Cậu học trò có trái tim nhân ái

Bài và ảnh: BÙI HẠNH 29/10/2022 18:21

(HPĐT)- Thương bạn sinh ra với đôi chân yếu ớt, gần 4 năm qua, hằng ngày, Đoàn Đức Việt tình nguyện đưa bạn đến trường. Trái tim nhân hậu của cậu học trò như ngọn lửa ấm áp viết nên câu chuyện cổ tích, lan tỏa lối sống tích cực, nhân thêm những tấm lòng nhân ái, sẵn sàng sẻ chia khó khăn với bạn bè...

Trái tim nhân hậu, giúp bạn khó khăn của Đức Việt trở thành gương sáng trong “vườn hoa nghìn việc tốt” của học sinh đất Cảng.

Những tháng qua, các bạn học sinh Trường THPT Hàng hải quen với hình ảnh cậu học trò Đoàn Đức Việt, lớp 10 C8, ngày ngày đưa bạn Trần Đức Anh, bị bệnh khớp bẩm sinh, xương kém phát triển đến trường. Điều thú vị, "câu chuyện" mà Việt đang viết được nối mạch suốt từ bậc THCS lên THPT, trở thành biểu tượng đẹp của tình bạn, gây xúc động đối với bạn bè, thầy cô, tô thắm thêm đạo lý "tương thân, tương ái" của dân tộc.

Trước đây, Việt và Đức Anh cùng học tại Trường THCS Lê Lợi (quận Hải An). Hằng ngày, thấy mẹ Đức Anh tất tả đưa bạn đến trường, rồi vội vã quay xe đi làm, nhất là những sáng mùa đông lạnh giá, nhìn bạn co ro trong giá lạnh vì phải đi học sớm để mẹ kịp giờ làm, Việt thấy thương bạn lắm! Niềm thương cảm ấy như ngọn lửa nhỏ âm ỉ, mãnh liệt, lớn dần trong tâm hồn cậu bé giàu tình cảm. Thế rồi khi lên lớp 7, đi xe đạp vững hơn, Việt tự nguyện đề đạt với mẹ của Đức Anh với mong muốn được chở bạn đến trường trong niềm rưng rưng xúc động của cả hai gia đình. Nhiều người nghĩ hành động của Đoàn Đức Việt là bột phát, chỉ chở bạn đến trường trong vài ngày. Thế nhưng, câu chuyện đẹp về tình bạn được cậu học trò kéo dài đến hết năm lớp 9. Hơn 3 năm trời với gần 1.000 ngày ròng rã, chiếc xe đạp cũ cùng những vòng quay cần mẫn chở hai cậu bé với bao câu chuyện rủ rỉ của tuổi học trò cứ thế miệt mài đội nắng, dầm mưa, chưa một lần vì đường xa giá buốt hay trưa hè đổ lửa mà trễ hẹn với con chữ. Và rồi, hình ảnh thân thương, ngày ngày cần mẫn cõng bạn lên lớp ở tầng 3 của Đức Việt trở thành nỗi niềm rưng rưng mỗi khi các thầy cô giáo Trường THCS Lê Lợi nhắc về em. Khi được hỏi về việc làm của mình, Đoàn Đức Việt rất kiệm lời. Việt tâm sự, em giúp bạn đơn giản chỉ vì thương bạn thiệt thòi, nên dù phải đi sớm, về muộn đưa đón bạn em cũng không thấy phiền hà, vất vả. Hết năm lớp 9, Đức Việt và Đức Anh đăng ký thi vào hai trường THPT khác nhau. Thế nhưng, xa nhau chẳng bao lâu, Đức Anh xin chuyển từ Trường THPT Lê Quý Đôn về Trường THPT Hàng hải, nơi Đức Việt đang học để ngày ngày cùng nhau đến trường.

Nhắc đến hai cậu học trò của mình với thái độ trìu mến, cô Nguyễn Thị Thụy Chi, giáo viên chủ nhiệm lớp 10 C8 vui vẻ chia sẻ, Việt là cậu bé nhân hậu, hằng ngày chăm chỉ đưa đón bạn đến lớp. Trên lớp, Việt luôn hòa đồng, thân thiện, nhiệt tình tham gia các hoạt động tập thể. Mỗi giờ ra chơi, Việt luôn chủ động trò chuyện và rủ bạn cùng chơi, điều này giúp Đức Anh hòa nhập với tập thể lớp, xóa bỏ mọi khoảng cách. Còn Đức Anh dù thiệt thòi hơn bạn cùng trang lứa, nhưng không vì thế mà em ỷ lại, mà luôn cố gắng, chủ động học tập, rèn luyện, có ý chí, nghị lực vươn lên. Hành động của Việt góp phần lan tỏa lối sống tích cực, lòng nhân ái, sự đồng cảm, sẻ chia, giúp đỡ bạn bè có hoàn cảnh khó khăn trong trường, lớp; tạo dựng bầu không khí lớp học trở nên thân thiện, vui vẻ. Thậm chí, hành động đẹp còn được lan tỏa, nhân rộng khiến nhiều bạn sẵn sàng chung tay hỗ trợ Đức Anh trong học tập cũng như đời sống. Trong đó phải kể đến Trần Đức Ngọc Minh là bạn học cùng lớp, thường xuyên hỗ trợ Việt đưa Đức Anh đến trường mỗi khi em có việc đột xuất, nhất là thời gian Việt bị gãy tay vừa qua...

Tự hào về học trò của mình, cô Nguyễn Thị Huyền, Phó hiệu trưởng Trường THPT Hàng hải cho biết: “Thầy cô giáo và các bạn học sinh trong trường đều biết đến đôi bạn Đức Việt, Đức Anh và dành cho các em tình cảm yêu mến đặc biệt. Trước thềm năm học mới, khi tiếp nhận hồ sơ, nắm được hoàn cảnh của Đức Anh, Ban giám hiệu quyết định bố trí lớp 10C8 học ở tầng 1 để các em thuận tiện di chuyển. Tình bạn của các em rất cảm động và có ý nghĩa sâu sắc, đáng được biểu dương và nhân rộng, truyền cảm hứng tới học sinh toàn trường về lối sống đẹp, tích cực...”.

Tình yêu thương của gia đình, bạn bè, thầy cô đã nâng đỡ, tiếp sức để Trần Đức Anh thêm tự tin, nỗ lực hơn trong học tập và cuộc sống. Bên thầy cô, bạn bè, em không hề cô đơn, lạc lõng. Với Đoàn Đức Việt, cậu học trò có trái tim nhân hậu, rộng mở yêu thương trở thành nguồn động lực, tiếp thêm sức mạnh để những bạn có hoàn cảnh kém may mắn có thêm niềm tin vào cuộc sống, bởi chung quanh còn nhiều người tốt, nhiều điều kỳ diệu luôn đồng hành để nỗ lực vượt qua mọi khó khăn, nghịch cảnh vươn lên trở thành người có ích cho gia đình và xã hội./.

Bài và ảnh: BÙI HẠNH
(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Cậu học trò có trái tim nhân ái