Cảnh giác lừa đảo dịp cuối năm

NHƯ VÂN 15/12/2024 15:11

Vào phòng làm việc, thấy chị Thoa ngồi trước máy tính, mặt đăm chiêu, chị Hoài ngạc nhiên:

Vào phòng làm việc, thấy chị Thoa ngồi trước máy tính, mặt đăm chiêu, chị Hoài ngạc nhiên: 
- Làm sao mà trông cậu như “mất sổ gạo” thế? Có chuyện gì à? 
Chị Thoa vò đầu bứt tai: 
- Tớ vừa nhận cuộc gọi của một người xưng là Công an quận nơi mình đóng đây, nói đang điều tra vụ án ma túy, trong đó tớ có dính dáng đến. Anh ta yêu cầu tớ khai một lô thông tin, hỏi cả số căn cước công dân, số tài khoản ngân hàng. Đang nói chuyện thì cái điện thoại của tớ bị sập nguồn. Vội vừa cắm sạc pin, vừa gọi lại cái số kia thì không được. Mà làm sao họ cũng biết được tối hôm thứ 4 vừa rồi, tớ đến một quán bar với bạn. Hai đứa đến đó chơi cho biết thôi, sao họ lại bảo tớ dính dáng gì đến ma túy nhỉ? Đang cố nhớ lại xem mọi chuyện hôm đó như thế nào, mình có làm gì đâu mà lại bị điều tra được cơ chứ... 
Nghe vậy, chị Hoài nhăn mặt: 
- Chết thật, có khi cậu bị lừa đấy. Biết bao nhiêu trường hợp kẻ gian gọi điện thoại cho nạn nhân giả danh làm cán bộ công an, viện kiểm sát, rồi nhân viên cơ quan nọ kia để lừa đảo rồi còn gì. Nghe cậu kể, mình thấy nghi lắm!
Chị Thoa bán tín bán nghi: 
- Mình thì làm gì có nhiều tiền để mà lừa. Mà cái người xưng là công an ấy, anh ta đọc vanh vách thông tin cá nhân của tớ cơ. Như cả việc tớ đi vào quán bar tối thứ 4 vừa rồi họ cũng biết. Nếu là lừa đảo, làm sao bọn chúng nắm rõ hoạt động của tớ như vậy được?
 - Cậu ơi, kẻ xấu đã rắp tâm đi lừa thì chắc chắn phải theo dõi, thu thập thông tin về nạn nhân để khai thác và dựng kịch để lừa chứ. Mình thì chưa bao giờ nhận được những cuộc gọi kiểu như thế, nhưng báo chí đăng nhiều rồi. Nghe mọi người trong cuộc kể thì thấy, những kẻ lừa đảo dạng này có cả một mạng lưới với nhiều mắt xích, đầu mối liên kết chặt chẽ với nhau. Kẻ thì đi đánh cắp hoặc tìm mua dữ liệu cá nhân về xử lý, kẻ lên kịch bản, kẻ diễn trò. Đây cậu xem, nóng hổi này, Công an quận Nam Từ Liêm (Hà Nội) vừa khởi tố, bắt giam hai bị can người xã Trường Thành (huyện An Lão) cùng đồng phạm sử dụng điện thoại để thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản đây này. Mà chúng thực hiện hành vi lừa đảo từ Campuchia chứ. Với chiêu thức giả danh cán bộ công an gọi điện báo con cái của nạn nhân thực hiện thao tác làm căn cước công dân bị lỗi, kẻ xấu lấy được sinh trắc học của nạn nhân rồi xâm nhập trái phép vào tài khoản ngân hàng để lấy tiền. Chỉ trong 15 ngày, nhóm đối tượng này chiếm đoạt 158 tỷ đồng của các bị hại; nạn nhân bị lừa nhiều nhất tới 2 tỷ đồng đấy cậu ạ.
 - Đáng sợ quá! May mà điện thoại hết pin đúng lúc quá, chứ có khi mình cũng không thoát được mánh lừa của bọn chúng. 
Chị Hoài gật đầu: 
- Dịp “củ mật” cuối năm lại càng phải cảnh giác cao độ bạn à. Chúng ta cứ nhớ rõ là cán bộ cơ quan chức năng nhà nước không bao giờ làm việc với người dân qua điện thoại, chắc chắn sẽ đối phó được với những kẻ lừa đảo như vậy. Mình nghĩ, bây giờ cậu nên báo với Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm công nghệ cao của Công an thành phố số điện thoại vừa gọi để họ tìm hiểu, có gì còn ngăn chặn kẻ xấu lừa đảo người khác.

NHƯ VÂN
(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Cảnh giác lừa đảo dịp cuối năm