Dương Thanh
-Ông đọc đi, thật buồn khi dư luận bàn tán, bình phẩm về lối ứng xử của một cán bộ cấp tướng với người thi hành công vụ…
Ông San chép miệng:
-Vụ việc này đang được dư luận rất quan tâm! Theo những gì báo chí đưa, vị cán bộ cấp tướng lại dùng những lời lẽ khiếm nhã với anh cảnh sát giao thông chỉ đáng tuổi con cháu! Cứ cho là trong khi thi hành công vụ anh cảnh sát giao thông có điều gì đó chưa phải, thậm chí sai khiến ông phật lòng, thì cũng phải ứng xử đúng mực, xứng với cương vị của mình. Đằng này, ông lại cao giọng to tiếng, gây chuyện thị phi…
-Ông nói đúng, cán bộ càng ở vị trí cao, càng phải nghiêm chỉnh chấp hành quy định pháp luật, ứng xử văn hóa để làm gương cho cấp dưới!
Ông San trầm giọng:
-Đáng nói là gần đây chuyện buồn về ứng xử của cán bộ, công chức xuất hiện càng nhiều. Có thể dẫn ra nhiều ví dụ như phó tổng giám đốc một công ty giao thông ở Hà Nội gọi phóng viên là “lũ chúng mày”, rồi vị bí thư một xã ở tỉnh Thái Nguyên nhục mạ dân “ngu, bố láo, kém hiểu biết” hay một cán bộ cảnh sát giao thông nhổ nước bọt vào mặt người dân…Chưa kể đến việc thiếu văn hóa, thái độ trong quan hệ với người dân hoặc người khác trong công việc như vậy chưa đúng quy định của Luật Cán bộ công chức.
Ông Thế đồng tình:
-Trở lại vụ việc nêu trên, đúng, sai thế nào cơ quan chức năng sẽ làm rõ. Song đây là bài học kinh nghiệm đắt giá đối với nhiều cán bộ, công chức về rèn luyện, nâng cao ý thức, có thái độ ứng xử chuẩn mực trong các mối quan hệ công việc nói riêng, xã hội nói chung, tránh tình trạng “nóng giận mất khôn”, ảnh hưởng xấu đến hình ảnh của cán bộ, công chức trong mắt người dân.