Gặp lại giữa đời thường
![]() |
Đồng chí Lê Văn Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Hải Phòng và các thành viên Đoàn đại biểu lãnh đạo thành phố bên bức tranh cổ động sáng tác trên nền tác phẩm ảnh “Ngày gặp lại”, được trưng bày tại Khu di tích quốc gia Thành cổ Quảng Trị. Ảnh: Duy Thính |
Sáng 11-7, trời mưa không dứt. Mây xám kéo thành mảng lớn trùm lên bầu trời thành phố Cảng như bức tranh gam trầm đầy âm thanh. Tiếng nước rào rào đáp xuống mặt đường. Tiếng sấm ì ầm nổi lên từ bốn phía. Nhìn trời mưa, các nhà báo và NSNA của Câu lạc bộ ảnh báo chí Việt Nam chi nhánh 7 tại Hải Phòng không khỏi lo lắng. Thời tiết này không biết có gặp được người cần gặp không đây…
Từ mấy ngày trước, NSNA Vũ Dũng và bạn bè của mình đã kết nối để lên kế hoạch cho chuyến đi này. Đó là cuộc gặp lại những gương mặt trong tác phẩm ảnh “Ngày gặp lại” của anh, tác phẩm giành được nhiều giải thưởng ảnh trong và ngoài thành phố. Tác phẩm “Ngày gặp lại” của NSNA Vũ Dũng được chụp tại Trung tâm hội nghị thành phố Hải Phòng năm 2011 trong buổi gặp mặt những cựu chiến binh từng chiến đấu tại chiến trường miền Nam. 4 nhân vật có mặt trong ảnh là Dương Quốc Chính (ngoài cùng bên trái) từng tham gia chiến đấu trên mặt trận Tây Ninh bị đạn xuyên thẳng gãy tay tại chiến trường Bình Giã năm 1969; Phạm Đức Ngọc (người thứ 2 từ trái sang) bị nhiễm chất độc da cam điôxin; Vũ Thanh Hải (thứ 3 từ trái sang) và Nguyễn Văn Khanh (ngoài cùng bên phải).
Không có dấu hiệu trời ngớt mưa, gần 20 nhà báo và NSNA vẫn lên xe với quyết tâm, mưa cũng đi. Đi để gặp lại giữa đời thường những người góp phần tạo nên lịch sử. Xe dừng lại trước trụ sở UBND xã Tân Liên (Vĩnh Bảo) khi mưa vẫn ào ạt đáp xuống sân bê tông ồn ã. Tựa như những tiếng reo vui mừng gặp lại bạn bè. Sau khi tặng bức ảnh để lưu lại phòng truyền thống của xã cùng món quà trị giá 5 triệu đồng của nguyên giám đốc Công ty Điện lực Hải Phòng Lê Ngọc Thiệp tặng các trường hợp chính sách có hoàn cảnh khó khăn của xã Tân Liên, cuộc gặp gỡ những nhân vật trong bức ảnh diễn ra tại nhà riêng của thương binh Dương Quốc Chính, 1 trong 4 nhân vật của “Ngày gặp lại”.
Tay bắt mặt mừng, những đôi mắt rưng rưng xúc động, NSNA và các nhân vật hồ hởi ôm chầm lấy nhau như những đồng đội khi xưa sau bao nhiêu năm không gặp. Nụ cười, khóe mắt long lanh, những tiếng hỏi thăm át cả tiếng sấm vẫn âm vang trên nền trời xã Tân Liên hôm ấy. Cả gia đình ông Dương Quốc Chính đều có mặt để đón các nhà báo và NSNA. Người thương binh với một tay tàn phế rạng rỡ khi hội ngộ bạn bè. Đặc biệt, gặp lại người ghi lại hình ảnh ông và đồng đội, rồi đưa các ông đi “du lịch bốn phương” qua tác phẩm của mình. Cùng có mặt trong buổi hội ngộ hôm đó là cựu chiến binh Phạm Đức Ngọc và Vũ Thanh Hải. Chỉ thiếu mặt ông Nguyễn Văn Khanh do sức khỏe yếu và nhà ở xa. Nhưng cũng đã làm vỡ òa những xúc động cho ngày gặp lại. Để kết nối xưa và nay, quá khứ và hiện tại trong khoảnh khắc ý nghĩa không nói được bằng lời.
