Mạch nguồn cảm xúc về người lính

Tốp ca nam biểu diễn bài “Trường Sa ngày mới”.
Khi hỏi về các nhạc sĩ đất Cảng viết về người lính, nhạc sĩ Sỹ Vịnh- Phó chủ tịch Hội Âm nhạc Hải Phòng cười tiết lộ: “Hầu hết các nhạc sĩ của Hải Phòng đều là người lính nên đều có những sáng tác về người lính”. Có thể kể đến nhạc sĩ Hoàng Nguyên, nhạc sĩ Xuân Bình, nhạc sĩ Phạm Nguyễn …với nhiều bài hát về hải quân. Nhạc sĩ Sỹ Vịnh, Tùng Ngọc, Nguyễn Hùng Văn, Nguyễn Văn Bảy… với nhiều bài viết về người lính của Quân đội nhân dân Việt Nam. Những bản nhạc không chỉ khắc họa hình ảnh về người lính chiến đấu quên mình vì Tổ quốc, mà còn đi thể hiện những khoảnh khắc cuộc sống bình dị giữa đời thường. Những lời ca khi trầm, khi bổng với giai điệu hào hùng, nhanh, mạnh mẽ… tạo dấu ấn trong lòng công chúng đất Cảng. Công tác 8 năm trong Đội tuyên truyền văn nghệ xung kích đoàn Quyết Thắng, đến năm 1972, nhạc sĩ Tùng Ngọc bắt đầu có sáng tác đầu tay. Ca khúc “Tự hào là nữ dân quân” vừa được biểu diễn giành luôn Huy chương Vàng hội diễn toàn quân năm 1972. Với nhạc điệu nhanh, vui, những lời ca trong trẻo ngay lập tức khiến người nghe như muốn bay lên theo bước của người nữ dân quân: “Bạn ơi, có vui nào hơn lên đường đi đánh Mỹ. Góp chiến công em những cô gái Việt Nam. Sóng biển Đông reo chào em vững bước. Chí khí hiên ngang của Bà Triệu, Bà Trưng…”. Nếu như những ca khúc của nhạc sĩ Tùng Ngọc chảy tràn từ hồi ức đến hiện tại thì có một nhạc sĩ cả đời sống, gắn bó và viết về người lính biển. Đó là nhạc sĩ Phạm Nguyễn, nguyên Đoàn trưởng Đoàn Văn công Hải quân nhập ngũ từ khi 16 tuổi (năm 1964) và “khỏe” viết về người lính. Những tác phẩm nóng hổi liên tục được biểu diễn với cảm xúc chân thật nhất về người lính biển. Ca khúc “Biển và em” cụ thể hóa tình cảm của người chiến sĩ với người yêu như tình yêu với biển. Ca khúc “Hoa và cát”, “Bác về thăm biển”, “Ra khơi mang tình mẹ”, “Em chỉ hát lời của biển”... một thời lay động bao con tim lính biển, đến giờ vẫn được nhiều người yêu thích.
Dấu ấn với nhiều ca khúc mới
Ngoài những nhạc sĩ lớn tuổi gắn bó một thời gian hoặc cả đời trong quân ngũ dồi dào những sáng tác về người lính, Hải Phòng còn có đội ngũ những nhạc sĩ trẻ đầy đam mê, cảm hứng viết về người “canh giữ” bảo vệ Tổ quốc, trong đó có Nhạc sĩ Xuân Bình. Đêm nhạc “Tôi người Hải Phòng” của anh trình diễn 16 ca khúc thì có tới 6 ca khúc về biển, đảo và người lính hải quân. Xuân Bình ghi dấu ấn đậm nét với ca khúc “Đá Trường Sa” đoạt giải Ba, giải thưởng 5 năm Văn học nghệ thuật Quân chủng Hải quân năm 2011. Bên cạnh đó, nhạc sĩ trẻ của Hải Phòng tiếp tục khẳng định nội lực sáng tác với nhiều giải thưởng. Đến ca khúc “Biển- Tổ Quốc tôi” đoạt giải A, giải thưởng Hội Nhạc sĩ Việt Nam tại Liên hoan Âm nhạc toàn quốc đợt 1, khu vực phía Bắc năm 2018 khẳng định nhạc sĩ Xuân Bình một cây bút chắc tay viết về người lính. Như chia sẻ của anh, “Hải Phòng và Hải quân là hai chủ đề sáng tác chính của tôi. Hải quân là nơi đang “nuôi” tôi, cho tôi môi trường tốt để cống hiến và làm việc, còn Hải Phòng được coi là “thủ đô” của người lính Hải quân và là nơi “dưỡng” tâm hồn tôi”. Bởi thế, nhớ đến Xuân Bình là nhớ đến ca khúc “Biển- Tổ Quốc tôi” với những lời ca hào hùng, rạo rực, mê say: “Xin chào nhé! Mẹ hiền Tổ Quốc. Tàu ta ra khơi. Biển gọi tên chúng tôi. Những người chiến sĩ canh giữ đất trời. Biển Việt Nam tôi. Sóng gọi Trường Sa. Sóng gọi Hoàng Sa…” Cùng với Xuân Bình, Xuân Trí cũng là nhạc sĩ trẻ đầy tài năng của thành phố Cảng theo nhận xét của nhạc sĩ Duy Thái- Chủ tịch Hội Âm nhạc thành phố. Sáng tác nhiều chủ đề nhưng với ngưới lính, nhạc sĩ trẻ Xuân Trí cũng để lại dấu ấn với nhiều ca khúc: “Hát về anh”, “Chuyện xưa mẹ kể”, “Mũ nồi xanh”, “Đảo xanh”, “Chiếc khăn của mẹ”… Trong đó, ca khúc “Đảo xanh” đặc biệt gây ấn tượng với người nghe với hình ảnh về những thanh niên tình nguyện khoác trên mình chiếc áo màu xanh, màu của lính, màu của biển, của hòa bình với giai điệu đẹp, nhiều cảm xúc, ca từ giản dị, gần gũi. Thêm nữa, nhạc sĩ Hoàng Nguyên với ca khúc “Trụ biển”, nhạc sĩ Nguyễn Hùng Văn với sáng tác “Việt Nam- Tổ Quốc tôi”, nhạc sĩ Trần Minh Thắng với ca khúc “Em là nữ chiến sĩ Việt Nam”, nhạc sĩ Cù Phong Nhã với ca khúc “Nước mắt người lính”… Dường như, cảm xúc về người lính chưa bao giờ hết nóng mà như ngọn lửa làm tan chảy không chỉ trái tim người lính mà cả những người yêu nhạc thành phố và cả nước.