Cắt mái tóc, nối tình người

Bài và ảnh: NAM GIANG 11/10/2021 15:30

(HPĐT)- Cảm nhận chung của mọi người khi gặp anh Nguyễn Văn Hiếu, sinh năm 1992, chủ quán Barber shop Hoàng Hiếu, ở thôn Kinh Xuyên, xã Tân Dân (huyện An Lão) là người sống tình cảm, chân thành, lặng lẽ “cho đi” nhiều hơn “nhận về”. Tính cách ấy được thể hiện trong cả công việc cắt tóc, dạy nghề hay hoạt động thiện nguyện của anh suốt gần 10 năm nay.

Anh Nguyễn Văn Hiếu và các nhân viên của mình cắt tóc miễn phí cho trẻ em và người dân huyện đảo Bạch Long Vĩ. 

Gắn công việc với giúp đỡ người khó khăn

Khi được hỏi về chương trình “Điều ước cho em - Trung thu yêu thương” do nhóm tình nguyện Hải Đăng, Hội thiện nguyện Cao Linh tổ chức, dành tặng các em thiếu nhi và người dân huyện đảo Bạch Long Vĩ, khuôn mặt anh Nguyễn Văn Hiếu bừng lên niềm vui. Trong chuyến đi “vượt sóng, vượt gió” suốt 3 ngày, Hiếu cùng 2 nhân viên của mình nhiệt tình tham gia các hoạt động, như: trao tặng 4 giá sách, 1 loa kéo công suất lớn tặng các trường mầm non, 10 suất học bổng tặng các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn; dọn rác làm sạch bãi biển và cắt tóc miễn phí phục vụ cán bộ, chiến sĩ, thanh niên xung phong, học sinh, người dân huyện đảo Bạch Long Vĩ và các thủy thủ tàu Hoa Phượng Đỏ.

Trước đó, anh Hiếu và các nhân viên của mình từng nhiều lần tổ chức chương trình cắt tóc miễn phí đối với cán bộ, chiến sĩ các đơn vị bộ đội trên địa bàn thành phố và một số tỉnh lân cận như: Hải Dương, Thái Bình. “Tôi liên hệ với các quân nhân là con em của xã Tân Dân (huyện An Lão), nhờ các bạn kết nối với đơn vị đóng quân để xin phép tổ chức chương trình cắt tóc miễn phí. Điều may mắn, lãnh đạo các đơn vị đều ủng hộ. Vậy là dù cách xa hàng trăm km, chúng tôi cũng tổ chức đoàn 5-10 người. Mỗi đợt đi vài ba ngày rồi về”- anh Hiếu cho biết. Điều đáng nói, từ năm 2016 đến nay, Barber shop Hoàng Hiếu nhận cắt tóc hoàn toàn miễn phí đối với các cụ ở Trung tâm Nuôi dưỡng bảo trợ xã hội (xã Thái Sơn, huyện An Lão). Cứ vào ngày mồng 1 âm lịch hằng tháng - ngày quán vắng khách hơn so với ngày thường, anh Hiếu lại cùng các học viên, nhân viên của mình dành hẳn buổi chiều đến cắt tóc, trò chuyện, chăm sóc, trao suất ăn nhẹ và đồ dùng cá nhân tặng các cụ. Toàn bộ chi phí do anh Hiếu và các nhân viên đóng góp.

