Vừa sang nhà hàng xóm, chị Phương thấy chị Ngân ngồi bần thần trước điện thoại. Chị Phương ngạc nhiên hỏi:
- Chị làm sao mà thần mặt ra thế? Có chuyện gì à?
Chị Ngân lắp bắp:
- Có khi chị bị lừa tiền em ạ. Chị đang ngồi nghĩ lại mọi chuyện thì thấy rất giống với nhiều bài cảnh báo các chiêu thức lừa đảo của bọn tội phạm trên mạng.
- Đầu đuôi mọi việc như thế nào hả chị? – chị Phương sốt sắng hỏi.
- Chị thấy bài đăng trên Facebook giới thiệu về chương trình học kỳ quân đội hè 2024 ở Hải Phòng nên truy cập vào xem nội dung. Vì cũng đang có ý định tìm lớp cho hai đứa nhà chị trải nghiệm dịp hè này, nên khi tìm được số liên lạc, chị gọi tới hỏi thông tin thì được hướng dẫn kết bạn với họ qua Zalo để tư vấn thêm. Rồi chị được hướng dẫn cài đặt ứng dụng Telegram vào điện thoại, cho vào một nhóm các cha mẹ đang tìm hiểu thông tin khóa học “Học kỳ quân đội” hè này để tư vấn một thể. Họ cũng cho chị làm bài khảo sát điều kiện ban đầu để được nhận quà là 1 bộ quân phục cho học viên tham gia và miễn học phí 3 buổi học đầu tiên.
- Thế chị chuyển khoản cho họ nhiều tiền không?
- Cũng gần 20 triệu đồng cho hai người em ạ. Chị Phương chép miệng:
- Nghe qua thì đúng là chị bị sập bẫy lừa đảo rồi. Đây chị xem, em mới đọc được cảnh báo của Công an thành phố Cảnh giác kẻo sập bẫy lừa về thủ đoạn lừa đảo của các đối tượng mời chào người dân đăng ký các khóa học kỳ Công an, Quân đội chiều qua. Chiêu thức y như chị kể. Rất nhiều người cũng rơi vào bẫy lừa của bọn chúng giống như chị rồi. Càng ngày, tội phạm lừa đảo trên mạng xã hội càng có nhiều chiêu thức tinh vi, ma mãnh chị ạ.
Chị Ngân nghẹn ngào:
- Rõ ràng là chị cũng đọc nhiều thông tin cảnh báo về lừa đảo trên internet và cũng rất cảnh giác. Không hiểu sao lúc đó chị như bị bỏ bùa mê, phải nhanh chóng làm theo hướng dẫn của bọn chúng để chuyển tiền đăng ký khóa học. Giờ nghĩ lại, chị mới thấy, tất cả các cha mẹ tham gia nhóm tư vấn đó đều là đồng bọn của nhau em ạ. Chúng tung hứng, đưa thông tin, dụ dỗ rồi kích động mình phải chuyển khoản ngay lập tức để tham gia chương trình.
- Đúng rồi đó chị. Bọn chúng gồm nhiều đối tượng, thi nhau kích động để thao túng tâm lý nạn nhân trong nhóm chat kín, dùng mọi cách ép nạn nhân chuyển tiền cho chúng. Không giấu gì chị, em cũng từng bị kẻ xấu lừa tiền qua mạng. Số tiền em mất chỉ nhỏ thôi, nhưng cũng là một bài học nhớ đời. Giờ, em luôn dặn mình một nguyên tắc là trước khi chuyển tiền cho bất cứ ai đều phải xác định rõ thông tin, danh tính. Chị em mình cùng đến cơ quan Công an khai báo sự việc để điều tra, truy bắt kẻ lừa đảo để có biện pháp ngăn chặn, tìm kiếm và bắt giữ kẻ phạm tội đấy chị. Có như vậy, bọn tội phạm không còn cơ hội phạm pháp, những cha mẹ khác không bị lừa nữa.
- Đúng rồi, chị nhất định phải đi báo Công an và sẽ viết bài cảnh báo thủ đoạn lừa đảo này trên trang Facebook cá nhân để mọi người thêm cảnh giác, tránh sập bẫy những kẻ xấu lừa đảo trên mạng xã hội.
BÀI: NHƯ VÂN