi làm tại các khu, cụm công nghiệp, người có nhu cầu xuất khẩu lao động nước ngoài. Giữa lúc công việc đang thuận lợi nhờ nguồn học viên dồi dào từ các doanh nghiệp trong Khu công nghiệp Nomura, chị Dung quyết định đóng cửa trung tâm chuyển sang dạy kèm ngoại ngữ cho các bạn nhỏ là học sinh cấp 1 ở xã mình đang sinh sống và một số xã lân cận. Nhiều em học sinh say mê ngoại ngữ nhưng hoàn cảnh khó khăn, đến với lớp của chị Dung đều được giảm, thậm chí miễn học phí cả năm.
Chị Dung chia sẻ, chính sự ham học hỏi của các em nhỏ là động lực tích cực để chị không ngừng cố gắng vượt lên những trở ngại về mặt sức khỏe của bản thân. Cũng chính điều này thôi thúc chị thay đổi hoàn toàn định hướng công việc cũng như gắn kết công việc của nhóm thiện nguyện Hoa Phượng với các em nhỏ để mang lại một tương lai tươi sáng hơn với các em học sinh hoàn cảnh khó khăn.
Không chỉ dừng lại ở việc xây dựng trường học, nhóm thiện nguyện Hoa Phượng của chị Dung duy trì đều đặn việc hỗ trợ kinh phí đến hơn 1.200 em học sinh ở các tỉnh miền núi Tây Bắc. Thông qua ban giám hiệu nhà trường và các thầy cô bám bản, nhóm chuyển đến mỗi em 150 nghìn đồng/tháng. Để minh bạch về mặt tài chính, mỗi em học sinh đều có những mã số riêng, trong đó ghi rõ thông tin cá nhân, hoàn cảnh gia đình, thông tin liên hệ, tình trạng sức khỏe cũng như kết quả học tập để những nhà hảo tâm tiện theo dõi kết quả hoạt động của nhóm./.
Bài và ảnh: MINH AN