Cuộc hội ngộ bất ngờ
Sau khi trao 4 suất quà của Giám đốc VNPT Hải Phòng Nguyễn Đức Dũng trị giá 1 triệu đồng/suất tặng các nhân vật trong “Ngày gặp lại”, các nhà báo và NSNA cùng có mặt tại nhà ông Phạm Hồng Giỏi, cựu chiến binh Sư đoàn 3 (Đoàn Sao Vàng, đơn vị 2 lần Anh hùng) để gặp gỡ và tặng món quà ân nghĩa của Văn phòng Hội Nhà báo với 7 cựu chiến binh sư đoàn hiện đang sinh sống tại xã Tân Liên. Nhưng đó chưa phải là điều đặc biệt của chuyến đi này. Cuộc hội ngộ bất ngờ giữa hai người lính cùng Sư đoàn 320 từng chiến đấu tại chiến trường Buôn Mê Thuột đưa những người có mặt đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác.
Một trong hai người lính ấy chính là NSNA Vũ Dũng, người kết nối chuyến đi ý nghĩa này. Người còn lại là thương binh Nguyễn Văn Sính, chủ doanh nghiệp tư nhân Soái Sính tại thôn Nhân Mục, xã Nhân Hòa (Vĩnh Bảo). Trước bữa cơm trưa, tình cờ ghé nhà hàng Soái Sính, trong câu chuyện bên chén trà mạn xanh ngát, họ nhận ra nhau. Rồi họ ôm chầm lấy nhau, những kỷ niệm chiến trường cứ thế tuôn về. Ông Nguyễn Văn Sính năm nay 64 tuổi nhớ những ngày cuối năm 1971 khi ông nhập ngũ phiên chế vào đơn vị thuộc Sư đoàn 320 chiến đấu tại chiến trường Buôn Mê Thuột. Hơn 3 năm cùng đồng đội hứng mưa bom, lửa đạn, ông trở về địa phương cùng gia đình trồng hoa, chăm cây cảnh. Rồi được địa phương tạo điều kiện hỗ trợ vay vốn ưu đãi, ông cùng gia đình mở nhà hàng tạo việc làm thường xuyên cho 6 lao động tại địa phương. Đến giờ, doanh nghiệp tư nhân Soái Sính có 15 năm hoạt động ổn định, thu nhập bình quân 200 triệu đồng mỗi năm, đóng góp một phần vào ngân sách địa phương.
Đó là câu chuyện của ông Nguyễn Văn Sính. Còn đồng đội của ông, nhà báo, NSNA Vũ Dũng vẫn từng ngày đắm đuối với những tác phẩm ảnh của mình. Để sáng 11-7 hôm ấy, anh và những bạn bè gặp lại những nhân vật trong tác phẩm ảnh, tình cờ chứng kiến phút giây hội ngộ với đồng đội Sư đoàn 320 khi xưa. Cảm xúc nối tiếp cảm xúc, cứ ùa về cùng nhiều kỷ niệm. Để góp thêm câu chuyện ý nghĩa trong dịp kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh- Liệt sĩ (27-7) năm nay với những con người bình dị mà thật đáng trân trọng.
Tác phẩm “Ngày gặp lại” của NSNA Vũ Dũng được tặng giải nhất cuộc thi ảnh Hải Phòng năm 2011 do Hội NSNA Việt Nam bảo trợ. Sau đó, “Ngày gặp lại” được gửi đi nhiều triển lãm, các cuộc thi ảnh của FIAP tại nhiều quốc gia và vinh dự được tặng Bằng danh dự FIAP tại Mỹ, Bằng danh dự PSA tại Bosnia. Tác phẩm đoạt huy chương đồng FIAP Việt Nam 11 và giải ảnh xuất sắc quốc gia năm 2011. Năm 2017, “Ngày gặp lại” giành giải thưởng tác phẩm xuất sắc trong triển lãm “Nhiếp ảnh Việt Nam đồng hành 30 năm đất nước đổi mới”. Mới đây, tác phẩm được nhiều nơi chuyển thể thành tranh cổ động. |
Thùy Linh