Công nhân Công ty TNHH MTV Môi trường đô thị Hải Phòng thu gom rác thải trên phố Trần Nguyên Hãn (quận Lê Chân).
13 giờ, cái nóng hầm hập bốc lên từ mặt đường Nguyễn Bỉnh Khiêm (quận Hải An) khiến ai nấy hối hả tìm chỗ tránh nắng. Vậy mà, bóng những chiếc áo xanh vẫn cần mẫn từng đường chổi, đẩy những chiếc xe rác cao quá đầu người về điểm tập kết.
Đầu đội nón, mặt bịt khẩu trang kín mít, chiếc khăn mặt vắt qua cổ thấm đẫm mồ hôi, chị Đỗ Thị Thảo, công nhân Xí nghiệp Môi trường đô thị Hải An 1 (Công ty TNHH MTV Môi trường đô thị Hải Phòng) cho biết: “Ngày nào cũng vậy, cứ 12 giờ 30 là chị em vào ca. Công việc tưởng chừng đơn giản nhưng không phải vậy. Làm nghề này không chỉ cần sức khỏe tốt mà còn phải tậm tân, trách nhiệm với công việc”. Để rác thải không ứ đọng, gây mất mỹ quan đô thị, các chị em trong tổ sản xuất của chị Thảo chia thành 3 ca làm việc liên tục, bảo đảm tuyến đường luôn sạch đẹp suốt 24 giờ.
Các chị còn thực hiện thu gom rác thải tại từng khu dân cư, tổ dân phố. Từ khi xây dựng mô hình “khu phố không rác”, chị Thảo cùng đồng nghiệp trở thành các tuyên truyền viên tích cực, trao tận tay người dân tài liệu tuyên truyền; vận động chị em tiểu thương, hộ kinh doanh trang bị giỏ đựng rác, chị em nội trợ tăng cường quét dọn trước nhà, ngõ, không thả súc vật chạy rông, đổ rác bừa bãi không đúng nơi quy định. “Dù công việc vất vả hơn nhưng người dân có ý thức hơn khi đổ rác đúng giờ quy định hoặc gom lại rồi chờ xe rác đến mới đổ chứ không vứt ra đường như trước đây nữa. Chúng tôi còn nhận sự quan tâm động viên thiết thực của các cô, các bác trong tổ dân phố...”, chị Thảo chia sẻ.
Cũng làm nhiệm vụ giữ gìn vẻ đẹp thành phố Cảng thân yêu, những công nhân thuộc Trung tâm Dịch vụ môi trường (Công ty TNHH MTV Môi trường đô thị Hải Phòng) lại có trọng trách nặng nề hơn khi nhận nhiệm vụ giữ dải vườn hoa trung tâm thành phố xanh, sạch, đẹp. Những nữ công nhân vệ sinh môi trường chân yếu tay mềm nhưng đảm nhận khối lượng công việc lớn như chăm sóc cây xanh, đài phun nước, hệ thống thoát nước, cống ngăn triều hồ Tam Bạc, nhà vệ sinh công cộng…
Chị Phạm Thị Ngọc Linh, công nhân công ty bộc bạch: “Tôi luôn tâm niệm công việc này giống như làm việc nhà, từng gốc cây, chậu cảnh đến thùng rác đều phải vệ sinh cẩn thận, sạch sẽ. Bởi nơi đây là bộ mặt của thành phố Cảng, tạo ấn tượng với du khách bốn phương khi đến với Hải Phòng”. Chị Linh nhớ mỗi dịp Tết đến xuân về, khi người người, nhà nhà tất bật sắm sửa đón Tết, tổ sản xuất của chị vẫn miệt mài với công việc chăm từng bồn hoa, cây cảnh để dải trung tâm luôn tươi tắn, rạng rỡ, hoa tươi đủ sắc màu kịp bung nở đúng ngày đầu xuân. Vì thế, mọi công việc gia đình chị đều trông cậy vào ông xã và các con. Chị Linh tâm sự: “Hầu như Tết năm nào, tôi cũng đi làm từ tinh mơ đến tối muộn mới về. Mọi việc sắm sửa Tết đều một tay ông xã làm. Song không vì thế mà tôi ỷ lại hết cho chồng. Tôi vẫn cố gắng quán xuyến việc nhà để giữ gìn hạnh phúc gia đình”. Chị Linh cho biết, ngày 30 Tết vừa rồi, chị phải tham gia trực ca từ 8 giờ tối đến tận 6 giờ sáng mùng 1. Khi nhạc giao thừa rộn ràng, khi mọi người cầm trên tay ly rượu mừng năm mới, chị vẫn cặm cụi quét cho sạch, cho nhanh để kịp về xông đất gia đình mình.
Mỗi chị em công nhân vệ sinh môi trường, ai cũng tạm gác lại nỗi niềm riêng, mỗi người một hoàn cảnh nhưng khi bắt tay vào công việc, họ luôn tận tâm, trách nhiệm hết mình để mỗi sáng mai thức dậy, người dân thành phố Cảng được đi trên những con phố sạch đẹp, thoáng đãng. Đó chính là niềm vui, động lực để những “chiến sĩ áo xanh” luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ.g
An Nhiên - Ảnh: Đỗ Hiền