Bay lên từ ở “trái tim Hải Phòng”
Ngỡ ngàng mà thỏa ước mong
Vượt sông- hướng biển như rồng cùng bay

Hẳn là từ thuở dựng xây
Bà Lê Chân đã trao cây bút thần
Chắt chiu từ ở muôn dân
Tạo nguồn sinh khí hướng dần biển khơi
“Cánh chim biển” thấu lòng người
Gian lao đã vượt, không rời ước mơ
Cây cầu mới đượm hồn thơ
Dáng rồng muôn sắc rực bờ ban mai…!
Bao trăn trở thâu đêm dài
Sáng niềm tin, chẳng đơn sai lòng người
Vươn mình hướng mặt biển khơi
Ngang tầm cao mới- rạng người cánh chim
Hải Phòng lan tỏa niềm tin
Vút lên từ ở trái tim lòng người.
Đức Kiềm