(HPĐT)- Vốn chịu ảnh hưởng nặng nề của dịch bệnh COVID-19, chủ các cơ sở homestay trên đảo Cát Bà càng gặp khó khi thành phố quyết định đóng cửa các khu du lịch từ 9-5- 2021 trước nguy cơ dịch bệnh xâm nhập và lây lan trên địa bàn. Trong khi cố gắng “cầm cự” chờ ngày các khu du lịch mở cửa trở lại, chủ các cơ sở lưu trú mong muốn nhận được sự chia sẻ, giúp đỡ, hỗ trợ kịp thời của thành phố, chính quyền địa phương cũng như các sở, ngành liên quan.

Green-homestay của anh Vũ Công Hoàng (xã Xuân Đám) phải đóng cửa từ tháng 5-2021 đến nay.
Gặp khó vì dịch bệnh
Tiếp khách giữa khu vườn đầy ắp cây xanh rộng hơn 1.500 m2 dưới chân núi, anh Vũ Công Hoàng, sinh năm 1981, chủ Greenhomestay ở thôn 1, xã Xuân Đám (huyện Cát Hải), chia sẻ niềm vui, nỗi buồn từ ngày gắn bó với nghề làm du lịch. Hơn 10 năm trước, khi du lịch Cát Bà khởi sắc, anh cùng nhiều người bạn trong xã rủ nhau đi làm hướng dẫn viên du lịch, lễ tân tại các nhà hàng, khách sạn tại thị trấn Cát Bà. Đầu năm 2019, khi có trong tay số vốn kha khá, thấy nhu cầu du lịch lưu trú tại nhà người dân địa phương (homestay) của du khách ngày một tăng, nhất là du khách đến từ các nước châu Âu, sẵn vườn nhà rộng, anh Hoàng bàn với vợ vay mượn bạn bè, ngân hàng mở homestay. 10 căn nhà tường xây gạch, lợp tôn, có khu vệ sinh riêng cùng trang bị điều hòa, ti vi, tủ lạnh… trong vườn nhà tiêu tốn của vợ chồng anh Hoàng số tiền hơn 2 tỷ đồng, trong đó quá nửa là đi vay.
“Green-homestay bắt đầu đi vào hoạt động từ tháng 6-2019, đến hết năm 2019, hầu như ngày nào cũng kín phòng, chủ yếu là du khách đến từ các nước châu Âu. Vợ chồng tôi dự tính, nếu thuận lợi, chỉ 4-5 năm có thể thu hồi đủ số vốn bỏ ra. Thế nhưng, từ đầu năm 2020, khi dịch bệnh COVID-19 bùng phát và lây lan tới nhiều quốc gia trên thế giới, khách du lịch nước ngoài vắng bóng. Trước tình hình này, vợ chồng tôi bàn nhau thay đổi thực đơn, giảm giá thuê phòng, liên kết với các homestay, cơ sở du lịch khác xây dựng các tour, tuyến phù hợp với nhu cầu, sở thích của du khách trong nước. Vì thế, du khách trong và ngoài thành phố tìm đến homestay của gia đình tôi ngày một nhiều. Tuy không bằng trước, nhưng thu nhập cũng tạm đủ “cầm cự” chờ ngày dịch bệnh qua đi. Từ ngày các khu du lịch phải tạm dừng hoạt động để phòng, chống dịch, hằng tháng vợ chồng tôi phải chạy ngược xuôi, kể cả vay nợ, để có tiền trả lãi ngân hàng và lo cho cuộc sống gia đình”, anh Hoàng buồn bã.
Không chỉ vợ chồng anh Hoàng gặp khó khăn, mà hầu hết chủ các homestay trên “đảo ngọc” Cát Bà lâm vào tình cảnh tương tự. Anh Trần Tiến Xuân, chủ homestay mang tên Wishper Burgalow ở xã Việt Hải (cùng huyện Cát Hải), chia sẻ, các homestay ở Việt Hải chủ yếu đón khách du lịch nước ngoài. Trước đây, từ tháng 8 âm lịch đến hết năm, hầu hết kín phòng, nhất là vào dịp cuối tuần. Từ khi xảy ra dịch bệnh COVID-19, khách du lịch nước ngoài vắng bóng, du khách trong nước cũng ít dần. Từ 9-5-2021, khi du lịch Cát Bà đóng cửa, các homestay cũng “treo niêu” theo. “Không có thu nhập, hằng tháng phải trả lãi ngân hàng, tôi cũng như nhiều chủ homestay khác ở xã Việt Hải nói riêng, huyện Cát Hải nói chung, không có điều kiện thay mới, sửa chữa cơ sở vật chất, trang thiết bị xuống cấp. Chỉ lo đến khi du lịch mở cửa trở lại, sẽ không đủ điều kiện đón khách. Chất lượng dịch vụ giảm, e sẽ ảnh hưởng đến thương hiệu du lịch Cát Bà”, anh Xuân cho biết.
Hỗ trợ, giúp đỡ kịp thời
Theo Trưởng Phòng Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch huyện Cát Hải Vũ Tiến Lập, đáp ứng nhu cầu của nhiều du khách, nhất là du khách đến từ các nước châu Âu, hình thức du lịch tại gia đình người dân địa phương (homestay) xuất hiện trên đảo Cát Bà khoảng hơn 10 năm trở lại đây. Đến nay, toàn huyện có khoảng hơn 50 homestay, trong đó tập trung nhiều nhất ở các xã Xuân Đám, Việt Hải và thị trấn Cát Bà. Do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19, từ đầu năm 2020 đến nay, nhất là từ khi thành phố đóng cửa các khu du lịch, ngành du lịch huyện đảo Cát Hải gặp muôn vàn khó khăn, trong đó có các homestay.
Theo tìm hiểu, có tới gần 90% các chủ homestay hiện nợ ngân hàng khoản tiền lớn, từ 500-700 triệu đồng đến hàng tỷ đồng, hằng tháng phải trả lãi hàng chục triệu đồng. Tuy nhiên, trao đổi với phóng viên Báo Hải Phòng, anh Vũ Công Hoàng, anh Trần Tiến Xuân cũng như chủ nhiều homestay trên đảo Cát Bà chia sẻ, dù gặp khó khăn, nhưng ít người tính đến chuyện bỏ nghề hay chuyển nhượng homestay. Điều họ mong muốn nhất lúc này là thành phố, huyện Cát Hải, ngành du lịch có biện pháp hỗ trợ, giúp đỡ.
Trước thực trạng này, đề nghị thành phố, huyện Cát Hải, các sở, ngành chức năng thành phố liên quan… xem xét tạo điều kiện hỗ trợ, giúp đỡ các cơ sở du lịch trên địa bàn thành phố nói chung, chủ các homestay trên đảo Cát Bà nói riêng, như: giãn, hoãn các khoản nợ ngân hàng, tạo điều kiện cho vay vốn ưu đãi để sửa chữa, thay mới những trang thiết bị, cơ sở vật chất xuống cấp, hư hỏng, tìm kế sinh nhai bảo đảm cuộc sống hằng ngày khi du lịch “đóng băng”... Như vậy, vừa bảo đảm an sinh xã hội, đồng thời giúp ngành du lịch sớm bắt nhịp trở lại khi dịch bệnh được ngăn chặn, đẩy lùi./.
THÁI SƠN - Ảnh: NGỌC SƠN