(HPĐT)- Thành lập từ tháng 4-2024, Câu lạc bộ thiện nguyện Mộng Hồng Hạc (Trường THPT Mạc Đĩnh Chi) nhanh chóng trở thành điểm sáng trong phong trào thiện nguyện học đường. Với hơn 30 thành viên nhiệt huyết, câu lạc bộ thực hiện nhiều hoạt động ý nghĩa tại cộng đồng, lan tỏa thông điệp “trao đi yêu thương, nhận lại nụ cười”.

Thực hiện hành trình gieo mầm nhân ái, ngày 14-7, Câu lạc bộ thiện nguyện Mộng Hồng Hạc phối hợp Câu lạc bộ Sách và Hành động, Ban Truyền thông Trường THPT Mạc Đĩnh Chi tổ chức trải nghiệm đáng nhớ với chương trình “Mặt trời bé thơ” lần thứ 2 năm 2025 tại Trại nấm Thiện Giao (phường Đồ Sơn). Mái ấm chăm sóc trẻ thiệt thòi, người khuyết tật, nạn nhân chiến tranh, chịu ảnh hưởng bởi chất độc da cam/dioxin.
Tại đây, học sinh nhà trường mang tới không khí sôi động, náo nhiệt bằng những tiết mục văn nghệ, trò chơi tập thể. Xen lẫn tiếng cười là những phút giây lắng đọng, giàu cảm xúc khi các em nhỏ được nhận phần quà ý nghĩa như: như đồ dùng học tập, bánh kẹo, trái cây... “Hôm nay cháu và các bạn cảm thấy rất vui khi ở bên anh chị tình nguyện viên, vừa vui chơi, ca hát, nhảy múa vừa được nhận món quà tặng ý nghĩa”, bé Nguyễn Tuệ Anh (7 tuổi) hồn nhiên chia sẻ.
Sau điểm dừng chân tại Trại nấm Thiện Giao, hành trình “Mặt trời bé thơ” tiếp tục diễn ra tại làng chài gần khu vực cầu Rào vào sáng 16-7 với nhiều hoạt động ý nghĩa.
Em Lê Ngọc Bảo Anh, lớp 12B2, Chủ nhiệm Câu lạc bộ thiện nguyện Mộng Hồng Hạc (Trường THPT Mạc Đĩnh Chi) cho biết, dưới sự chỉ đạo, hướng dẫn của Ban giám hiệu, Đoàn Thanh niên nhà trường, từ năm học 2024-2025, câu lạc bộ chính thức đi vào hoạt động, hiện quy tụ hơn 30 thành viên nòng cốt từ nhiều khối, lớp. Hoạt động thiện nguyện diễn ra đều đặn hằng tháng, hướng tới trẻ em thiệt thòi, người già neo đơn, khuyết tật, hộ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn thành phố. “Với mục tiêu lan tỏa lòng nhân ái, các bạn tham gia trên tinh thần tự nguyện, đóng góp công sức làm những việc có ý nghĩa trong cộng đồng. Chúng em học được nhiều điều từ thầy cô, không chỉ kiến thức mà còn từ cách biết sẻ chia, quan tâm đến người khác”, Bảo Anh bày tỏ.
Sau hơn 1 năm, Câu lạc bộ thiện nguyện Mộng Hồng Hạc “bỏ túi” nhiều chương trình lớn nhỏ khác nhau. Bên cạnh dự án “Mặt trời bé thơ”, phải kể đến dự án “Hộp cơm hạnh phúc” với hàng trăm suất cơm miễn phí tặng người vô gia cư, người lao động khó khăn và người bệnh điều trị tại các bệnh viện; “Búp sen hồng” gắn tổ chức hoạt động thăm hỏi, giao lưu văn nghệ, tặng quà người cao tuổi tại Trung tâm Điều dưỡng Bưu điện Đồ Sơn, Trung tâm Nuôi dưỡng và Bảo trợ xã hội Hải Phòng, truyền tải thông điệp “làm điều nhỏ bằng tình yêu lớn”. Để có nguồn kinh phí duy trì hoạt động, ngoài thầy cô giáo hỗ trợ, thành viên câu lạc bộ kêu gọi kinh phí từ các nhà hảo tâm, tự nguyện tổ chức gây quỹ thiện nguyện thông qua việc bán hàng lấy lãi, gói bánh chưng dịp Tết Nguyên đán…, tạo hiệu ứng lan tỏa sâu rộng, thu hút đông đảo học sinh nhà trường ủng hộ, đóng góp.
Theo em Lê Ngọc Bảo Anh, tiếp nối chuỗi hoạt động thiện nguyện, trong tháng 7 này, Mộng Hồng Hạc triển khai chương trình “Cây cao bóng cả”, nhân kỷ niệm 78 năm Ngày Thương binh, Liệt sĩ (27-7). Dự kiến, câu lạc bộ sẽ tham gia dọn dẹp, cắm hoa, dâng hương tại nghĩa trang liệt sĩ trên địa bàn thành phố. Đồng thời, câu lạc bộ tổ chức thăm hỏi, tặng quà gia đình chính sách, người có công tại một số địa phương.
Trong hành trình lan tỏa yêu thương, Mộng Hồng Hạc không chỉ đơn thuần là câu lạc bộ học sinh, mà còn luôn lan tỏa tinh thần sẻ chia, lặng lẽ nhưng bền bỉ. Mỗi chương trình thiện nguyện thực hiện thành công, các em học sinh đều tự hào, cảm thấy trưởng thành hơn, biết trân trọng những gì mình có và biết san sẻ yêu thương tới những mảnh đời éo le ngoài xã hội.
BẢO ANH