
Trong trận đấu derby vùng Ruhr giữa Dortmund và Schalke, bình thường thì khán đài khó tìm nổi một chỗ trống nhưng trận vừa qua, cả khán đài không một bóng người hâm mộ. Đó là trải nghiệm kỳ lạ với các cầu thủ, theo lời của Sebastian Kehl - cựu danh thủ Đức hiện đang là Giám đốc phụ trách nhân sự của Dortmund. Trước khi trận đấu bắt đầu, cũng không có màn bắt tay nhưng truyền thống mà hai đội thi đấu luôn với trái bóng được khử trùng.
Trận này, chân sút người Na Uy Erling Haaland ghi bàn mở tỷ số ngay phút thứ 10 và anh trở thành cầu thủ châu Âu đầu tiên ghi bàn thời hậu COVID-19. Bàn thắng của Haaland mở đường giúp cho Dortmund thắng 4-0 giòn giã chung cuộc. Sau khi ghi bàn, Haaland không thể ăn mừng với đồng đội theo cách thông thường mà họ chỉ có thể nhảy nhót ăn mừng cách nhau 2 mét vì dù chơi trên sân nhưng các cầu thủ cũng hạn chế tiếp xúc đông người.
Trên khu vực kỹ thuật, ngoài HLV Lucas Favre không đeo khẩu trang để tiện hò hét chỉ đạo thì các thành viên khác trong Dortmund đều đeo khẩu trang và họ cũng chỉ biết vỗ tay tán thưởng Haaland. Và ở khu vực kỹ thuật cũng chỉ có lác đác vài người vì nhiều cầu thủ dự bị được cho lên khán đài ngồi để giữ khoảng cách xa với nhau chứ không tụ tập ở trên đường piste như trước.
Theo báo chí Đức, các CĐV nước này thực hiện nghiêm túc việc không đến sân, dù là ngoài sân để tuân thủ quy tắc giãn cách xã hội thời COVID-19. Ban lãnh đạo của Dortmund cho rằng cần phải vỗ tay hoan nghênh hành động đầy trách nhiệm của các CĐV.
Tuy trên sân không có khán giả nhưng cầu thủ cả hai đội đều ý thức được cả thế giới đang theo dõi họ qua truyền hình. Lúc này, mọi người trên khắp hành tinh theo dõi trận derby vùng Ruhr không chỉ vì tinh thần thể thao mà còn coi trận đấu như một biểu tượng châu Âu trên đà chiến thắng dịch bệnh. Khi trái bóng lăn trở lại cũng là lúc đánh dấu bước chân đầu tiên quay trở lại cuộc sống bình thường, dù phải tuân thủ nghiêm ngặt các quy tắc y tế.
Phan Giang