Việc tử tế

Cán bộ quân sự xã Tiên Lãng trao trả gần 220 triệu đồng cho người đánh rơi

XUÂN NHA - THANH NGA 11/07/2026 10:51

Nhặt được gần 220 triệu đồng bên đường, cán bộ Ban Chỉ huy quân sự xã Tiên Lãng (Hải Phòng) nhanh chóng phối hợp xác minh, trao trả đầy đủ tài sản cho người đánh rơi trong ngày.

can-bo-quan-su-tra-lai-tien-cho-nguoi-danh-roi.jpg
Dưới sự chứng kiến của lãnh đạo Ban Chỉ huy quân sự xã và Công an xã Tiên Lãng, đồng chí Công trao trả đầy đủ số tiền cho ông Phòng.

Khoảng 10 giờ ngày 10/7, trên đường thực hiện nhiệm vụ trở về đơn vị, khi đi qua khu vực ngã tư đình Cựu Đôi, Thiếu tá quân nhân chuyên nghiệp Phạm Văn Công, nhân viên tài chính Ban Chỉ huy quân sự xã Tiên Lãng (Bộ Chỉ huy quân sự thành phố Hải Phòng) phát hiện một chiếc túi màu đen bị đánh rơi bên đường.

Kiểm tra bên trong túi, đồng chí Công phát hiện có một số tiền mặt lớn nên lập tức mang về đơn vị báo cáo chỉ huy để xử lý theo quy định. Qua kiểm đếm, số tiền là 219.087.000 đồng. Ban Chỉ huy quân sự xã Tiên Lãng đã niêm phong số tiền, đồng thời phối hợp với Công an xã và các lực lượng chức năng xác minh, tìm chủ sở hữu.

Sau vài giờ xác minh, đến 15 giờ 30 cùng ngày, đơn vị xác định chủ sở hữu số tiền là ông Vũ Văn Phòng, trú tại thôn Kim Đới, xã Tiên Lãng. Sau khi hoàn tất các thủ tục xác minh, trước sự chứng kiến của lãnh đạo Ban Chỉ huy quân sự và Công an xã Tiên Lãng, đồng chí Công đã trao trả đầy đủ số tiền 219.087.000 đồng cho ông Phòng.

Nhận lại nguyên vẹn số tiền bị đánh rơi, ông Phòng bày tỏ sự xúc động và gửi lời cảm ơn tới đồng chí Công cùng tập thể Ban Chỉ huy quân sự xã Tiên Lãng. Ông cho biết, khi phát hiện làm mất số tiền lớn, bản thân và gia đình rất hoang mang, lo lắng. Việc cán bộ quân sự xã nhanh chóng phối hợp xác minh, chủ động tìm kiếm và trao trả đầy đủ tài sản không chỉ giúp gia đình giải tỏa áp lực mà còn để lại ấn tượng sâu sắc về tinh thần trách nhiệm, sự trung thực và phẩm chất tốt đẹp của người quân nhân.

XUÂN NHA - THANH NGA
(0) Bình luận
Cán bộ quân sự xã Tiên Lãng trao trả gần 220 triệu đồng cho người đánh rơi