(HPĐT)- Thơ là thể loại văn học phổ biến được nhiều giáo viên hưu trí chọn để bày tỏ những suy nghĩ, tình cảm về thành phố, mái trường, gia đình và niềm riêng tư. Những cuộc sinh hoạt định kỳ hằng tháng để chia sẻ với nhau sáng tác là niềm vui của các hội viên Câu lạc bộ (CLB) thơ nhà giáo Hải Phòng, chứa chan tình cảm “tình thơ - tình đồng nghiệp”.

CLB Thơ Nhà giáo Hải Phòng sinh hoạt tại Trường tiểu học Lê Văn Tám (quận Lê Chân).
Ngày 27-10-2022, CLB thơ nhà giáo Hải Phòng (trực thuộc Hội Cựu giáo chức Hải Phòng) tròn 15 năm thành lập, với tổng số gần 40 hội viên. Đây là “mái nhà chung”, sân chơi văn hóa - văn nghệ, thể hiện trí tuệ và tâm hồn của các nhà giáo yêu thơ. Sự hấp dẫn của thơ, tình đồng nghiệp cũng như sự giúp đỡ, hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi của các tổ chức, cá nhân, nhất là Ban giám hiệu Trường tiểu học Lê Văn Tám (quận Lê Chân) trở thành động lực để các hội viên gắn bó lâu dài, góp sức duy trì, phát triển CLB bền vững với những sáng tác đậm đà phong cách thơ nhà giáo.
Nhớ lại những ngày đầu mới thành lập, việc lựa chọn Ban Chủ nhiệm đáp ứng yêu cầu, định hướng tổ chức hoạt động CLB là yếu tố rất quan trọng. Trong đó, ghi nhận vai trò to lớn của cố nhà thơ Hồ Anh Tuấn, Chủ nhiệm đầu tiên của CLB. Nhà thơ Hồ Anh Tuấn là người khởi xướng, mở đầu các hoạt động chung, tham quan nhiều địa điểm như: Khu lưu niệm Nguyễn Du, Khu lưu niệm Nguyễn Công Trứ và quê hương Bác Hồ, để tạo cảm hứng sáng tác với các hội viên. Hay giao lưu thơ với Hội Cựu giáo chức Nghệ An ở thành phố Vinh, CLB thơ Tràng An và Đông Anh ở Hà Nội, cùng một số CLB thơ trong thành phố, qua đó tăng thêm hiểu biết về thơ, cảm hứng sáng tác cho hội viên trong niềm vui thi hữu. Một số nhà thơ có tiếng ở thành phố Cảng như: Phạm Ngà, Phạm Xuân Trường… thường xuyên trao đổi với CLB để hội viên hiểu thêm về thơ, tiêu chuẩn của bài thơ hay. Một số hội viên tập trung nghiên cứu thơ và bình thơ, góp phần tạo nên phong trào “Bình thơ hội viên” được hội viên hoan nghênh.
Nhân dịp kỷ niệm 250 năm năm sinh đại thi hào Nguyễn Du (1765- 2015), CLB tổ chức hội thảo trang trọng, ý nghĩa, có tính khoa học, văn chương về các tập thơ: “Ký ức biển” của nhà thơ Hồ Anh Tuấn, “Mưa con gái” của nhà thơ Thanh An, “Ước mơ xanh” của nhà giáo Trần Sơn Phu. Dấu ấn quan trọng trong 15 năm thành lập và trưởng thành của CLB, đó là in 12 tập sách với nhiều thể loại: thơ, văn, nhạc. Bên cạnh đó, 3 tập “Thơ nhà giáo Hải Phòng” gây tiếng vang trong các CLB thơ của thành phố. Ngoài ra, trong 5 số “Tiếng trống trường” (lưu hành nội bộ), số 4 là chuyên đề về thơ lục bát, thể hiện tình yêu của các thành viên CLB với thể thơ truyền thống dân tộc. “Tiếng trống trường” các số 6, 7, 8 và 9 được in đẹp, dày dặn, phong phú. Đáng chú ý, “Tiếng trống trường” số 9 là ấn phẩm đánh dấu niềm vui sáng tạo nghệ thuật của các hội viên nhân dịp CLB vào “tuổi trăng rằm”. Qua các buổi sinh hoạt thơ cho thấy, hầu hết hội viên của CLB tiến bộ trong sáng tác, nhiều hội viên có tập thơ in riêng ở các nhà xuất bản trung ương và địa phương. Theo thống kê, từ năm 2007 đến 2012 có 24 tập thơ của 22 tác giả; từ năm 2012 đến 2017 có 53 tập thơ của 21 tác giả được xuất bản.
CLB thơ nhà giáo Hải Phòng tự hào có 2 hội viên Hội Nhà văn Việt Nam, 1 hội viên Hội Nhạc sĩ Việt Nam, 9 hội viên Hội Nhà văn Hải Phòng, 2 hội viên Hội Văn nghệ dân gian Hải Phòng, 2 hội viên Hội Sân khấu Hải Phòng. Một số hội viên - văn nghệ sĩ đoạt nhiều giải thưởng văn chương ở trong và ngoài nước. Chẳng hạn, nhà thơ Nguyễn Hồng Văn có nhiều tác phẩm thể hiện tình yêu mến trẻ em, trong đó cuốn “Đố - giải câu đố bằng thơ về lịch sử” dành cho thiếu nhi được Tổ chức kỷ lục Việt Nam ghi nhận là cuốn sách có số lượng phát hành nhiều nhất. Hay như thơ của Nguyễn Đình Tam lan tỏa ra thế giới, trở thành cầu nối văn hóa với nhiều dân tộc. Nhà thơ Phạm Công Đoàn có nhiều tìm tòi với thể loại trường ca. Ngoài ra, chất gợi cảm của Thanh An hay Hà Thúc Quả với khát vọng đổi mới trong thơ, hoặc một chút triết lý trong thơ 4 câu của Đoàn Minh Ngọc cũng nhận được nhiều sự chú ý. Còn nữa, thơ là tiếng đời thường ấm áp của Bùi Trọng Thể, hay một số thể loại văn chương từ ngòi bút khám phá của Nguyễn Cảnh Ân, hình ảnh phố đa điệu trong thơ Trần Sơn Phu hay lối bình văn nhẹ nhàng của Vương Bảo...
Tình cảm “tình thơ- tình đồng nghiệp” là sợi dây gắn kết để mỗi hội viên thêm yêu thơ, ngày càng gắn bó với CLB./.
ĐOÀN MINH NGỌC (Chủ nhiệm Câu lạc bộ thơ nhà giáo Hải Phòng)