Tại địa phương, chàng trai trẻ cũng có nhiều hoạt động thiện nguyện thiết thực. Hằng năm, cứ vào Ngày Quốc tế thiếu nhi (1- 6) ngày kỷ niệm sinh nhật quán (25-10), anh Hiếu và các nhân viên của mình tổ chức chương trình cắt tóc miễn phí đối với trẻ em và người dân có nhu cầu trên địa bàn; trao con giống, vật nuôi tặng gia đình khó khăn. Từ năm 2018 đến nay, anh Hiếu thực hiện chương trình cắt tóc miễn phí thường xuyên hằng tháng đối với 6 em nhỏ của Trường tiểu học, Trường THCS Tân Dân có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Đó là những học sinh mồ côi cha, mẹ hoặc cha mẹ ly hôn, đang ở cùng ông, bà. Anh Hiếu và các nhân viên cũng thường xuyên đi cắt tóc lưu động miễn phí cho những người khuyết tật vận động trên địa bàn huyện An Lão. Trong số đó có em Vũ Xuân Vỹ, sinh năm 1999, ở thôn Việt Khê, bị bệnh loạn dưỡng cơ, nhiều năm nay không đi lại được. “Từ đầu năm 2021 đến nay, anh Hiếu thường xuyên đến nhà cắt tóc miễn phí cho em. Không chỉ thế, anh còn là người bạn gần gũi, luôn động viên em vượt lên hoàn cảnh, sống vui vẻ, có ích” – em Vỹ xúc động kể.

Dự án cắt tóc “5K”

Khi được hỏi về cơ duyên đến với nghề cắt tóc, đào tạo, dạy nghề cho các bạn trẻ cũng như tích cực hoạt động thiện nguyện, anh Nguyễn Văn Hiếutrải lòng: “Bố tôi mất sớm, mẹ đi làm xa, từ nhỏ tôi sống cùng ông bà. Hoàn cảnh gia đình khó khăn nên học hết THCS, tôi xin ông bà đi làm để giúp gia đình trang trải cuộc sống”. Hiếu từng trải qua các công việc, từ thợ hàn, đóng trần, từ năm 2010, anh học nghề cắt tóc. Khi ra nghề, anh khởi nghiệp bằng quán cắt tóc vỉa hè ở thôn quê, dần dần mở được quán ở khu vực trung tâm xã, mua đất, làm nhà, lập gia đình, rồi thành lập thêm cơ sở cắt tóc tại khu Quán Nam, phường Kênh Dương (quận Lê Chân). Mỗi cơ sở cắt tóc duy trì thường xuyên 5-10 nhân viên, trả lương trung bình 5 triệu đồng/ người/tháng. Anh Hiếu cũng nhận dạy nghề cho các bạn trẻ cùng sở thích, có hoàn cảnh khó khăn.

Về dự định trong tương lai, anh Hiếu cho biết, do ảnh hưởng của dịch COVID-19, từ tháng 6 đến nay, anh phải dừng hoạt động cơ sở 2. Từ nay tới cuối năm hoặc đầu năm 2022, anh dự định mở lại cơ sở này, nhưng sẽ không hoạt động dịch vụ mà triển khai dự án cắt tóc “5K”. Đây sẽ là nơi cắt tóc với mức phí 5 nghìn đồng hoặc cắt tóc miễn phí với học sinh, sinh viên nghèo, người khuyết tật, lao động nghèo như xe ôm, người buôn bán đồng nát... Anh cũng tiếp tục phối hợp các nhóm, câu lạc bộ thiện nguyện trên địa bàn thành phố, cùng nhóm học viên của mình tham gia nhiều hoạt động giúp đỡ người nghèo, có hoàn cảnh khó khăn trong và ngoài thành phố.

Chia tay chàng trai trẻ ấp ủ nhiều dự định tốt đẹp và tấm lòng thiện nguyện, văng vẳng bên tai người viết lời tâm sự của anh: “Trải qua nhiều lúc khó khăn, tôi càng trân trọng cuộc sống hơn. May mắn trong hành trình trưởng thành của mình, tôi được gặp, kết nối với những người bạn sinh hoạt trong các nhóm, câu lạc bộ thiện nguyện trên địa bàn thành phố nên muốn thông qua việc làm của mình, lan tỏa yêu thương đến mọi người, chia sẻ khó khăn với những mảnh đời bất hạnh để cuộc đời thêm đẹp, ý nghĩa hơn”./.

Bài và ảnh: NAM GIANG
(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Cắt mái tóc, nối tình người