(HPĐT)- Những ngày tháng tư lịch sử này, ký ức về Đại thắng mùa Xuân năm 1975, mà đỉnh cao là chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử lại trỗi dậy hào hùng trong mỗi người lính từng tham gia chiến đấu, bảo vệ Tổ quốc. Trở về với cuộc sống đời thường, những người lính năm xưa vẫn tiếp tục phát huy bản chất tốt đẹp của “Bộ đội Cụ Hồ”, không ngại gian khó, hy sinh, cống hiến hết mình xây dựng quê hương, thành phố.

Cựu chiến binh Hà Văn Phúc (giữa) chỉ đạo kiểm tra đánh giá chất lượng sản xuất sản phẩm sơn tại phòng thí nghiệm của công ty.
Tham quan “phòng truyền thống” của CCB Nguyễn Bá Ngư, Phó chủ tịch Hội đồng Quản trị Tổng công ty thương binh tự lập Quyết Thắng (phường Hùng Vương, quận Hồng Bàng), nhiều người không khỏi xúc động, tự hào với những tấm huân, huy chương kháng chiến chống Mỹ, chứng nhận “Dũng sĩ diệt Mỹ”, bằng khen, giấy khen của các cấp, ngành từ thành phố đến trung ương. Đây không chỉ là sự ghi nhận những thành tích, nỗ lực phấn đấu không mệt mỏi của người CCB năm nay vừa tròn 80 tuổi, mà còn trở thành bài học sinh động giáo dục thế hệ trẻ về những năm tháng chiến đấu hào hùng của dân tộc nói chung và của quân, dân thành phố Cảng nói riêng.
Rời quân ngũ năm 1971, sau 2 lần bị thương vào sọ não, cột sống, cụ Nguyễn Bá Ngư chuyển ngành về công tác trong lĩnh vực thương binh - xã hội huyện An Hải (nay là huyện An Dương). Những năm 90 của thế kỷ trước, cụ nghĩ đến việc học nghề để phát triển kinh tế gia đình và chọn nghề cơ khí. Nghề không phụ người, sau những bước gian nan, cụ thành lập doanh nghiệp và đến nay là Tổng công ty thương binh tự lập Quyết Thắng với 7 công ty thành viên, chuyên sản xuất, kinh doanh lĩnh vực cơ khí. Mấy chục năm làm nghề, cụ tổ chức đào tạo nghề hơn đối với hơn 2.000 con em đồng đội, con em gia đình chính sách và người dân khó khăn, trong đó có gần 60 người trở thành những giám đốc doanh nghiệp phát triển vững vàng.
Hiểu sâu sắc những mất mát của chiến tranh và giá trị của hòa bình, độc lập, nên hơn ai hết, các CCB nỗ lực chung tay, góp sức xây dựng quê hương. Như CCB Hà Văn Phúc, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty TNHH bê tông Phúc Tiến (phường Quán Toan, quận Hồng Bàng). Doanh nghiệp tạo việc làm cho hàng trăm lao động, với mức thu nhập ổn định 9-12 triệu đồng/tháng. Ngoài ra, ông Phúc còn tích cực tham gia các hoạt động an sinh xã hội như: hỗ trợ xây dựng nhà đại đoàn kết, làm đường giao thông, tặng quà gia đình chính sách, hộ nghèo dịp lễ, Tết, ủng hộ đồng bào bão lụt…, với tổng trị giá hàng tỷ đồng mỗi năm. Để góp phần chỉnh trang khu vực sông Tam Bạc, ông Hà Văn Phúc ủng hộ thành phố 300 triệu đồng mua thiên nga thả trên sông và kinh phí sơn lại cầu Lạc Long và cầu Tam Bạc với tổng trị giá 1 tỷ đồng.
Hiện, các cấp Hội CCB toàn thành phố có khoảng hơn 8 vạn CCB, khoảng 6 vạn cựu quân nhân. Để phát huy thế mạnh của lực lượng được rèn luyện, thử thách, tiếp tục phát huy bản chất tốt đẹp của “Bộ đội Cụ Hồ” trong công cuộc xây dựng, bảo vệ thành phố và đất nước, các cấp Hội CCB thành phố tập hợp, quy tụ hỗ trợ, tạo điều kiện để các CCB phát huy trí lực, cống hiến cho quê hương. Các cấp hội tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng để các hội viên CCB trở thành những hạt nhân nòng cốt tham gia xây dựng và bảo vệ Đảng, chính quyền, nhân dân, đấu tranh, phản bác những quan điểm sai trái, thù địch. Bên cạnh đó, các cấp Hội đẩy mạnh phong trào thi đua sản xuất - kinh doanh giỏi, giúp nhau giảm nghèo, làm giàu chính đáng, hỗ trợ nhau trong công tác tình nghĩa. Trong phong trào xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, các cấp Hội đều giữ vai trò chủ đạo trong vận động hội viên chung sức, đồng lòng, tự nguyện hiến đất mở đường giao thông, giải phóng mặt bằng xây dựng các công trình dân sinh, góp của, góp công xây dựng quê hương, thành phố ngày một đẹp giàu…
Sau 47 năm đất nước thống nhất, cả nước đang chuyển mình vươn lên. Điều dễ nhận thấy ngay trên chính quê hương Hải Phòng là sự đổi thay nhanh chóng với tốc độ đô thị hóa, ngày càng nhiều các công trình hiện đại, đường xá rộng dài, khu công nghiệp, cảng biển, sân bay thêm khang trang. Diện mạo những địa phương đã và đang xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu khác “một trời một vực” so với những năm chiến tranh, trở thành những “vùng quê đáng sống”. Thiếu tướng Lưu Xuân Cải, Chủ tịch Hội CCB thành phố phấn khởi bày tỏ: “Quá khứ tự hào là động lực để hôm nay các CCB sống tốt đẹp hơn, cùng thế hệ trẻ vun đắp, xây dựng thành phố, quê hương ngày càng phát triển bền vững. Đây là điều các CCB rất đỗi tự hào!”./.
Bài và ảnh: PHƯƠNG NAM