Văn Cường
| Những vết nứt chạy dọc nhà ông Tuyến |
Tới nhà ông Nguyễn Quang Tuyến, 65 tuổi, tại số 8, lô 3, khu tập thể Lâm Tường (phường Hồ Nam, quận Lê Chân) người hiện đang thờ, cúng liệt sĩ Đặng Kim Nở, ông Tuyến cho biết: sau khi liệt sĩ Đặng Kim Nở hi sinh, em gái liệt sĩ là bà Đặng Thị Ngọc (mẹ ông Tuyến) được giao thờ cúng anh trai. Sau khi mẹ qua đời, vợ chồng ông tiếp tục hương thờ cúng với liệt sĩ.
Nhưng điều đáng nói là hiện nay ngôi nhà vợ chồng ông Tuyến đang ở và thờ cúng liệt sĩ Đặng Kim Nở xuống cấp nghiêm trọng. Ông Tuyến cho biết: ngôi nhà được xây cách đây 21 năm (1995), mái lợp ngói bờ rô xi măng. Trải qua mưa nắng, nay xuống cấp nặng nề. Mưa thì dột, nắng thì xiên. Theo quan sát, tường nhà xây từ lâu gần đây các hộ chung quanh đào móng, ép cọc dẫn tới bị nứt, nhiều vết nứt chạy xé ngang nhà. Có chỗ nứt rộng đến vài cm. Mái bờ rô xi măng sau nhiều năm nay thủng lỗ chỗ, ánh nắng xiên qua. “Những ngày mưa trong nhà dột ướt như ngoài sân. Ban thờ tổ tiên phải lấy tấm ni lông che khỏi ướt. Những khi mưa bão gia đình nơm nớp lo sợ mái nhà đổ ụp xuống nguy hiểm đến tính mạng”- ông Tuyến xót xa.
| Ông Tuyến mong muốn sớm được hỗ trợ kinh phí sửa chữa ngôi nhà |
Là thương binh hạng 3/4, ông Tuyến mất 41% sức lao động. Vợ ông nay nhiều tuổi lại thường xuyên đau ốm. Sinh hoạt của gia đình hằng tháng đều trông cả vào lương thương binh của ông với hơn 1,7 triệu đồng. Vì thế, ngôi nhà xuống cấp nhiều năm nhưng ông chưa có điều kiện sửa chữa. Năm 2013, theo Quyết định 22/2013/NĐ-CP của Thủ tướng Chính phủ về chính sách hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở. Ông Tuyến thuộc diện được hỗ trợ. Trước sự xuống cấp của ngôi nhà, ông làm đơn đề nghị được hỗ trợ kinh phí sửa chữa để bảo đảm điều kiện sinh hoạt và thờ cúng. Nhưng, sau hơn 3 năm chờ đợi, với không ít lần đi lại gặp gỡ, đề nghị với các cấp chính quyền đến nay gia đình ông chưa nhận tiền hỗ trợ trong khi ngôi nhà mỗi năm thêm xuống cấp.
Những công lao, đóng góp trong sự nghiệp đấu tranh bảo vệ Tổ quốc, thành phố đáng ra ngôi nhà thờ, cúng liệt sĩ Đặng Kim Nở phải trở thành địa chỉ giáo dục truyền thống cách mạng đối với người dân, cán bộ chiến sĩ và nhất là thế hệ trẻ để tri ân các bậc tiền nhân. Nhưng điều đó không được quan tâm, thực hiện. Ngôi nhà thờ, cúng liệt sĩ Đặng Kim Nở không chỉ xuống cấp mà các hiện vật, đồ thờ tự liên quan đến liệt sĩ không còn được lưu giữ và ít người biết đến địa chỉ này.
Nhân kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống lực lượng vũ trang thành phố Cảng (20-11-2016), khi tới thăm gia đình ông Nguyễn Quang Tuyến, đồng chí Lê Khắc Nam, Phó chủ tịch UBND thành phố yêu cầu Sở Lao động Thương binh và Xã hội và UBND quận Lê Chân khẩn trương xem xét hồ sơ, huy động bố trí kinh phí giúp gia đình ông Tuyến sớm sửa chữa ngôi nhà. Tuy nhiên, từ đó đến nay gia đình ông Tuyến chưa nhận được sự hỗ trợ nào từ các cấp.
Việc cơ quan chức năng sớm bố trí kinh phí, thậm chí giúp gia đình ông Tuyến đầu tư nâng cấp ngôi nhà, để có nơi thờ cúng liệt sĩ Đặng Kim Nở được chu đáo, khang trang, xứng tầm là việc làm cần thiết và nên làm ngay. Cùng với đó, các cấp, ngành cần sưu tầm các tài liệu gắn với cuộc đời, công lao liệt sĩ để đưa nơi đây trở thành địa chỉ đỏ để giáo dục truyền thống cách mạng cho đông đảo nhân dân và thế thệ trẻ./.