Những chuyến xe thiện nguyện từ Hải Phòng chở theo lương thực, thực phẩm, quần áo, tiền… nối nhau đến với những nơi bị cô lập, chia cắt do bão lũ gây ra trên dải đất miền Trung.
.jpg)
Câu lạc bộ thiện nguyện Hoa Phượng trao quà tặng người dân tại huyện Hướng Hóa (tỉnh Quảng Trị). Ảnh: Nguyễn Thị Vân
Đến với vùng sâu, vùng xa
Đầu tháng 11, sau nhiều ngày rong ruổi trên những cung đường bị hỏng do núi sạt lở, nhiều đoạn phải lội bùn, nhóm Câu lạc bộ kết nối yêu thương Hải Phòng (huyện Kiến Thụy) có mặt tại xã Hướng Phùng, huyện Hướng Hóa (tỉnh Quảng Trị) trao 450 suất quà (gồm gạo, bột canh, mắm, mì chính, nước lọc, thuốc men…) tặng những gia đình khó khăn nhất. Chủ nhiệm Câu lạc bộ kết nối yêu thương Hải Phòng Nguyễn Thị Vân chia sẻ: “Ngay khi nghe tin nhiều xã vùng sâu, vùng xa huyện Hướng Hóa bị cô lập, đời sống người dân cần sự trợ giúp, các thành viên câu lạc bộ vượt qua khó khăn để trao tới người dân trong vùng nước lũ. Trước mắt là gạo, tiền và các nhu yếu phẩm. Chuyến sau, đoàn sẽ tiếp tục kêu gọi sự chung tay của các nhà hảo tâm tiếp tục hỗ trợ cây giống, con giống, vật tư, phân bón… để các hộ dân sớm phục hồi sản xuất, ổn định đời sống”.
Cũng chọn điểm trao tại các nơi người dân bị chia cắt nhiều ngày, giao thông khu vực hầu như bị tê liệt, theo thông tin từ chị Đặng Thị Minh Thảo, thành viên Ban quản trị Ngôi nhà yêu thương (ở nhà số 3/54/241 Lạch Tray, quận Ngô Quyền), Ban quản trị cùng các nhà hảo tâm chia thành 3 nhóm trao trực tiếp 40 tấn gạo và hàng trăm suất quà tại: xã Trường Sơn, huyện Quảng Ninh (tỉnh Quảng Bình); xã Phước Lộc, xã Phước Thành (huyện Phước Sơn, tỉnh Quảng Nam); huyện Cẩm Xuyên (tỉnh Hà Tĩnh). Câu lạc bộ thiện nguyện Hoa Phượng trao 800 suất quà tại 3 địa điểm: huyện Hướng Hóa (tỉnh Quảng Trị); 2 xã Ba Nang và A Vao (huyện ĐaKrông, tỉnh Quảng Trị); huyện Phước Sơn (tỉnh Quảng Nam). Câu lạc bộ tình nguyện Bồ câu trắng Hải Phòng đến với xã Hưng Nhân (huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An)…
Già làng Hồ ChiếnTrưởng thôn Chênh Vênh (xã Hướng Phùng, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị) cho biết: “Do bị chia cắt bởi mưa lũ và sạt lở núi, nên nguồn lương thực, thực phẩm của người dân trong thôn cạn kiệt. Thế nên, những sự hỗ trợ từ các đoàn thiện nguyện là món quà quí giá đối với người dân trong những ngày này. Đúng là “một miếng khi đói bằng một gói khi no”, nhất là trong khi đường đến thôn vô cùng khó khăn và nguy hiểm”.
Chung tay đẩy lùi khó khăn
Xác định làm thiện nguyện đúng nơi cần nhất, thiết thực nhất, ngoài việc đi tiền trạm các vùng sâu, vùng xa bị cô lập, Câu lạc bộ thiện nguyện Hoa Phượng kết nối chính quyền địa phương, các đơn vị bộ đội Biên phòng trực tiếp gửi hàng bằng dây thừng qua những đoạn đường ven núi chênh vênh bị sạt lở. Ông Nguyễn Quảng, Phó chủ tịch phụ trách UBND huyện Phước Sơn (tỉnh Quảng Nam) thông tin: “Đường vào xã Phước Lộc, huyện Phước Sơn bị hư hỏng nặng, không thể ra vào, xã mất điện nhiều ngày nay nên không liên lạc được bằng điện thoại. Muốn tiếp lương thực, thực phẩm vào xã, phải đi bộ băng qua rừng nhiều giờ đồng hồ. Địa phương phối hợp nhóm thiện nguyện cùng cõng hàng tới những vùng bị chia cắt, cô lập”.
Ban quản trị Ngôi nhà yêu thương phối hợp với Hội chữ thập đỏ tại địa phương để cùng trao quà tới những gia đình nhiều khó khăn, mất mát. Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ huyện Cẩm Xuyên (tỉnh Hà Tĩnh) Nguyễn Vân Anh cho biết: “Hội Chữ thập đỏ huyện phối hợp Ban quản trị Ngôi nhà yêu thương trao tới những gia đình khó khăn trong huyện 10 tấn gạo và 100 phần quà tặng những gia đình bị ảnh hưởng nặng nề do bão, lũ”.
Chưa bao giờ những chuyến hàng thiện nguyện tới miền Trung nhiều như thế, cũng chưa bao giờ các nhà hảo tâm, nhóm thiện nguyện, chính quyền địa phương, các tổ chức, đoàn thể… cùng kết nối chặt chẽ với nhau như vậy để hỗ trợ nhiều nhất, kịp thời nhất những người gặp khó khăn. Những chuyến hàng thiện nguyện như “bát cơm thơm” ấm áp mà người Hải Phòng gửi tới miền Trung trong những ngày bão lũ, giá lạnh. Những nhu yếu phẩm, tiền mặt, cây con giống và phân bón… đều là những món quà thiết thực động viên người dân miền Trung nỗ lực ổn định cuộc sống sau thiên tai. Chủ nhiệm Câu lạc bộ thiện nguyện Hoa Phượng Nguyễn Thị Dung tâm tư: “Mong thật nhiều sự chung tay của các nhà hảo tâm để đoàn tiếp tục phối hợp chính quyền các địa phương, lực lượng chức năng giúp những thôn, bản khó khăn thực hiện dự án xây, sửa lại trường và cầu cho bà con và các em học sinh ngay sau khi lũ rút”.
Cúc Phương