Cát Hải ơi! Mái nhà nào anh tới. Mẹ nhắc hoài về anh.
.jpg)
Anh đi rồi, em đứng nhìn theo
Bờ đê lào thào gió
Dáng mảnh mai, trăng mờ tỏ
Chân trời sao Mai lên
Sông Ràm trôi rất lặng và yên
Phù sa ru hai bờ mía, chuối
Dự cảm nào em chưa cảm nổi
Chân trời nơi anh qua
Muốn cùng anh tới đảo xa
Gió sóng
Có bao giờ yên lặng
Đêm đầu tiên...
Cát Hải ơi!
Mái nhà nào anh tới
Mẹ nhắc hoài về anh
Sông âu yếm bờ xanh
Mùa hạ hương cau, chim hót
Đất nuôi mùa quả ngọt
Ngược thời gian em đến với rừng...
Sáng tuổi say sưa
Vùng đất vùng trời gửi lại
Buồn vui cùng lỗi lầm chạnh mãi
Nụ cười thoáng nét suy tư
Ngôi trường anh gió đến vô tư
Trang vở học trò thao thức
Gỡ riêng chung, trong đục
Sống hết mình
Thảnh thơi...
Giờ chúng mình
Tuổi trẻ đã xa xôi
Vẫn khát khao khoảng trời nắng gió
Vẫn khát khao hóa thành trẻ nhỏ
Để lại lớn khôn thao thức trước chân trời!