Cảm xúc với Cát Bà gửi vào nhạc và thơ

26/01/2022 09:33

(HPĐT)- Kỷ niệm của những người từng đến Cát Bà, trải nghiệm những địa chỉ gần gũi thiên nhiên được ghi lại trong từng câu thơ vừa mộc mạc, vừa giàu hình ảnh. Có thể bài thơ chưa được trau chuốt, kỹ thuật chưa điêu luyện về vần điệu, từ ngữ sử dụng, song trân trọng ở chỗ, những câu thơ ấy ghi lại cảm xúc của người làm thơ khi đến với đảo Ngọc. Cách mà họ lưu lại kỷ niệm nhẹ nhàng, da diết mà đầy ý nghĩa. Tựa như những giai điệu, nốt nhạc mà các tác giả nẩy lên từ những chuyến đi đến với Cát Bà.

Ảnh: Phan Tuấn


Đảo Cát quê tôi (*)

Minh Thúy

Bao xuân tôi đến với thơ

Trái thơm, quả ngọt bây giờ thấy đây

Nâng niu ngọn của cành cây

Tình yêu biển đảo dâng đầy trong tim

Mải mê tôi vẫn kiếm tìm

Cát Bà đảo Ngọc là niềm vui chung

Cảnh trí đẹp đến lạ lùng

Bên bờ biển thắm, một rừng cây xanh

Đảo chìm, đảo nổi vây quanh

Chim ca, vượn hú yến oanh sum vầy

Trải lòng với gió cùng mây

Trăng ngàn, gió núi đắm say lòng người

Buồm căng gió lộng ngoài khơi

Đẹp xinh biển đảo sáng ngời niềm tin

Kỳ quan thế giới ghi tên

Việt Nam rạng rỡ một nền văn minh...


Âm vang Cát Bà (*)

Lê Việt Hùng

Núi kề núi

Tựa phím đàn

Rừng hòa biển

Ngân nga.

Việt Hải xanh rừng già

Bình minh sáng cả vùng sinh quyển.

Bầy chim vỗ cánh

Voọc đầu vàng hú gọi bạn xa.

Thuyền say giữa lòng Lan Hạ

Mây soi bóng nước bao la.

Đằm vị biển

Gió ngàn reo, sóng hát.

Vịnh Cái Bèo khao khát

Khơi trầm tích ngàn xưa.

Vạn chài di sản kế thừa

Một thuở hồng hoang thức dậy.

Đảo Ngọc quyến rũ

Nàng Tiên nồng nàn say.

Cát Bà căng ngực gió

Hồn sóng vang tiếng đàn.


Dấu chân trên cát (*)

Nguyễn Thị Thanh Xuân

Lỡ hẹn rồi khi em đến nơi đây

Dấu chân xưa in đậm dòng ký ức

Thương dã tràng nhọc nhằn đêm thao thức

Sóng dập dồn xóa mờ hết còn đâu

Anh đi rồi em ngóng cả đêm thâu

Sóng cồn cào hôn nhẹ bờ cát trắng

Em ngẩn ngơ tìm dấu chân im lặng

Để ráng chiều nhuộm tím nỗi chờ mong

Thổn thức ngày cánh sóng ngỡ ngược dòng

Cũng thầm ước dấu chân anh hiện lại.

Bãi Cát Cò xôn xao bờ nắng trải

Sóng dập dịu nâng bổng nỗi em mong.

---------------------------------------

(*) Thơ hưởng ứng Cuộc thi sáng tác về hành trình đề cử Di sản thiên nhiên thế giới Vịnh Hạ Long – Quần đảo Cát Bà

Hai bản nhạc hướng ứng Cuộc thi sáng tác về hành trình đề cử Di sản thiên nhiên thế giới Vịnh Hạ Long – Quần đảo Cát Bà.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Cảm xúc với Cát Bà gửi vào nhạc và thơ