Cát Bà, mùa hoa cỏ lau

Ảnh: Xuân Thủy 20/12/2019 11:26

Khi gió heo may ùa về cùng nắng hanh hao của mùa đông, những ồn ào, náo nhiệt của mùa du lịch biển Cát Bà nhường chỗ cho những cánh đồng lau xanh mướt, với bạt ngàn bông lau trắng tinh khôi. Những bông hoa khi dịu dàng, khi kiêu hãnh, dập dìu nhảy múa cùng nắng và gió dọc triền núi của đảo Cát như khẽ chào những vị khách lãng du. Cỏ lau là loại cỏ dại, bình dị, tượng trưng cho vẻ đẹp hoang sơ và sức sống mãnh liệt của núi rừng. Cỏ lau trên đảo Cát Bà thường cao, hoa trắng và dài hơn các nơi khác. Những cánh đồng lau trắng tạo nên một khung cảnh đắm say khiến du khách thêm mê mải, không quên chụp những bức ảnh mang về cùng ký ức thân thương trong hành trình trải nghiệm vùng đất Đảo Ngọc.

Tuyến đường xuyên đảo thơ mộng hơn bởi bát ngát hoa cỏ lau.

Một nữ "nhiếp ảnh gia"  hòa mình giữa đồng cỏ lau bạt ngàn, trắng tinh khôi.


Hoàng hôn trên đồng cỏ lau

Hoa cỏ lau khoe sắc trong nắng vàng.

Hạnh phúc cùng hoa trắng.

Nét tinh khôi.

Sự khô cằn của sỏi đá cùng thiên nhiên mặn mòi của biển góp phần làm cho những cánh đồng lau đẹp hơn

Hoa cỏ lau mọc thành những bụi lớn, trải dài tạo nên bức tranh sơn thuỷ hữu tình ở xã Xuân Đám (Cát Hải)


Ảnh: Xuân Thủy
(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Cát Bà, mùa hoa cỏ lau