(HPĐT)- Ở Hải Phòng, không ai còn lạ với những tên tuổi trong gia đình của cố nhà thơ Lê Đại Thanh. Hậu duệ của ông có con gái Lê Mai, các con trai Lê Chức, Lê Đại Chúc. Rồi các cháu của ông có Lê Vân, Lê Vi, Lê Khanh. Tất cả đều hoạt động văn học nghệ thuật và được ghi nhận với những danh hiệu cao quý được Nhà nước trao tặng. Trong đó, có một kỷ niệm với NSƯT Lê Chức mà những nghệ sĩ kịch nói của Hải Phòng đến nay còn nhớ. Kỷ niệm gắn với bức thư tay của nghệ sĩ Lê Mai gửi NSƯT Ngọc Hiền những năm 60 của thế kỷ trước.

NSƯT Lê Chức.
Trong câu chuyện của mình, NSƯT Ngọc Hiền kể, đó là một ngày vào năm 1965, Ngọc Hiền khi ấy đang ở trong khu tập thể diễn viên của Đoàn Văn công tổng hợp Hải Phòng. Có tiếng gõ cửa rụt rè, ra mở cửa, Ngọc Hiền gặp một thanh niên đội mũ vải chào và đưa bà một bức thư tay. Bức thư với những nét chữ quen thuộc của nghệ sĩ Lê Mai: “Người cầm thư này là Chức, em trai út của mình. Hiền giúp mình việc như hôm trước đã trao đổi nhé...”. Số là trong lần gặp trước đó, Lê Mai nói với Ngọc Hiền có cậu em trai vừa tốt nghiệp phổ thông trung học muốn xin vào Đoàn Văn công tổng hợp thành phố. Nghệ sĩ Lê Mai nhờ Ngọc Hiền thu xếp để em trai có thể tuyển vào Đội Kịch của Đoàn.
“Khó đây!” – NSƯT Ngọc Hiền khi đó nghĩ vậy. Cũng bởi bà vừa tốt nghiệp Trường Sân khấu về công tác mới được chừng 1 năm.
Sau nhiều lần kiên trì “tiếp cận” Ngọc Hiền, Lê Chức cũng được đàn chị dìu dắt và hướng dẫn trong các lần ứng tuyển, thi sát hạch vào lớp diễn viên tại chức được Đoàn mở ra sau đó. Sau đó, Lê Chức chính thức trở thành diễn viên của Đoàn Kịch Hải Phòng. Mối quan hệ thân thiết giữa Ngọc Hiền và Lê Chức cũng ngày càng gắn bó.
Điều đặc biệt ở Lê Chức mà NSƯT Ngọc Hiền còn ấn tượng mãi là ngoài chất giọng đặc biệt trầm ấm còn là sự khiêm tốn, chịu khó học hỏi những người đi trước. Dần dần, Lê Chức trưởng thành hơn sau những vai diễn và sớm trở thành gương mặt quen thuộc được hâm mộ của sân khấu thành phố Cảng. Những người yêu sân khấu Hải Phòng thế kỷ trước, trong giai đoạn vàng son rực rỡ của Đoàn Kịch Hải Phòng đều không quên những vai diễn của Lê Chức như Hoài “sữa” trong vở “Chiều cuối”; cậu dân quân trong vở “Sáu phát trung liên”, trung úy Kỷ trong vở “Cửa mở hé”...
Hiện nay, Lê Chức sở hữu giọng nói không thể thiếu trong hầu hết các dịp lễ hội lớn của cả nước và gần như là lựa chọn duy nhất đọc lời bình trong nhiều phim tài liệu. Với Hải Phòng, giọng đọc của Lê Chức gắn bó với nhiều Lễ hội lớn của thành phố trong đó có Lễ hội Hoa Phượng đỏ./.
Đức Minh