(HPĐT)- Có tới 7 tác phẩm được lọt vào tốp 10 chung khảo, nhà văn May (hiện đang sinh sống tại Hải Phòng) giành được tặng thưởng của Hội đồng Giám khảo Giải thưởng thiếu nhi Dế Mèn lần thứ 5-2024 do Báo Thể thao và Văn hóa (Thông tấn xã Việt Nam) tổ chức. Chị có cuộc trò chuyện với phóng viên Báo Hải Phòng cuối tuần chung quanh quá trình sáng tác các tác phẩm cho thiếu nhi của mình.

- Xin chúc mừng nhà văn May với tặng thưởng của Hội đồng Giám khảo tại Giải thưởng thiếu nhi Dế Mèn lần thứ 5-2024. Cảm xúc của chị lúc này như thế nào?
- Niềm vui lớn nhất của tôi chính là khi hoàn thành tác phẩm, chứng kiến nó đem đến những niềm vui, những tác động đẹp đẽ đến tâm hồn của trẻ em và cả người lớn. Việc nhận được tặng thưởng của Hội đồng giám khảo giải thưởng thiếu nhi Dế Mèn 2024 là dấu mốc khiến tôi vững tin hơn vào hướng đi của mình, vào hành trình “vun đắp tâm hồn” cho trẻ qua các trang viết.
- Người ta vẫn nói viết cho trẻ em không dễ. Vậy mà năm 2023 vừa qua, chị có tới 10 đầu sách viết về thiếu nhi được ra mắt. Phải chăng với chị, viết cho thiếu nhi là niềm đam mê?
- Trước đây, tôi sáng tác nhiều về đề tài tình yêu và phụ nữ. Nhưng kể từ khi có chặng đường làm mẹ đủ lâu để trải qua nhiều cảm xúc, tôi bắt đầu viết cho trẻ em. Khi chậm rãi đồng hành với con trẻ, bằng sự kiên nhẫn và tôn trọng, để sự hồn nhiên của con dẫn đường, tôi được đi trong thế giới trẻ thơ kỳ diệu, được mang tới rất nhiều ý tưởng thú vị cho việc viết lách. Đối với tôi, được làm người mẹ viết sách cho thiếu nhi là điều vô cùng may mắn. Tôi muốn mở một lối đi đẹp đẽ dẫn đến thế giới kỳ diệu của tâm hồn trẻ, muốn gìn giữ thế giới ấy mãi đẹp và mãi trong veo. Đồng thời, tôi mong những thông điệp giản dị trong những cuốn sách của mình sẽ trở thành chất xúc tác gắn kết mối quan hệ giữa cha mẹ và trẻ trong mỗi gia đình.
Nhà văn May tên thật là Nguyễn Thị Hồng Phượng, sinh năm 1988, quê ở tỉnh Thanh Hóa, nhưng hiện đang sống và làm việc tại quận Hải An, thành phố Hải Phòng. Tốt nghiệp khoa Báo in (Học viện Báo chí và Tuyên truyền), nhưng tên tuổi của nhà văn May lại được công chúng biết đến qua nhiều sáng tác văn học như các tiểu thuyết: “Muốn làm nữ hoàng, đừng yêu như hầu gái”, “Tro của hoa hồng” và một loạt các sách tranh dành cho thiếu nhi. Tại Giải thưởng thiếu nhi Dế Mèn 2024, nhà văn May được nhận tặng thưởng của Hội đồng đối với hai cuốn “Ông già Noel và cuộc phiêu lưu của đôi giày mới”, “Bánh mỳ gối xinh” thuộc bộ sách Vun đắp tâm hồn.
- Đọc những tác phẩm viết cho thiếu nhi của chị, có thể thấy các câu chuyện luôn thấm đẫm chất thơ, sự hài hước và cả những yếu tố kỳ ảo, thần tiên, bay bổng. Có phải đó là sự lựa chọn để định hình phong cách sáng tác cho thiếu nhi của chị?
- Tâm thế của tôi khi sáng tác cho trẻ là cố gắng bước vào thế giới trẻ thơ một cách khiêm nhường nhất, lắng nghe, cảm nhận thế giới ấy bằng cả trái tim và tâm hồn của mình và để trẻ dẫn đường. Ta hãy cứ đi theo sự chỉ dẫn hồn nhiên, trong sáng ấy, đó chính là cách nuôi dưỡng ý tưởng tuyệt vời nhất.
Nói về chất thơ, sự hài hước, yếu tố kỳ ảo, thần tiên trong những sáng tác dành cho thiếu nhi của tôi, tôi chỉ nghĩ rằng, bản chất thế giới của trẻ thơ luôn ngập tràn những điều kỳ diệu và sự hài hước. Vì thế, khi bước vào thế giới tuổi thơ, tôi được bay bổng và tự do để viết ra được những câu văn với những từ ngữ hình ảnh đẹp đẽ nhất, tinh tế nhất và giàu vần điệu nhất. Có lẽ vì được viết bằng cảm xúc chân thật nên những sáng tác của tôi được các em nhỏ đón nhận một cách tự nhiên và thích thú.
Cứ nhẹ nhàng như thế, tôi mong muốn sẽ tạo ra những tác phẩm có vẻ đẹp sâu sắc ẩn trong cách biểu đạt giản dị, gần gũi với trẻ. Những tác phẩm như thế có thể theo các em rất lâu qua nhiều độ tuổi. Với tôi, chính việc vun đắp tâm hồn, chứ không phải bất kỳ điều gì khác, mới là điều quan trọng và đẹp đẽ nhất mà chúng ta có thể làm để dành cho trẻ. Khi tâm hồn trẻ được vun đắp vững vàng, sáng tươi và đẹp đẽ, trẻ sẽ đủ sự mạnh mẽ và ung dung để trưởng thành đúng cách.
- Cảm ơn chị. Chúc chị thời gian tới sẽ có thêm nhiều tác phẩm hay hơn nữa dành cho các em nhỏ.
Thành Lê (thực hiện)