"Câu chuyện nhỏ" của các nữ họa sĩ đất Cảng

HẢI HẬU 08/11/2023 17:22

(HPĐT)- Cuối tháng 10 vừa qua, 4 nữ họa sĩ Hải Phòng cùng tụ hội tại triển lãm "Những câu chuyện nhỏ". Có người là họa sĩ trình bày báo, có người là giáo viên, họa sĩ tự do... Vừa công tác, vừa đảm nhiệm thiên chức người vợ, người mẹ, song niềm đam mê sáng tạo luôn mạnh mẽ trong họ, tạo nên một "thế giới riêng" của phái đẹp, để công chúng thành phố thêm hiểu và yêu hơn những câu chuyện được các chị "kể" bằng hội họa…

Triển lãm "Những câu chuyện nhỏ" thu hút nhiều người yêu mỹ thuật đến thưởng lãm. Ảnh: Đỗ Hiền

Những tác phẩm tràn đầy nữ tính

Tình yêu đôi lứa, tình mẹ con… và hoa là đề tài chưa bao giờ cạn nguồn cảm xúc đối với các họa sĩ, nhất là họa sĩ nữ. Trong số 50 bức họa của 4 nữ họa sĩ: Thu Hường, Bích Ngà, Thùy Nga và Đỗ Hà tại cuộc triển lãm "Những câu chuyện nhỏ" vừa diễn ra tại Trung tâm Thông tin, Triển lãm và Điện ảnh thành phố, có không ít tranh thể hiện đề tài ấy. Mỗi bức tranh mang một vẻ đẹp riêng, có thông điệp riêng được họa sĩ gửi gắm qua từng nét cọ, mảng màu.

Như bức tranh "Thiếu nữ bên hoa nghệ tây" của nữ họa sĩ Thu Hường mang đến vẻ đằm thắm của người phụ nữ trí thức. Điểm nổi bật trong tranh không phải ca ngợi nét đẹp trắng trong của thiếu nữ, mà với tông "màu hoàng thổ" của áo dài làm chủ đạo, nổi bật trên nền ghi sáng, bên cạnh là lọ hoa nghệ tây sắc đỏ hồng, đôi giày màu đỏ…, người phụ nữ trong "Thiếu nữ bên hoa nghệ tây" tràn đầy vẻ hiện đại, duyên dáng, tự tin và nữ tính. Còn bức tranh sơn dầu "Trăng biển" của Thu Hường là tâm tình của cô gái bên người yêu trên bãi biển Cái Chiên (Quảng Ninh). Hình ảnh cô gái dịu dàng ngả đầu trên vai chàng trai trong ánh trăng thu dịu dàng, bãi cát trắng và nước biển trong xanh mang đến một cảm giác bình yên đến lạ.

Như đặc tính "trời cho" người phụ nữ luôn dịu dàng, yêu thích cái đẹp, phòng tranh "Những câu chuyện nhỏ" mang đến những phong cảnh thiên nhiên đẹp như "Lên rẫy" của Thu Hường, "Sương" và "Sớm" của Thùy Nga về sớm vùng cao Hà Giang; "Nắng Tam Bạc" của Bích Ngà về đô thị Hải Phòng và tranh tĩnh vật về các loại hoa, trái khoe muôn sắc thắm. Đặc biệt, loạt tranh sơn dầu của họa sĩ trẻ Đỗ Hà lại mang đến "thông điệp" về thiên chức của người phụ nữ. Niềm hạnh phúc được làm mẹ của nữ họa sĩ ngồn ngộn qua các bức tranh sơn dầu "Miền yêu", "Mẹ con 1", "Mẹ con 2". Với những gam màu "nóng" như đỏ, đỏ cam, vàng, hình ảnh người mẹ cuộn mình ôm con nhỏ vào lòng "tràn" khuôn tranh vuông gợi cảm giác ấm áp như lòng mẹ, chào đón bé yêu đến với cuộc đời…

Nỗ lực vượt khó, vươn lên trong nghệ thuật

Tốt nghiệp cử nhân Mỹ thuật Trường đại học Sư phạm nghệ thuật Trung ương, họa sĩ Thu Hường có gần 3 thập niên gắn bó với công việc họa sĩ trình bày của Báo Hải Phòng. Các yếu tố tạo tính mỹ thuật cao cho báo in, qua bàn tay họa sĩ trình bày góp phần mang đến người xem món ăn tinh thần hấp dẫn từ nội dung đến hình thức của mỗi số báo… "Sau mỗi ngày dành trọn cho công việc trình bày báo, tôi lại thả mình vào đam mê sáng tác tranh", chị chia sẻ. Công việc tưởng chừng trái ngược, song từ những khuôn mẫu, chuẩn mực của trình bày báo giúp chị có thêm kinh nghiệm, có chiều sâu hơn cả về bố cục, nội hàm để dần định hình phong cách trong sáng tác của mình.

Cũng như vậy, là giáo viên dạy mỹ thuật tại các trường mầm non và tiểu học, bên cạnh những bận rộn, các nhà giáo kiêm họa sĩ Bích Ngà và Thùy Nga cũng có thêm cơ hội để trau dồi trong sáng tác của mình. Thường xuyên tiếp xúc với những nét vẽ trẻ thơ trong sáng tạo nên phong cách sáng tác trong trẻo, cũng không kém phần bay bổng. Trẻ nhất trong số các nữ họa sĩ tham gia triển lãm, người mẹ trẻ Đỗ Hà bật mí, chị phải nhờ sự hỗ trợ của các thành viên trong gia đình giúp đỡ, chăm nom con nhỏ để mình có thêm thời gian hoàn thiện các tác phẩm…

"Để các họa sĩ nữ có thêm cơ hội trau dồi sáng tác, thời gian tới, chúng tôi dự định tổ chức những lớp chuyên sâu, thuê mẫu vẽ, đi trực hoạ, nghiên cứu sách về chuyên môn nhiều hơn; đồng thời mời các bậc thầy về hội hoạ đương đại trao đổi, truyền đạt kinh nghiệm. Ngoài ra, các nữ họa sĩ là giáo viên cũng mở những lớp dạy các cháu yêu hội hoạ, để ươm mầm các lớp hoạ sĩ kế tiếp…", họa sĩ Thu Hương chia sẻ.

Đánh giá cao những nỗ lực của các họa sĩ nữ Hải Phòng, họa sĩ Đặng Tiến, Chủ tịch Hội Mỹ thuật Hải Phòng nhận định, chị em luôn nỗ lực trên con đường nghệ thuật của mình. Từ triển lãm "Những câu chuyện nhỏ", tác phẩm "Hoa dơn" của họa sĩ Thu Hường được trao giải nhì, tác phẩm "Hoa rong giềng" của họa sĩ trẻ Đỗ Hà đoạt giải khuyến khích tại Cuộc thi và triển lãm Mỹ thuật Hải Phòng 2023, góp phần định hướng phong cách sáng tác đối với các nữ họa sĩ trong thời gian tới./.

HẢI HẬU
(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    "Câu chuyện nhỏ" của các nữ họa sĩ đất Cảng