
Tác phẩm “Bố cục của hệ thống” - họa sĩ Nguyễn Dương Đính.
(HPĐT)- Ở cái tuổi mà nhiều đồng nghiệp có thể yên tâm “rửa tay gác bút” khi công đã thành, danh đã toại, Nguyễn Dương Đính mới có triển lãm lần đầu. Thấy bảo, cũng là do anh em đồng nghiệp, bạn bè thúc ép, dồn toa. Cũng thấy bảo, đời thường lặng trầm kín tiếng lắm, nhưng ẩn sâu dưới lớp vỏ thô nhám sần sùi ấy, lại là một Nguyễn Dương Đính tinh khôn trong cuộc chơi của Nét và Hình…
Xem tranh Nguyễn Dương Đính, đôi khi cảm giác hoang mang như đứng trước một sự dang dở. Nhưng xem ra đấy là con đường của ông, ông quan niệm thế là đủ. Nguyễn Dương Đính lừ lừ lững thững, ông thản nhiên dừng lại ở những ký họa, mặc dù nói như họa sĩ Doãn Hoàng Lâm: “Nguyễn Dương Đính đúng là một nghệ sĩ tạo hình. Tạo hình của anh rất đẹp”. Chỉ vài nét chì hay than trễ nải, uể oải là rờ rỡ ngay một gương mặt người, một hồn cốt của đồ vật hay cảnh sắc thiên nhiên. Nếu Nguyễn Dương Đính khác đi, ông trau chuốt chăm chút những ký họa đó, đắp bồi điểm trang cho chúng dưới những chất liệu sơn dầu, bột màu… liệu tác phẩm cuối có còn đẹp và sống động? Hoặc giống kiểu có người nhận xét: “Văn là người, Vẽ là người, Nét và Hình của Nguyễn Dương Đính tự nhiên, tinh giản lấy cốt lõi, quan sát sâu kỹ, nghiêm túc và chân thành”, hay “Trực họa mẫu người của Nguyễn Dương Đính nhanh ở tốc độ vẽ hình, chơi với nét nhưng vẫn trúng về cấu trúc, không gian, đặc điểm hình thể dưới nhiều góc nhìn”. Vậy nên với Nguyễn Dương Đính, thế là đủ, là tròn đầy cho một lựa chọn của người nghệ sĩ sẵn cái tôi và bản lĩnh. Giữa những gấp gáp của cuộc sống đương thời, Nguyễn Dương Đính bình thản, không vội vàng, chỉ lặng thinh ngẫm ngợi, đăm chiêu: “Chính những cái khẩu trang cho tôi thấy khía cạnh lạc quan của con người thời dịch bệnh”…
Triển lãm “Nét và Hình” của Nguyễn Dương Đính diễn ra từ ngày 18-4 tại 29 Hàng Bài (Hà Nội) trưng bày gần 80 tác phẩm của ông từ các chất liệu chì, than, sáp màu, màu nước, mực… và 10 bộ tượng gốm đường kính 10x20cm. Chẳng đao to búa lớn hay tham vọng đình đám gì, chỉ là đáp lại thịnh tình của cuộc sống, của những người chung quanh. Triển lãm thì cũng là có một không gian để setup, tụ họp người quen, bằng hữu, thêm nhà sưu tầm nào rinh tác phẩm về âu lại càng vui. Họa sĩ Nguyễn Dương Đính (vốn thường quen với nick name Inh Guyen) chưa có nhu cầu tổng kết cuộc đời mình, chưa có dấu hiệu mỏi mệt trong sự nghiệp của mình, ông thuần chỉ bình thản và tận tâm thực hành nghệ thuật đúng chỉ dụ của một nghệ sĩ chuyên nghiệp…/.
Ngô Hương Sen