
Eddie Nketiah vừa vào sân chưa đầy 1 phút đã lãnh thẻ đỏ.
Trên sân Emirates, Arsenal sớm có bàn thắng ở phút 21 do tiền đạo đội trưởng Pierre-Emerick Aubameyang ghi. Tuy nhiên, ở phút 75, Eddie Nketiah vừa vào sân chưa đầy 1 phút đã lãnh thẻ đỏ và bị truất quyền thi đấu. Nhờ chơi hơn chủ nhà 1 người, Leicester gồng mình và có bàn cân bằng tỷ số 1-1 ở phút 84 do công của Jamie Vardy.
Sau trận đấu, HLV Mikel Arteta vô cùng tức giận với quyết định rút thẻ đỏ cho Nketiah của trọng tài, nhưng ông khẳng định rất tự hào về các cầu thủ Arsenal khi họ có một trận đấu hay trước đội mạnh Leicester. Sau vòng 34, Arsenal xếp thứ 7 với 50 điểm, HLV Arteta nói: “Đáng ra chúng tôi phải thắng đến 3 hoặc 4-0. Arsenal mất 2 điểm và mất cả Eddie. Chúng tôi sẽ phải tính xem còn bao nhiêu trận nữa, trước mắt là hành quân đến sân của Tottenham cùng nỗ lực giành trọn 3 điểm”.
Chia điểm trước Arsenal, Leicester hiện có 59 điểm, rơi xuống vị trí thứ 4 sau vòng 34 giải Ngoại hạng Anh. Bởi trong trận gặp chủ nhà Crystal Palace, thầy trò HLV Lampard giành chiến thắng nghẹt thở qua đó thế chỗ Leicester ở vị trí thứ ba giải Ngoại hạng Anh.
Trong chuyến làm khách tại Crystal, ở thế trận cởi mở, Chelsea vượt lên dẫn trước do công của Giroud phút thứ 6 và Pulisic nâng tỷ số lên 2-0 ở phút 27. Sau 2 bàn thua bẽ bàng, Crystal không buông súng mà dồn lực tấn công và có bàn thắng rút ngắn tỷ số 1-2 ở phút 34 do công của Zaha.
Vào hiệp 2, HLV Lampard điều chỉnh, đưa Abraham và Loftus-Cheek vào sân thay cho Giroud và Barkley. Việc thay đổi có ngay hiệu quả, Loftus-Cheek bấm bóng kỹ thuật cho Abraham thoát xuống lập công, nâng tỷ số 3-1 cho Chelsea ở phút 71. Chủ nhà ghi thêm 1 bàn ở phút 72 nhưng vẫn chấp nhận thua 2-3. Thắng trận nghẹt thở, Chelsea vươn lên thứ 3 với 60 điểm, củng cố địa vị trong cuộc đua giành vé dự Champions League mùa tới.
Tại Serie A, Lazio đang cùng Juventus đua Scudetto. Những tưởng họ sẽ vững chãi hơn khi chỉ gặp Lecce nhưng bất ngờ thua ngược cay đắng. Lazio có lợi thế ghi bàn trước ngay ở phút thứ 5, nhưng Lecce ghi 2 bàn thắng do công Khouma Babacar và Fabio Lucioni. Đáng tiếc cho Lazio (68 điểm) đã không thu hẹp khoảng cách điểm với Juventus (75 điểm) trong cuộc đua ngôi vô địch Italia. Trong trận còn lại Juventus thua chủ nhà AC Milan 2-4. Sau vòng 31, Lazio vẫn kém Juventus 7 điểm./.