Bữa cơm gia đình, ấm áp yêu thương

17/07/2017 11:18

An Nhiên

19 giờ, khi chương trình thời sự của Đài Truyền hình Việt Nam lên sóng cũng là lúc gia đình ông Nguyễn Cảnh Ân (ở phường Vạn Mỹ, quận Ngô Quyền) quây quần bên mâm cơm. Trong không khí ấm cúng, thân mật, các thành viên cùng kể cho nhau nghe về ngày làm việc, học tập. Bữa cơm càng thêm vui khi cháu nội của ông khoe đạt danh hiệu học sinh giỏi năm học vừa qua.

Các đại biểu tham gia diễn đàn “Kết nối yêu thương - Thắp lửa gia đình”.

Ông Ân từng giữ chức Hiệu trưởng Trường THCS Lê Lợi, với 27 năm là giáo viên bồi dưỡng học sinh giỏi đội tuyển văn quốc gia của Trường THPT chuyên Trần Phú. Ông nhớ về quãng thời gian khi còn công tác, dày đặc những chuyến tập huấn, bồi dưỡng học sinh giỏi dài ngày. “Hầu như tôi chẳng còn thời gian cho những bữa cơm gia đình. Nhiều lúc chỉ ước ao được ăn rau muống dưa cà với vợ con!”, ông nói.

Khi về hưu, ông luôn nhắc nhở con cháu, dù có bận rộn đến đâu, hãy dành chút thời gian cho bữa cơm gia đình. Ông còn đặt ra nội quy, không ai được vắng mặt trong bữa cơm tối. Nếu vi phạm sẽ phải nấu cơm, rửa bát trong vòng một tuần. Dù chỉ là quy định mang tính ước lệ nhưng mọi thành viên trong gia đình ông đều nghiêm túc tuân thủ. Từ nhiều năm nay, việc duy trì bữa cơm gia đình với đầy đủ 6 thành viên trở thành nếp sinh hoạt quen thuộc của gia đình ông.

Tuy nhiên, không phải gia đình nào cũng may mắn có được khoảnh khắc quý giá đó. Kể từ khi chồng mất, hơn 2 năm nay, bà Trần Thị Lý (ở phố Phạm Phú Thứ, phường Hạ Lý, quận Hồng Bàng) càng thêm hiu quạnh mỗi khi con cháu đi học, đi làm hết. Ngày nào, bà cũng mong chờ bữa cơm tối để đoàn tụ cùng con cháu. Song có những hôm, con trai đi tiếp khách đột xuất, con dâu đi tập yoga, hai cháu nội đi học thêm buổi tối, bữa cơm chỉ còn mình bà. Bà Lý than thở: “Nhiều lúc buồn chả muốn đụng đến bát đũa. Dẫu biết con cháu bận rộn vì công việc, học hành nhưng ăn một mình, khó nuốt lắm!”…

Hay như anh Đào Xuân Cường, lái xe khách đường dài hơn 5 năm nay, cũng ngần ấy thời gian sống xa nhà, số lần ăn cơm nhà của anh chỉ đếm trên đầu ngón tay. “Ra khỏi nhà khi tờ mờ sáng, về đến nhà khi trời tối mịt, thậm chí nhiều hôm phải chạy xe suốt đêm, đến thời gian gặp vợ con còn khó, huống chi bữa cơm gia đình, có muốn ăn cũng chẳng được…”, anh chia sẻ.

Cũng như anh Cường, anh Trần Sơn Tùng (ở ngõ 474 phố Đà Nẵng, quận Ngô Quyền), Trưởng phòng một doanh nghiệp kinh doanh vận tải cho biết, nửa tháng nay, anh không biết cơm nhà là gì. Nhìn vào lịch làm việc kín đặc các cuộc họp hành, gặp gỡ đối tác, liên hoan kỷ niệm…, dễ hiểu khi anh thường xuyên vắng mặt trong bữa cơm gia đình. Anh lý giải, vì nhà xa nên anh thường ở lại công ty ăn trưa cùng đồng nghiệp. Hôm nào rảnh rỗi, anh lại tụ tập đá bóng, rồi nhậu nhẹt với bạn bè đến tận khuya. Lúc đầu, bà xã bức xúc lắm, nhưng lâu dần cũng thành quen.

Có muôn vàn lý do giải thích cho những bữa cơm gia đình thiếu vắng thành viên, khách quan có, chủ quan cũng không ít. Nhưng tựu chung, vẫn nằm ở ý thức mỗi thành viên. Tại diễn đàn “Kết nối yêu thương, thắp lửa gia đình” do Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố tổ chức, theo thạc sĩ Nguyễn Thị Thuý Hằng, giảng viên Khoa Tâm lý-Giáo dục học, Trường đại học Hải Phòng, không ít các cặp vợ chồng trẻ dù có thời gian nhưng lại ngại nấu nướng, bếp núc, mà phó mặc cho các quán ăn, nhà hàng. Lâu dần, hình thành thói quen thích ăn ở ngoài hơn là dành thời gian chế biến, ăn uống tại gia đình. Thạc sỹ Hằng cho rằng, bữa cơm gia đình không chỉ cung cấp món ăn giàu dinh dưỡng, sạch sẽ, ngon miệng mà còn là sợi dây gắn kết tình yêu thương giữa các thành viên. Việc người vợ tự tay dồn hết tình yêu vào chế biến món ăn, có sự góp sức của chồng, con, còn điều gì hạnh phúc hơn thế. Do đó, duy trì bữa cơm gia đình đầy đủ thành viên, tạo không khí ấm cúng, đoàn kết còn giúp nâng cao chất lượng cuộc sống và giáo dục lối sống lành mạnh cho con cái.

Trong cuộc sống bận rộn mưu sinh, sự lệch pha về thời gian làm việc, sinh hoạt của các thành viên là điều khó tránh khỏi. Bữa cơm chính là khoảng thời gian quý giá để cả gia đình cùng quây quần, chia sẻ những chuyện vui buồn. Theo ông Nguyễn Cảnh Ân, mỗi gia đình nên quy định rõ ràng, cụ thể về bữa cơm chung, các thành viên cùng tuân thủ quy định đó, trừ trường hợp bất đắc dĩ không tham dự và phải có lý do chính đáng để mọi người thông cảm. Không những vậy, mỗi gia đình nên định kỳ tổ chức bữa ăn cải thiện khi mọi thành viên rảnh rỗi hay liên hoan vào các dịp lễ tết, ngày kỷ niệm để tình cảm gia đình thêm khăng khít, yêu thương.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Bữa cơm gia đình, ấm áp yêu thương