“Cái khó ló cái khôn”

Sông Cấm 17/06/2021 10:48

(HPĐT)- Đại dịch COVID-19 diễn biến phức tạp khiến Ban tổ chức V-League 2021 phải tạm hoãn giải đấu. Trong khoảng thời gian này, sân Lạch Tray trở thành đại công trường, đến nay sắp hoàn thiện với mặt sân thi đấu bóng đá hiện đại, trồng cỏ Mỹ, có hệ thống tưới, thoát nước hiện đại. Sân được thực hiện trong vòng hơn nửa tháng. Cỏ đang mọc xanh rì và sân bóng đá Lạch Tray chẳng kém sân cỏ nước Anh. Từ đây, sân Lạch Tray cũng mất hẳn cụm từ “sân ruộng”, sẽ không còn bị phê bình nhắc nhở, đe dọa chuyển sang thi đấu sân khác từ nhà tổ chức. Lạch Tray được nhắc tới là nơi được lựa chọn thi đấu của các đội tuyển bóng đá quốc gia.

Còn nhiều hạng mục khác của sân Lạch Tray đang trong giai đoạn hoàn thiện, sẽ lung linh và sáng rực sau khoảng 1 tháng nữa. Có điều này, nhờ thành phố nhận thấy vấn đề và sớm giao Hải Phòng FC cho một doanh nghiệp quản lý và điều hành. Và ngay buổi ban đầu, tinh thần của ông “bầu” khiến người yêu bóng đá đất Cảng yên tâm, phấn khởi.

Bóng đá Hải Phòng luôn được thành phố và người dân Hải Phòng quan tâm, nhưng thời gian qua, công tác quản lý, điều hành CLB chưa tương xứng với lòng mong mỏi của lãnh đạo thành phố cũng như người hâm mộ. Rất may, tình yêu, sự tâm huyết của doanh nhân sớm xoay chuyển tình thế.

Sân Lạch Tray đang đẹp lên. Điều đó có sự đóng góp lớn của doanh nghiệp, với cách làm thực tế từ sự tâm huyết, vì sự phát triển của thể thao thành phố Cảng./.

Sông Cấm
(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    “Cái khó ló cái khôn”