
CLB thông báo trên trang web: "Có 3 ca cho kết quả dương tính, tất cả đều không có triệu chứng. Sau khi có kết quả từ cơ quan chức năng, 3 người có kết quả xét nghiệm dương tính sẽ được cách ly 14 ngày tại nhà”.
Cologne cho biết sẽ không nêu tên các trường hợp nhiễm COVID-19 vì sự tôn trọng quyền riêng tư cá nhân nhưng truyền thông địa phương cho biết đó là 2 cầu thủ và một chuyên gia vật lý trị liệu.
Giám đốc điều hành của CLB, Horst Heldt, cho biết Cologne luôn ưu tiên sức khỏe của cầu thủ, nhân viên và hài lòng với các biện pháp mà họ thực hiện để ngăn chặn virus lây lan trên sân tập. Phía CLB khẳng định công việc huấn luyện sẽ không bị ảnh hưởng vì sự cố trên.
Tuy nhiên các cầu thủ vẫn không hết lo lắng trước thông tin trên. Tiền vệ Birger Verstraete cho rằng thật kỳ quặc khi phải tập luyện trở lại sau khi phát hiện 3 ca dương tính tại CLB. Verstraete tiết lộ các cầu thủ Cologne không tiếp xúc với 2 đồng đội bị bệnh nhưng nhân viên vật lý trị liệu làm việc với nhiều cầu thủ. Do vậy, tiền vệ người Bỉ lo ngại có lây nhiễm trong đội bóng của anh. Verstraete nói: “Tôi hy vọng dịch bệnh sẽ chỉ dừng lại với 3 người, nhưng tôi e rằng virus đã lây lan và có thể sẽ phát hiện ra nhiều ca hơn nữa trong thời gian tới”.
Nếu những gì mà Verstraete lo ngại thành hiện thực, đó sẽ là cú sốc với Bundesliga và ảnh hưởng tới kế hoạch trở lại thi đấu vào tháng 5. Hiện các đội bóng tại Đức đang tập luyện trở lại trong khi chờ đợi giải đấu được phép tổ chức. Dự kiến, thứ tư tới, chính phủ Đức sẽ đưa ra quyết định về ngày Bundesliga trở lại.
Giám đốc điều hành Giải bóng đá chuyên nghiệp Đức (DFL) Christian Seifert dự tính, Bundesliga sẵn sàng tiếp tục thi đấu vào 9-5 trong sân đóng kín. Nhưng có lẽ mốc thời gian trên khó thành hiện thực khi chính phủ Đức đang tỏ ra rất thận trọng. Và những diễn biến mới tại Cologne càng đẩy sự thận trọng đó lên cao.
Phan Giang