(HPĐT)- Cắt tóc miễn phí cho trẻ em, học sinh, người có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn thành phố suốt gần 10 năm qua… anh Nguyễn Trần Lê (sinh năm 1983), ở quận Hải An, chứng minh giá trị nghề nghiệp mà mình đeo đuổi. “Làm đẹp cho đời”, việc làm nhân văn này không chỉ giúp chàng trai nâng cao tay nghề mà còn nhận lại món quà ý nghĩa, đó là những nụ cười và tình người.

Anh Nguyễn Trần Lê (bên trái) chăm chút làm đẹp mái tóc của học sinh Trường tiểu học Kim Đồng.
Đến hẹn lại lên, đầu tháng 3 vừa qua, anh Nguyễn Trần Lê cùng các thợ tóc của Học viện tóc LeVy do anh làm chủ, lại tất bật chuẩn bị dụng cụ, đồ nghề, phương tiện, ghé thăm Trường tiểu học Kim Đồng (quận Ngô Quyền) thực hiện cắt tóc miễn phí với học sinh khó khăn của trường- chương trình này được anh duy trì suốt 7 năm nay.
Trong khuôn viên rộng rãi của Trường tiểu học Kim Đồng, từng tốp học sinh xếp hàng dài ngay ngắn, trật tự theo hướng dẫn của giáo viên chủ nhiệm, chờ đợi tới lượt được các cô, chú thợ tóc làm đẹp bản thân. Theo anh Nguyễn Trần Lê, trung bình buổi chiều với khoảng 10- 15 thợ, nhóm có thể hoàn thành việc cắt tóc khoảng 80 học sinh (cả nam, nữ) trở lên. Khi cắt tóc cho trẻ em, anh Lê đặc biệt chú trọng sự an toàn, thao tác nhẹ nhàng, để không ảnh hưởng làn da của trẻ.
Vốn sinh ra trong nghèo khó, bươn chải nhiều nghề mưu sinh, anh Lê thấu hiểu, cảm thông nỗi vất vả của những gia đình nghèo, cuộc sống thiếu thốn phải tiết kiệm chi tiêu từng khoản. Hằng tháng, dù số tiền bỏ ra cắt tóc không nhiều, song “tích tiểu thành đại”, vài chục nghìn đồng mỗi lần góp nhặt lại cũng đáng giá. Vì vậy, anh có thể trợ giúp được nhiều người bằng chính nghề nghiệp của mình, bất kể đối tượng, hoàn cảnh nào. “Mình thường xuyên cắt tóc miễn phí, nhất là học sinh, trẻ em, người bệnh khó khăn, giúp gia đình họ đỡ gánh nặng, tiết kiệm được đồng nào tốt đồng ấy”, anh Nguyễn Trần Lê bày tỏ.
Không chỉ tham gia cắt tóc miễn phí tại nhiều trường học trên địa bàn thành phố, chàng trai 8x còn tích cực thực hiện ở nhiều địa điểm khác như: Bệnh viện đa khoa An Lão, Bệnh viện Kiến An, Bệnh viện hữu nghị Việt -Tiệp... Nhờ sự kết nối, hỗ trợ của các đơn vị, tạo điều kiện về cơ sở vật chất, bảo đảm an ninh trật tự, giúp các chương trình thiện nguyện do anh tổ chức diễn ra nhanh gọn, an toàn, đạt hiệu quả cao.
Mới đây, anh Nguyễn Trần Lê cùng đồng nghiệp hỗ trợ cắt tóc tại Làng trẻ mồ côi Hoa Phượng (phường Thành Tô, quận Hải An), để lại dấu ấn tốt đẹp với trẻ mồ côi, khuyết tật. Những dụng cụ cắt tóc chuyên dụng như tông đơ, kéo, lược, khăn choàng, bình xịt nước, máy sấy, máy ép được chuẩn bị đầy đủ. Mỗi thợ tóc đều ân cần hỏi thăm, tư vấn, lựa chọn kiểu tóc phù hợp gương mặt, đáp ứng nhu cầu làm đẹp của các “thượng đế”. Những tiếng kéo lách cách xen lẫn câu chuyện cười nói rôm rả, các bạn trẻ với thái độ niềm nở, phục vụ chu đáo, tạo không khí chương trình cắt tóc “vui như hội”. Anh Nguyễn Trần Lê chia sẻ, sau mỗi “tác phẩm” được cắt tỉa gọn gàng, đẹp mắt, niềm vui lớn nhất của cả nhóm là đón nhận tình cảm, khen ngợi, lời cảm ơn chân thành của mọi người chung quanh, trong đó có một số khách nhí truyền đạt bằng hành động cụ thể, cử chỉ yêu thương, khiến ai nấy trong nhóm đều cảm thấy ấm lòng, hạnh phúc bởi giá trị nghề nghiệp mang lại.
Hiệu trưởng Trường tiểu học Kim Đồng Lâm Thị Bích Liên đánh giá, anh Nguyễn Trần Lê luôn năng nổ, tích cực phối hợp nhà trường triển khai các hoạt động an sinh xã hội, trong đó có chương trình cắt tóc miễn phí với học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Mong rằng, việc làm ý nghĩa của anh Lê và đồng nghiệp sẽ lan tỏa hình ảnh đẹp, góp phần nhân rộng tinh thần tương thân, tương ái trong cộng đồng, không nề hà việc nhỏ giúp người.
BÀI VÀ ẢNH: THIÊN LONG